Nguyên thủy sự tích ngày Tình Yêu Valentine ra sao?

Ngày 14 tháng 2 trước đây là ngày kính thánh Valentine, và cũng gọi là ngày Tình Yêu dành cho những cặp Tình Nhân yêu thương nhau, và ngày này càng ngày càng trở nên thịnh hành được dân chúng khắp nơi tưởng niệm, ngay cả bên Nhật Bản, nó trở thành thịnh hành đến nỗi các cẵp uyên ương trai trẻ đua nhau đi mua sắm hoa, cho-cô-la, và những kỷ vật qúi giá và có tính cách thân mật nhật hầu nói lên được nỗi lòng yêu đương thầm kín của con tim.

Ngày nay, tại Hoa Kỳ có cả một kỹ nghệ thuê mượn để “diễn tả nỗi lòng của con tim” trong ngày này. Tại trường Đại Học Iowa, nhóm sinh viên văn chương ra tờ quảng cáo viết rằng: “Năm nay, hãy cho người tình ngày Valentine một món quà từ trái tim” và nhóm sinh viên này sẽ viết hộ cho những lời chúc “chan chưa tình yêu, những lời nồng cháy làm con tim dù cứng cỏi nhất cũng mềm lòng ra” hoặc có thể là sang tác một bài nhạc tình da diết, hoặc là mấy vần thơ lãng mạng, những áng văn mà chỉ có thể viết ra chứ nói ra thì ngương miệng, và cứ từ 5 cho tới 30 đolla một bài thơ và $275 cho một bài ca! Những anh chị nào có tính ngượng ngùng nhút nhát cũng nói lên được tâm tư của mình. Có điều khi nhận được thiệp chúc, thư tình hay bản tình ca này thì người tình không biết được đó là “nỗi lòng con tim của ai” !

Một cái trái khoáy khác nữa là ngày hôm nay từng triệu triệu đoá hoa hồng đủ mầu sắc sẽ được trao cho những cặp tình nhân trên khắp nước Hoa Kỳ, nhưng hơn phân nửa số hoa hồng đó (trị giá là trên 600 triệu đolars) lại đến từ quốc gia Columbia, một quốc gia bạo động nhất trên thế giới vì cần xa, buøn lậu thuộc phiện và bạo hành (mỗi năm có 36,000 người bị giết vì bạo hành). Hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, an bình nhưng được trồng trong vùng đất khốn cùng của xung đột.

Sự tích về ngày này đã làm nhiều người hoang mang rằng:

1. Có phải ngày này thực là ngày kính thánh Valentine, một linh mục dưới thời đế quốc Roma, triều đại Claudiô II, trong thời bách hại đạo ngài bị ném vào tù và bị chặt đầu chết vào ngày 14 tháng 2,

2. Hay tên của vị giám mục thành Terni, nước Ý, cũng tên là Valentine, cũng sống dưới thời Claudiô II, tử đạo;

3. Hoặc thánh Valentine (284-305), thành Trier, Đức quốc, tử đạo trong thời hoàng đế Diocletian?

4. Hoặc Valentine là tên vị giáo hoàng chỉ có 40 ngày vào năm 827.

5. Thánh Valentine tử đạo cùng với Navalis, Concordius và Agricola tại Ravena, Ý mà lễ kính vào ngày 16 tháng 12?

6. Hay là thánh Valentine, giám mục thành Strasbourg bên Pháp chết vào thế kỷ thứ IV, là giám mục thứ tư của tòa giám mục này?

7. Có phải là thánh Valentine, tu viện trưởng, giám mục thừa sai tại vùng Rhaetia bên bờ sông Danube. Ngài chết tại Mais miền Bắc của Tyrol, nước Áo tân tiến ngày nay?

8. Hay là ai đó tại một quốc gia Phi châu, sống trong thời kỳ mà cặp tình nhân vụng trôm yêu nhau, cưới hỏi không có phép, bị tống giam, và người tình viết những bức thư yêu gửi vào tù?


Chính vì những lộn xộn lầm tưởng trên đây mà vào năm 1969, Giáo Hội Công giáo đã bỏ Ngày Lễ Kính Thánh Valentine khỏi niên lịch phụng vụ Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội muốn danh những ngày kính thánh cho những vị mà có lịch sử thành tích rõ rằng minh bạch. Các Thánh là những người thực mà chúng ta có thể bắt chước gương lành của các vị.

Thực ra nguồn gốc của Ngày Valentine bắt nguồn từ một cổ tục mừng lễ cổ xưa của người Roma có tên là Lupercalia, được mừng vào ngày 15 tháng Hai. Trong vòng 800 năm, người Roma đã dành ngày này kính thần Lupercus. Thê nên vào ngày Lupercalia, người con trai sẽ rút thăm tên một người con gái trong cuộc sổ số và sẽ giữ lại người con gái đó làm bạn tình có liên hệ tính dục trong vòng một năm.

Đức Giáo Hoàng Gelasius I dĩ nhiên không mấy hoan hỉ về tục lệ này, vì thế Ngài đã cvho thay đổi tục lệ đó là cho các bạn trai trẻ nam nữ sẽ rút thăm tên các vị thánh mà họ sẽ cố gắng bắt chước gương lành của các vị. Dĩ nhiên là có nhiều trai trẻ nuối tiếc tục lệ cũ! Và do đó thay vì kính thần Lupercus, thì Giáo Hoàng Gelatius đã đạt tên quan thay cho ngày này là thánh Valentine.

Đối với người Roma, ngày này vẫn là dịp để cho các bạn thanh niên tìm sự sủng ái của các bạn gái, và từ lâu trở thành một tục lệ là trong ngày này: người ta viết tên bạn tình Valentine của mình tỏ lòng ngưỡng mộ và “bật mí tình yêu thầm kín” đã giữ mãi trong con tim.

Cũng có một truyền thuyết được phổ biến sâu rộng tại Âu Châu vào thời Trung Cổ là vào mùa Xuân giữa tháng Hai thì các loài chim đi tìm “bạn kết giao”. Do đó ngày này dược dành cho ngày Tình Yêu, và người ta thường viết những bức thư tình và gửi những món quà cho những người mình yêu thích nhất. Truyền thuyết kể rằng vua Charles, bá tước thành Orleans, là người đầu tiên đã viết thiệp Valentine cho vợ mình vào năm 1415, khi ông ta bị tống giam trong tù tại tháp Tower of London.