MỚI HƠN
Có hai đệ tử thường thích báo oán người khác. Sư phụ nói: “Nếu các con muốn hưởng thụ bình an, thì thử thay đổi mình mà không là người khác, cẩn thận dưới chân của mình so với lấp đầy toàn bộ địa cầu thì vẫn dễ dàng hơn nhiều.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Báo oán là trả thù cách thích đáng những người đã làm hại mình, trả thù thi có nhiều cách: chưởi mắng lại, vu cáo lại, tấn công lại, tìm kế hãm hại.v.v...
Nhưng chuyện báo oán là chuyện của những người không muốn làm “mới” mình, bởi vì chuyện báo oán là chuyện xưa như trái đất, từ thưở xa xưa đã phát sinh rồi. Làm “mới” mình chính là bằng cách thay đổi cách sống của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm, mà không muốn thay đổi cách sống của người khác:
- Mình vẫn còn thích báo oán, thì không thể thay đổi người khác không báo oán.
- Mình vẫn còn tìm cách hãm hại người khác, thì không thể thay đổi người khác sống hiền lành hơn.
- Mình vẫn còn ghen ghét kèn cựa với anh em, thì không thể bắt người anh em phải sống yêu thương phục vụ hơn.
- Mình vẫn còn a dua bè phái với nhau để đấu tranh quyền lợi cá nhân, thì không thể thay đổi người khác phải vì công việc chung mà tận tụy.
- Mình chưa làm tròn trách nhiệm, thì đừng đòi người khác phải chu toàn bổn phận của họ...
Bởi vì con người là loài thụ tạo, yếu đuối mỏng dòn và dễ sa ngã, cho nên mỗi ngày phải làm mới mình lại, tức là mỗi ngày cần phải xét mình, đấm ngực và quyết tâm sống tốt hơn ngày hôm qua.
Ân sủng của Thiên Chúa chỉ có hiệu quả cho những ai biết làm mới mình, tức là biết xét mình luôn...
![]() |
| N2T |
Có hai đệ tử thường thích báo oán người khác. Sư phụ nói: “Nếu các con muốn hưởng thụ bình an, thì thử thay đổi mình mà không là người khác, cẩn thận dưới chân của mình so với lấp đầy toàn bộ địa cầu thì vẫn dễ dàng hơn nhiều.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Báo oán là trả thù cách thích đáng những người đã làm hại mình, trả thù thi có nhiều cách: chưởi mắng lại, vu cáo lại, tấn công lại, tìm kế hãm hại.v.v...
Nhưng chuyện báo oán là chuyện của những người không muốn làm “mới” mình, bởi vì chuyện báo oán là chuyện xưa như trái đất, từ thưở xa xưa đã phát sinh rồi. Làm “mới” mình chính là bằng cách thay đổi cách sống của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm, mà không muốn thay đổi cách sống của người khác:
- Mình vẫn còn thích báo oán, thì không thể thay đổi người khác không báo oán.
- Mình vẫn còn tìm cách hãm hại người khác, thì không thể thay đổi người khác sống hiền lành hơn.
- Mình vẫn còn ghen ghét kèn cựa với anh em, thì không thể bắt người anh em phải sống yêu thương phục vụ hơn.
- Mình vẫn còn a dua bè phái với nhau để đấu tranh quyền lợi cá nhân, thì không thể thay đổi người khác phải vì công việc chung mà tận tụy.
- Mình chưa làm tròn trách nhiệm, thì đừng đòi người khác phải chu toàn bổn phận của họ...
Bởi vì con người là loài thụ tạo, yếu đuối mỏng dòn và dễ sa ngã, cho nên mỗi ngày phải làm mới mình lại, tức là mỗi ngày cần phải xét mình, đấm ngực và quyết tâm sống tốt hơn ngày hôm qua.
Ân sủng của Thiên Chúa chỉ có hiệu quả cho những ai biết làm mới mình, tức là biết xét mình luôn...
