LOS ANGELES -- Ngày Chúa Nhật 2-3-2003, VietCatholic sẽ cho ra mắt 2 CD Kinh Mân Côi của ĐTC Gioan Phaolo II vào lúc 4:30 chiều (sau thánh lễ của Cộng Đoàn Việt Nam) tại Hội trường giáo xứ Our Lady of the Assumption Church, 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711. Xin mời qúi vị tới tham dự.
Ngày 16-10-2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố Năm của Kinh Mân Côi Khởi đầu từ tháng 10 năm 2002 và kết thúc vào tháng 10 năm 2003. Chính Đức Thánh Cha cũng ban bố một Tông thư về Kinh Mân Côi với tựa đề là Rosarium Virginis Mariae (Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria).
-->Nhấn vào đây để Order CD KINH MÂN CÔI
-->Nhấn vào đây để Nghe Thử các trích đoạn

Văn kiện của Đức Thánh Cha chia làm 5 phần:
1. Trong phần giới thiệu, Ngài trình bày về lịch sử Kinh Mân Côi qua các thời đại và đặc biệt các Đức Giáo Hoàng đã coi Kinh Mân Côi như võ khí thiêng liêng hiệu nghiệm chống lại sự dữ. Tiếp đó Ngài tuyên bố Năm Mân Côi và nhắn nhủ rằng: “tôi mong muốn trong suốt năm nay, Kinh Mân Côi sẽ được đặc biệt đề cao và cổ vũ trong các cộng đồng Kitô hữu khác nhau. Đặc biệt ngài bác bỏ ý kiến cho rằng Kinh Mân Côi không còn hợp thời nhất là cho giới trẻ, đó là một đánh giá sai lầm. Ngài khuyến khích việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi, nhất là cầu cho hòa bình và cho sự hòa hợp trong gia đình. Kinh Mân Côi là nẻo đường tiến tới sự thánh thiện theo chân Mẹ Maria.
2. Chương 1, Đức Thánh cha trình bày cho chúng ta một mẫu gương chiêm niệm sáng ngời là chính Đức Maria, bởi vì Kinh Mân Côi là lời kinh chiêm niệm, qua kinh này cùng với Mẹ maria chúng ta học biết về Đức Kitô để trở nên đồng hình đồng dạng với Người bên cạnh Đức Maria, và có thể lớn lên trong ngôi nhà Nazareth.
3. Chương 2, Đức Thánh Cha giải thích cho chúng ta về các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, bởi vì đó là bản tóm tắt Tin Mừng, là con đường của Đức Maria kết hợp với Chúa, bởi vì mầu nhiệm Đức Kitô cũng là mầu nhiệm con người.
4. Chương 3, Đức Thánh Cha nói cho chúng ta biết rằng Kinh Mân Côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm cứu độ, bởi vì Ngài nói “đối với tôi, sống là Đức Kitô” như lời thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã chĩ dần cho chúng ta cách cặn kẽ qua kinh nghiệm cá nhân của Ngài, làm thế nào chúng ta lần chuỗi Mân Côi từ cách mở đầu cho đến kết thúc, từ những giây phút thinh lặng cho tới việc xướng kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, Ngài hướng dẫn các chi tiết cụ thễ trong việc cầu nguyện hữu hiệu với Kinh Mân Côi.
5. Phần kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Kinh Mân Côi là hồng phúc của Đức Maria và là sợi dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Là kinh mang lại Hòa Bình, mang lại an hòa cho gia đình, cha mẹ, con cái. Kinh Mân Côi chính là kho tàng mà mỗi Kitô hữu cần tái khám phá trong đời sống cầu nguyện, tâm linh và nên thánh của mình.
Ngay từ khi vừa ban bố Tông thư này, hai vị chuyên dịch các văn kiện Tòa thánh cho VietCatholic là đức ông Nguyễn Quang Sách, giáo phận Nha Trang và linh mục Phan Du Sinh học viện Phanxicô Đà Lạt đã có ngay bản dịch cho chúng tôi để đưa lên internet phổ biến. Hai bản dịch này kế đến đã được LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký HĐ Giám Mục Việt Nam hoàn chỉnh do yêu cầu của các Đức Giám Mục Việt Nam để hoàn thành bản dịch chính thức.
Bộ dĩa CD Kinh Mân Côi là ghi âm bản dịch Thông tư của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giải thích, suy niệm và kinh nghiệm của Ngài về mầu nhiệm Kinh Mân Côi, một kinh rất thông dụng mà mỗi người Công giáo đều dùng để cầu nguyện, tuy nhiên với cái nhìn sâu sắc mà mới mẻ của Đức Thánh Cha, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người tín hữu sẽ lại tái khám phá ra kho tàng vô giá của Kinh Mân Côi, hầu giúp cho cuộc sống đạo của chúng ta trở nên mật thiết và kết hợp hơn với Đức Kitô.
Những CD này được các xướng ngôn viên của Chương trình Phát Thanh Công Giáo của VietCatholic như: Kim Thúy, Quyên Anh, Bích Vân và Minh Phượng trình bày.
Xen vào giữa những đoạn ghi âm bản dịch Kinh Mân Côi của Đức Gioan Phaolô II, chúng tôi có những trích đoạn các bài thánh ca, mà các linh mục nhạc sĩ sau đây đã cho chúng tôi được sử dụng như sau:
LM Kim Long: với Bài Đây Mùa Hồng Phúc. LM Văn Chi với các bài: Là chứng nhân Tin Mừng, bài Lời Cầu Đêm Thánh và bài Nguyện Cầu Mẹ La Vang. LM Nguyên Thanh với các bài: Linh hồn tôi chúc tụng, Nguồn Sáng Mới, Tình yêu, Kính chào Nữ Vương, Tạ Ơn, Ngành Mân Côi Dâng Mẹ, và bài TẠ Ơn. LM Mộng Huỳnh với các bài Lời Thiêng, Lời Kinh trên Dòng Đời, Chuỗi đời Lời Kinh, Chỉ có Chúa và Chúa là Sức Sống. Và nhạc sĩ Nguyễn Đức Huyến với bài Nữ Vương Hòa Bình của Hải Linh.
Với tiếng hát của các nữ tu như: nữ tu Thảo An, nữ tu Thiên Hương, nữ tu Kiêm Liên, nữ tu Ngọc Lễ, nữ tu Lê Hồng, nữ tu Ngọc Hạnh, và các ca sĩ như Khánh Ly, Như Mai, Lê tấn Đạt, Khắc Dũng, Trần Phi, Kim Vương, Kim Cúc, Đặng thanh Sử, Tuấn Khoa, Trần Ngọc, Lệ Hằng, Tuấn Đạt, Loan Châu, Hạnh Nguyên và Ban hợp xướng Pio X.
VietCatholic xin chân thành cám ơn quí dịch giả và các xướng ngôn viên, các nhạc sĩ và các ca sĩ, đã góp công sức hầu Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại quốc nội cũng như hải ngoại có một tài liệu rất qúi hóa do chính Đức Thánh Cha trình bày những suy niệm và kinh nghiệm của Ngài về mầu nhiệm Kinh Mân Côi, một kinh rất thông dụng mà mỗi người Công giáo đều dung để cầu nguyện, tuy nhiên với cái nhìn sâu sắc mà mới mẻ của Đức Thánh Cha, hy vọng rằng mỗi người tín hữu sẽ lại tái khám phá ra kho tang vô giá này, hầu giúp cho cuộc sống đạo của chúng ta trở nên mật thiết và kết hợp hơn với Đức Kitô.
Ngày 16-10-2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố Năm của Kinh Mân Côi Khởi đầu từ tháng 10 năm 2002 và kết thúc vào tháng 10 năm 2003. Chính Đức Thánh Cha cũng ban bố một Tông thư về Kinh Mân Côi với tựa đề là Rosarium Virginis Mariae (Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria).

Văn kiện của Đức Thánh Cha chia làm 5 phần:
1. Trong phần giới thiệu, Ngài trình bày về lịch sử Kinh Mân Côi qua các thời đại và đặc biệt các Đức Giáo Hoàng đã coi Kinh Mân Côi như võ khí thiêng liêng hiệu nghiệm chống lại sự dữ. Tiếp đó Ngài tuyên bố Năm Mân Côi và nhắn nhủ rằng: “tôi mong muốn trong suốt năm nay, Kinh Mân Côi sẽ được đặc biệt đề cao và cổ vũ trong các cộng đồng Kitô hữu khác nhau. Đặc biệt ngài bác bỏ ý kiến cho rằng Kinh Mân Côi không còn hợp thời nhất là cho giới trẻ, đó là một đánh giá sai lầm. Ngài khuyến khích việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi, nhất là cầu cho hòa bình và cho sự hòa hợp trong gia đình. Kinh Mân Côi là nẻo đường tiến tới sự thánh thiện theo chân Mẹ Maria.
2. Chương 1, Đức Thánh cha trình bày cho chúng ta một mẫu gương chiêm niệm sáng ngời là chính Đức Maria, bởi vì Kinh Mân Côi là lời kinh chiêm niệm, qua kinh này cùng với Mẹ maria chúng ta học biết về Đức Kitô để trở nên đồng hình đồng dạng với Người bên cạnh Đức Maria, và có thể lớn lên trong ngôi nhà Nazareth.
3. Chương 2, Đức Thánh Cha giải thích cho chúng ta về các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, bởi vì đó là bản tóm tắt Tin Mừng, là con đường của Đức Maria kết hợp với Chúa, bởi vì mầu nhiệm Đức Kitô cũng là mầu nhiệm con người.
4. Chương 3, Đức Thánh Cha nói cho chúng ta biết rằng Kinh Mân Côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm cứu độ, bởi vì Ngài nói “đối với tôi, sống là Đức Kitô” như lời thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã chĩ dần cho chúng ta cách cặn kẽ qua kinh nghiệm cá nhân của Ngài, làm thế nào chúng ta lần chuỗi Mân Côi từ cách mở đầu cho đến kết thúc, từ những giây phút thinh lặng cho tới việc xướng kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, Ngài hướng dẫn các chi tiết cụ thễ trong việc cầu nguyện hữu hiệu với Kinh Mân Côi.
5. Phần kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Kinh Mân Côi là hồng phúc của Đức Maria và là sợi dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Là kinh mang lại Hòa Bình, mang lại an hòa cho gia đình, cha mẹ, con cái. Kinh Mân Côi chính là kho tàng mà mỗi Kitô hữu cần tái khám phá trong đời sống cầu nguyện, tâm linh và nên thánh của mình.
Ngay từ khi vừa ban bố Tông thư này, hai vị chuyên dịch các văn kiện Tòa thánh cho VietCatholic là đức ông Nguyễn Quang Sách, giáo phận Nha Trang và linh mục Phan Du Sinh học viện Phanxicô Đà Lạt đã có ngay bản dịch cho chúng tôi để đưa lên internet phổ biến. Hai bản dịch này kế đến đã được LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký HĐ Giám Mục Việt Nam hoàn chỉnh do yêu cầu của các Đức Giám Mục Việt Nam để hoàn thành bản dịch chính thức.
Bộ dĩa CD Kinh Mân Côi là ghi âm bản dịch Thông tư của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giải thích, suy niệm và kinh nghiệm của Ngài về mầu nhiệm Kinh Mân Côi, một kinh rất thông dụng mà mỗi người Công giáo đều dùng để cầu nguyện, tuy nhiên với cái nhìn sâu sắc mà mới mẻ của Đức Thánh Cha, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người tín hữu sẽ lại tái khám phá ra kho tàng vô giá của Kinh Mân Côi, hầu giúp cho cuộc sống đạo của chúng ta trở nên mật thiết và kết hợp hơn với Đức Kitô.
Những CD này được các xướng ngôn viên của Chương trình Phát Thanh Công Giáo của VietCatholic như: Kim Thúy, Quyên Anh, Bích Vân và Minh Phượng trình bày.
Xen vào giữa những đoạn ghi âm bản dịch Kinh Mân Côi của Đức Gioan Phaolô II, chúng tôi có những trích đoạn các bài thánh ca, mà các linh mục nhạc sĩ sau đây đã cho chúng tôi được sử dụng như sau:
LM Kim Long: với Bài Đây Mùa Hồng Phúc. LM Văn Chi với các bài: Là chứng nhân Tin Mừng, bài Lời Cầu Đêm Thánh và bài Nguyện Cầu Mẹ La Vang. LM Nguyên Thanh với các bài: Linh hồn tôi chúc tụng, Nguồn Sáng Mới, Tình yêu, Kính chào Nữ Vương, Tạ Ơn, Ngành Mân Côi Dâng Mẹ, và bài TẠ Ơn. LM Mộng Huỳnh với các bài Lời Thiêng, Lời Kinh trên Dòng Đời, Chuỗi đời Lời Kinh, Chỉ có Chúa và Chúa là Sức Sống. Và nhạc sĩ Nguyễn Đức Huyến với bài Nữ Vương Hòa Bình của Hải Linh.
Với tiếng hát của các nữ tu như: nữ tu Thảo An, nữ tu Thiên Hương, nữ tu Kiêm Liên, nữ tu Ngọc Lễ, nữ tu Lê Hồng, nữ tu Ngọc Hạnh, và các ca sĩ như Khánh Ly, Như Mai, Lê tấn Đạt, Khắc Dũng, Trần Phi, Kim Vương, Kim Cúc, Đặng thanh Sử, Tuấn Khoa, Trần Ngọc, Lệ Hằng, Tuấn Đạt, Loan Châu, Hạnh Nguyên và Ban hợp xướng Pio X.
VietCatholic xin chân thành cám ơn quí dịch giả và các xướng ngôn viên, các nhạc sĩ và các ca sĩ, đã góp công sức hầu Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại quốc nội cũng như hải ngoại có một tài liệu rất qúi hóa do chính Đức Thánh Cha trình bày những suy niệm và kinh nghiệm của Ngài về mầu nhiệm Kinh Mân Côi, một kinh rất thông dụng mà mỗi người Công giáo đều dung để cầu nguyện, tuy nhiên với cái nhìn sâu sắc mà mới mẻ của Đức Thánh Cha, hy vọng rằng mỗi người tín hữu sẽ lại tái khám phá ra kho tang vô giá này, hầu giúp cho cuộc sống đạo của chúng ta trở nên mật thiết và kết hợp hơn với Đức Kitô.