BALTIMORE. (CNS) Từ cửa sổ của phòng mình, Steve Becker có thể nhìn thấy chiếc trực thăng cấp cứu bay đến đậu trên thượng tầng Trung Tâm Y khoa cấp cứu của trường Ðại Học Y khoa Maryland. Mỗi lần như vậy, ông ngừng tất cả mọi công việc, đưa tay làm dấu thánh giá, đọc một kinh ngắn cho nạn nhân đang được chở đến Trung Tâm.
“Phần đông những người được chở đến đó sự sống sót rất mỏng manh”, Becker đã giải thích như vậy với phóng viên báo The Catholic Review, tờ báo của giáo phận Baltimore. Thật là một cử chỉ đơn sơ và đẹp đẽ, khi chúng ta biết là Becker chỉ còn xử dụng được rất yếu ớt cánh tay trái mà thôi.
“Cám đội ơn Chúa còn cho tôi một cánh tay yếu ớt để làm dấu thánh giá trong những trường hợp như vậy và còn cầm được tràng hạt để lần chuổi.” Vừa nói ông vừa lần những hột đen bóng loáng vì đã lần nhiều năm tháng. Becker năm nay đã 54 tuổi đang ở trong Trung Tâm điều dưởng, là giáo dân của Họ đạo Thánh Têrêxa ở Baltimore. Becker có một Ðức Tin mạnh mẽ lạ thường, một niềm hy vọng thật vững chắc, một sự an bình trên nét mặt dù toàn thân bị tê liệt, đau đớn vì bệnh loảng xương từ khi mới sáu tuổi.
“Tôi cám đội ơn Chúa đã ban cho tôi sự an bình và còn cho tôi được phục vụ kẻ khác bằng lời cầu nguyện.” Người phóng viên đã ngẩn ngơ khi bước ra khỏi phòng của bệnh nhân.
“Phần đông những người được chở đến đó sự sống sót rất mỏng manh”, Becker đã giải thích như vậy với phóng viên báo The Catholic Review, tờ báo của giáo phận Baltimore. Thật là một cử chỉ đơn sơ và đẹp đẽ, khi chúng ta biết là Becker chỉ còn xử dụng được rất yếu ớt cánh tay trái mà thôi.
“Cám đội ơn Chúa còn cho tôi một cánh tay yếu ớt để làm dấu thánh giá trong những trường hợp như vậy và còn cầm được tràng hạt để lần chuổi.” Vừa nói ông vừa lần những hột đen bóng loáng vì đã lần nhiều năm tháng. Becker năm nay đã 54 tuổi đang ở trong Trung Tâm điều dưởng, là giáo dân của Họ đạo Thánh Têrêxa ở Baltimore. Becker có một Ðức Tin mạnh mẽ lạ thường, một niềm hy vọng thật vững chắc, một sự an bình trên nét mặt dù toàn thân bị tê liệt, đau đớn vì bệnh loảng xương từ khi mới sáu tuổi.
“Tôi cám đội ơn Chúa đã ban cho tôi sự an bình và còn cho tôi được phục vụ kẻ khác bằng lời cầu nguyện.” Người phóng viên đã ngẩn ngơ khi bước ra khỏi phòng của bệnh nhân.