Ao Ước Nước Trời
Nước Trời thật cũng giống như một người nghèo hằng ao ước trong đời sẽ có được một lần đi du lịch một nơi thật xa mà mình mơ tưởng được đặt chân đến? Dù nơi ấy là nơi chôn nhau cắt rốn của mình được ao ước trở về thăm hoặc gặp lại người thân thương? Hoặc một nơi có thắng cảnh đẹp nổi tiếng mà ta có cơ hội nhìn thấy trên báo, nghe thiên hạ kể chuyện, hay được nhìn thấy tận mắt trên mạng. Trên đời tôi thiết nghĩ cũng có anh chị em hằng mơ tưởng như thế nhưng không biết được mấy ai là đến được nơi mà mình ao ước và mong muốn tới?
Trên thế giới theo tôi được biết thì có rất nhiều quốc gia có thắng cảnh thiên nhiên rất đẹp mắt mà hằng năm vào mùa hè có biết bao nhiêu người chịu để dành tiền để được đem gia đình đến nơi ấy mà hưởng mấy tuần vacation cho thoải mái, bù lại bao nhiêu tháng năm trời làm việc bù đầu vất vả và đau đầu.
Có phải muốn được đi du lịch cho vacation, anh chị em phải để dành tiền, không biết trong suốt thời gian là bao lâu? Có người làm ăn khá giả, nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm, và cả hai cùng làm lương cao, thì tiền dành dụm cho cả một gia đình đi chơi thoải mái cho 2 tuần lễ, tôi thiết nghĩ cũng phải đến 2 năm dành dụm? Còn trong gia đình mà chỉ có một đầu lương thì tôi thiết nghĩ giấc mơ đi du lịch có phần khó khăn hơn nhiều, nhưng nếu thật sự ta Muốn thì cũng có thể được đấy! Nhưng đòi hỏi ta phải để dành tiền rất lâu thì giấc mơ may ra mới có thể thành sự thật? Nhưng không có nghĩa là không có được hay không thực hiện được? Phải không các bạn?
À thì Nước Trời cũng thế! Thắng cảnh thế gian đẹp đẽ thế mà ta còn cố gắng đến được thì hà huống gì con đường dẫn ta đến Nước Trời, theo tôi nghĩ cách thức và phương cách cũng giông giống như đi du lịch ở trần gian này vậy! Nếu ta thật sự ao ước thì giấc mơ ấy lâu ngày cũng sẽ được vậy mà thôi!
Theo tôi nghiệm thấy thì đường để dẫn đưa ta đến Nước Trời và đường để dẫn đưa ta đi du lịch đó đây nơi trần gian này có khác nhau. Sự khác nhau này nếu ta suy nghĩ ra thì thấy thật đúng y như vậy! Con đường mà dẫn đưa ta đi du lịch bất cứ nơi nào trên trần gian này, đòi hỏi ta phải dành dụm tiền bạc là để xài cho riêng mình, gia đình mình, và người thân thương của mình, trong suốt thời gian mình đã có chuẩn bị cho nó khi mình được đến đó. Nhưng con đường đưa ta đến Nước Trời thì đòi hỏi nơi ta phải dành dụm bằng cách tiền bạc của cải của mình để dành được bao nhiêu thì ta phải cho đi bấy nhiêu!? Thông thường tiền bạc thì ta cất trong nhà băng phải không các bạn? Thưa phải. Nếu bạn muốn đi du lịch ở trên trần gian thì nhà băng của bạn đương nhiên cũng phải ở trần gian vì mình đi bằng tiền của trần gian mà lị!?? Nhưng nếu bạn muốn đến Nước Trời thì bạn cũng phải gởi nhà băng của bạn ở trên Trời!??
Tiền bạc cất giữ làm sao trên trần gian này thì tôi thiết nghĩ ai ai trong anh chị em cũng biết cất gởi ra làm sao rồi! Nhưng tiền bạc mà các bạn muốn cất gởi trên Trời thì cách thức và phương thức ra làm sao? Tôi nghĩ phần đông anh chị em ai cũng biết chứ không phải là không, chỉ có cái là anh chị em trong lòng thực sự muốn đi du lịch nơi nào vậy thôi! Có thể nếu ta khôn ngoan như Vua Salomon xin với Chúa sự khôn ngoan thì chắc hẳn nơi nào ta cũng có thể đến được??
Như người giầu có nếu có tấm lòng bác ái và hiểu được rằng sự giầu có của mình không phải tự mình làm ra mà do Chúa ban phát thì vấn đề đi du lịch trần gian hay đi du lịch trên Nước Trời đều được Chúa ban cho cả hai thôi!? Chỉ vì những người giầu có thì thường có tánh ích kỷ, họ cứ khư khư ôm hết cả của cải của mình và chẳng mảy may nghĩ đến ai bần hèn đói khổ cả! Như chuyện ông nhà giầu và ông Lazaro ghẻ chốc kia. Chúa chẳng phạt ông nhà giầu vì tại ông giầu nhưng Chúa đã phạt ông vì cái tội làm ngơ trước sự khổ nghèo ghẻ chốc của ông Lazaro hằng ngày sống trước cửa nhà ông.
Thế nào cũng có một vài anh chị em sẽ hỏi đố tôi cách thức gởi tiền trên Trời bằng cách nào? Và ai sẽ là người trung gian để nhận những số tiền mà anh chị em muốn gởi?. Tôi rất vui mừng để giải thích theo sự hiểu biết của tôi nếu có khác với phương thức của anh chị em thì tôi xin được miễn trách cứ và lượng tình tha thứ cho tôi với nhé! Tiền bạc để gởi trong nhà băng và để làm thành lời thì thật có rất nhiều phương cách phải không thưa các bạn? Nhưng để biết hết thì đòi hỏi ta phải học. Càng học thì sự hiểu biết sẽ cho ta thật nhiều lợi nhuận. Cách thức và phương cách đây là học "Lời Chúa". Có phải nếu anh chị em siêng đọc Lời Chúa, Ngài sẽ ban cho ta sự hiểu biết thêm về cách thức và phương thức để tìm kiếm Nước Trời hay không? Vâng thưa anh chị em, tất cả phương thức và cách thức đều được tìm thấy rất rõ trong "Lời" của Chúa trong Phúc Âm, cũng y như khi bạn vào nhà băng thì sẽ có người hướng dẫn bạn nhiều phương cách để làm cho tiền của bạn được nhiều phân lời và chắc ăn hơn. Có phải sau khi bạn đã được gặp, nói chuyện với người hướng dẫn viên và họ sẽ cho bạn bao nhiêu cuốn sách cẩm nang để đem về nhà, mà đọc mà tìm hiểu mà nghiên cứu thêm, và các bạn có đồng ý với tôi rằng có nhiều danh từ họ dùng ta chẳng hiểu gì cả không?
Tôi chỉ có thể bảo đảm với các bạn một điều là tiền bạc của cải trần gian, các bạn tuy gởi ở nhà băng nhưng vẫn không chắc ăn đâu nhé! Vì nhà băng như các bạn biết họ chỉ bảo hiểm cho bạn từ 100,000 đô la trở xuống mà thôi! Nếu nhà băng bị vỡ nợ và phá sản thì có thể bạn sẽ mất hết nếu bạn có trên 100,000 đô la. Còn tiền của bạn gởi nhà băng trên Trời thì 100% là chắc ăn mà tiền lãi còn được Chúa nhân thêm gấp bội. Bạn có tin điều tôi nói là đúng hay không? Tùy ở bạn.
Cuộc đời của con người từ khi biết và có trách nhiệm, có phải lúc nào ta cũng đi kiếm tìm những gì cho ta hạnh phúc hoặc ít nhất cho ta niềm hy vọng, để giúp cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trôi qua vui vẻ hơn, niềm nở hơn, cởi mở hơn, và mở tấm lòng ra với mọi người hơn!? Trên đời không biết có mấy ai được sống thoải mái thong dong mà không hề có một mối lo lắng hay suy tư? Trên đời có ai không gặp chuyện buồn xẩy đến cho mình hay cho người thân mà để yên không tìm cách giải quyết? Có nhiều chuyện buồn ta có thể bỏ qua, nhưng cũng có rất nhiều chuyện buồn mà chỉ một mình ta ôm lấy mà không thể nào chia sẻ được với bất cứ ai? Còn sống thì dìm sâu trong dạ, nếu chết thì chôn theo?
Lậy Thiên Chúa nhân từ và lòng lành vô cùng!
Ước gì tất cả anh chị em chúng con trên toàn thể địa cầu chỉ đêm ngày khao khát con đường tìm đến Nước Trời để tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn dạt dào trên tất cả chúng con thì Nước Trời trong lòng mỗi anh chị em chúng con đang sống đây, cũng có được Hạnh Phúc, Tự Do, Hòa Bình, và Công Lý. Amen.
Nước Trời thật cũng giống như một người nghèo hằng ao ước trong đời sẽ có được một lần đi du lịch một nơi thật xa mà mình mơ tưởng được đặt chân đến? Dù nơi ấy là nơi chôn nhau cắt rốn của mình được ao ước trở về thăm hoặc gặp lại người thân thương? Hoặc một nơi có thắng cảnh đẹp nổi tiếng mà ta có cơ hội nhìn thấy trên báo, nghe thiên hạ kể chuyện, hay được nhìn thấy tận mắt trên mạng. Trên đời tôi thiết nghĩ cũng có anh chị em hằng mơ tưởng như thế nhưng không biết được mấy ai là đến được nơi mà mình ao ước và mong muốn tới?
Trên thế giới theo tôi được biết thì có rất nhiều quốc gia có thắng cảnh thiên nhiên rất đẹp mắt mà hằng năm vào mùa hè có biết bao nhiêu người chịu để dành tiền để được đem gia đình đến nơi ấy mà hưởng mấy tuần vacation cho thoải mái, bù lại bao nhiêu tháng năm trời làm việc bù đầu vất vả và đau đầu.
Có phải muốn được đi du lịch cho vacation, anh chị em phải để dành tiền, không biết trong suốt thời gian là bao lâu? Có người làm ăn khá giả, nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm, và cả hai cùng làm lương cao, thì tiền dành dụm cho cả một gia đình đi chơi thoải mái cho 2 tuần lễ, tôi thiết nghĩ cũng phải đến 2 năm dành dụm? Còn trong gia đình mà chỉ có một đầu lương thì tôi thiết nghĩ giấc mơ đi du lịch có phần khó khăn hơn nhiều, nhưng nếu thật sự ta Muốn thì cũng có thể được đấy! Nhưng đòi hỏi ta phải để dành tiền rất lâu thì giấc mơ may ra mới có thể thành sự thật? Nhưng không có nghĩa là không có được hay không thực hiện được? Phải không các bạn?
À thì Nước Trời cũng thế! Thắng cảnh thế gian đẹp đẽ thế mà ta còn cố gắng đến được thì hà huống gì con đường dẫn ta đến Nước Trời, theo tôi nghĩ cách thức và phương cách cũng giông giống như đi du lịch ở trần gian này vậy! Nếu ta thật sự ao ước thì giấc mơ ấy lâu ngày cũng sẽ được vậy mà thôi!
Theo tôi nghiệm thấy thì đường để dẫn đưa ta đến Nước Trời và đường để dẫn đưa ta đi du lịch đó đây nơi trần gian này có khác nhau. Sự khác nhau này nếu ta suy nghĩ ra thì thấy thật đúng y như vậy! Con đường mà dẫn đưa ta đi du lịch bất cứ nơi nào trên trần gian này, đòi hỏi ta phải dành dụm tiền bạc là để xài cho riêng mình, gia đình mình, và người thân thương của mình, trong suốt thời gian mình đã có chuẩn bị cho nó khi mình được đến đó. Nhưng con đường đưa ta đến Nước Trời thì đòi hỏi nơi ta phải dành dụm bằng cách tiền bạc của cải của mình để dành được bao nhiêu thì ta phải cho đi bấy nhiêu!? Thông thường tiền bạc thì ta cất trong nhà băng phải không các bạn? Thưa phải. Nếu bạn muốn đi du lịch ở trên trần gian thì nhà băng của bạn đương nhiên cũng phải ở trần gian vì mình đi bằng tiền của trần gian mà lị!?? Nhưng nếu bạn muốn đến Nước Trời thì bạn cũng phải gởi nhà băng của bạn ở trên Trời!??
Tiền bạc cất giữ làm sao trên trần gian này thì tôi thiết nghĩ ai ai trong anh chị em cũng biết cất gởi ra làm sao rồi! Nhưng tiền bạc mà các bạn muốn cất gởi trên Trời thì cách thức và phương thức ra làm sao? Tôi nghĩ phần đông anh chị em ai cũng biết chứ không phải là không, chỉ có cái là anh chị em trong lòng thực sự muốn đi du lịch nơi nào vậy thôi! Có thể nếu ta khôn ngoan như Vua Salomon xin với Chúa sự khôn ngoan thì chắc hẳn nơi nào ta cũng có thể đến được??
Như người giầu có nếu có tấm lòng bác ái và hiểu được rằng sự giầu có của mình không phải tự mình làm ra mà do Chúa ban phát thì vấn đề đi du lịch trần gian hay đi du lịch trên Nước Trời đều được Chúa ban cho cả hai thôi!? Chỉ vì những người giầu có thì thường có tánh ích kỷ, họ cứ khư khư ôm hết cả của cải của mình và chẳng mảy may nghĩ đến ai bần hèn đói khổ cả! Như chuyện ông nhà giầu và ông Lazaro ghẻ chốc kia. Chúa chẳng phạt ông nhà giầu vì tại ông giầu nhưng Chúa đã phạt ông vì cái tội làm ngơ trước sự khổ nghèo ghẻ chốc của ông Lazaro hằng ngày sống trước cửa nhà ông.
Thế nào cũng có một vài anh chị em sẽ hỏi đố tôi cách thức gởi tiền trên Trời bằng cách nào? Và ai sẽ là người trung gian để nhận những số tiền mà anh chị em muốn gởi?. Tôi rất vui mừng để giải thích theo sự hiểu biết của tôi nếu có khác với phương thức của anh chị em thì tôi xin được miễn trách cứ và lượng tình tha thứ cho tôi với nhé! Tiền bạc để gởi trong nhà băng và để làm thành lời thì thật có rất nhiều phương cách phải không thưa các bạn? Nhưng để biết hết thì đòi hỏi ta phải học. Càng học thì sự hiểu biết sẽ cho ta thật nhiều lợi nhuận. Cách thức và phương cách đây là học "Lời Chúa". Có phải nếu anh chị em siêng đọc Lời Chúa, Ngài sẽ ban cho ta sự hiểu biết thêm về cách thức và phương thức để tìm kiếm Nước Trời hay không? Vâng thưa anh chị em, tất cả phương thức và cách thức đều được tìm thấy rất rõ trong "Lời" của Chúa trong Phúc Âm, cũng y như khi bạn vào nhà băng thì sẽ có người hướng dẫn bạn nhiều phương cách để làm cho tiền của bạn được nhiều phân lời và chắc ăn hơn. Có phải sau khi bạn đã được gặp, nói chuyện với người hướng dẫn viên và họ sẽ cho bạn bao nhiêu cuốn sách cẩm nang để đem về nhà, mà đọc mà tìm hiểu mà nghiên cứu thêm, và các bạn có đồng ý với tôi rằng có nhiều danh từ họ dùng ta chẳng hiểu gì cả không?
Tôi chỉ có thể bảo đảm với các bạn một điều là tiền bạc của cải trần gian, các bạn tuy gởi ở nhà băng nhưng vẫn không chắc ăn đâu nhé! Vì nhà băng như các bạn biết họ chỉ bảo hiểm cho bạn từ 100,000 đô la trở xuống mà thôi! Nếu nhà băng bị vỡ nợ và phá sản thì có thể bạn sẽ mất hết nếu bạn có trên 100,000 đô la. Còn tiền của bạn gởi nhà băng trên Trời thì 100% là chắc ăn mà tiền lãi còn được Chúa nhân thêm gấp bội. Bạn có tin điều tôi nói là đúng hay không? Tùy ở bạn.
Cuộc đời của con người từ khi biết và có trách nhiệm, có phải lúc nào ta cũng đi kiếm tìm những gì cho ta hạnh phúc hoặc ít nhất cho ta niềm hy vọng, để giúp cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trôi qua vui vẻ hơn, niềm nở hơn, cởi mở hơn, và mở tấm lòng ra với mọi người hơn!? Trên đời không biết có mấy ai được sống thoải mái thong dong mà không hề có một mối lo lắng hay suy tư? Trên đời có ai không gặp chuyện buồn xẩy đến cho mình hay cho người thân mà để yên không tìm cách giải quyết? Có nhiều chuyện buồn ta có thể bỏ qua, nhưng cũng có rất nhiều chuyện buồn mà chỉ một mình ta ôm lấy mà không thể nào chia sẻ được với bất cứ ai? Còn sống thì dìm sâu trong dạ, nếu chết thì chôn theo?
Lậy Thiên Chúa nhân từ và lòng lành vô cùng!
Ước gì tất cả anh chị em chúng con trên toàn thể địa cầu chỉ đêm ngày khao khát con đường tìm đến Nước Trời để tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn dạt dào trên tất cả chúng con thì Nước Trời trong lòng mỗi anh chị em chúng con đang sống đây, cũng có được Hạnh Phúc, Tự Do, Hòa Bình, và Công Lý. Amen.