Ngày 29/7
Lc 10,38-42
Mác-ta, Giáo Hội mừng lễ hôm nay cũng giúp mọi người có lòng tin suy nghĩ được nhiều điều. Người ta vẫn thường gán cho thánh nữ cái nhãn hiệu lăng xăng, chỉ lo bôn ba vào bữa ăn, vào bếp. Vì Chúa Giêsu khi thấy Mác-ta cứ bôn chôn, đứng không yên, ngồi không yên, đã nói:" Mác-ta ! Mác-ta ơi ! chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! "( Lc 10, 41 ).
Câu chuyện xảy ra như thế nầy. Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi đường, vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà ( Lc 10,38 ). Em Mác-ta là Maria, ngồi dưới chân Chúa Giêsu,lắng nghe lời Người dạy ( Lc 10,39 ).Tin mừng cho thấy thái độ kính cẩn, khao khát nghe lời Chúa chỉ bảo của Maria. Còn Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ ( Lc 10,40 ).
Câu chuyện xem ra lý thú khi ta đứng về phía Mác-ta hay Maria. Đứng về bên Mác-ta quả thực có nhiều người ủng hộ vì khách tới ai chẳng thích có cơm ngon, canh ngọt, cỗ đầy . Ai chả muốn mình được nhà khách quan tâm, săn sóc nhất là về nước uống, cơm ngon,rượu ngon. Ở phía Maria, im lặng để lắng nghe chỉ dạy, vạch đường chỉ lối, có thể thích hợp với người này, nhưng có thể không thích hợp với người khác khi bụng họ đang đói . Tuy nhiên, cử chỉ của Mác-ta hôm nay rất đuợc trân trọng. Chúa Giêsu nói với Mác-ta lúc chị đang bận rộn lo phục vụ mà không ai giúp đỡ, đếm xỉa, động viên chị một câu để chị nấu cơm, nấu canh, làm món ăn thật ngon, thật đặc biệt để thết đãi khách rất quí là Chúa Giêsu và các môn đệ của Người . Chúa nói với Mác-ta:"Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi "( Lc 10,42 ).
Câu chuyện về hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a , Tin mừng thuật lại trong thánh lễ hôm nay mang lại cho mọi người nhiều ý nghĩa tích cực. Chúa yêu thương Mác-ta và Ma-ri-a. Tình thương của Chúa chân thực bền bỉ . Tình thương này phát xuất tự trái tim hiến tế của Chúa Giêsu. Trong quãng đời ngắn ngủi của Chúa ở dưới thế, Chúa Giêsu đã thường lui tới ăn uống, đồng bàn, trò chuyện với nhiều hạng người: có người Chúa và các môn đệ thân thích, có người bị xã hội kết án là tội lỗi,là nhơ bẩn,ô uế. Chúa vẫn tới lui với họ, để dạy dỗ,cảm thông, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những nhu cầu thiêng liêng cấp bách của họ .
Mác-ta biểu trưng cho con người hiếu khách, nhiệt thành vội vã, nói một cách dân gian , thời sự , Mác-ta là một phụ nữ cực kỳ nhiệt tình tiếp đón khách quí. Chúa không chê trách, từ chối sự lo lắng,hiếu khách,vồn vã của Mác-ta,nhưng điều Chúa nhấn mạnh ở đây:" Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bằng lời do miệng Chúa phán ra". Rõ ràng, Chúa Giêsu không trách cứ Mác-ta vì lòng nhiệt thành của chị đối với Chúa và các môn đệ .
Cả hai thái độ,cả hai cử chỉ, cả hai cách tiếp rước Chúa của Mác-ta và Ma-ri-a đều được Chúa quí mến và trân trọng. Nhưng, Chúa đã kêu mời Mác-ta hãy dẹp mọi nỗi bận tâm,lo lắng quá đáng để chăm chú nghe lời Ngài . Ma-ri-a đã chọn phần tối hảo, phần nhất ( Lc 10,42). Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài giảng dạy ( Lc 10, 39 ). Cả Mác-ta và Ma-ri-a đều được sống trong yêu .Thiên Chúa là tình yêu. Sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Nên, Sống trong Chúa phải thực thi ý Ngài và nghe lời Ngài hướng dẫn, soi sáng,chỉ vẽ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biếtniềm nở,vồn vã, chân tình tiếp đón anh em.
Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa trong Mt 25, 31-46 :
" Mỗi lần các ngươi cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, đón tiếp anh chị em là các ngươi đón tiếp Ta."