SAY MÊ CON ĐƯỜNG LÀM QUAN

Vương Văn Khang bị bệnh lậu quấy rầy rất là khổ não, lần lượt mời các bác sĩ nổi tiếng đến trị liệu nhưng vẫn không lành.

Về sau thăng lên làm phó lệnh cơ yếu thì bệnh lậu lành, nhưng sau khi bãi quan về hưu, thì bệnh lậu lại phát sinh.

Có người cười nhạo Vương Văn Khang, nói : “Nếu muốn trị lành bệnh lậu, chỉ cần dùng một thang thuốc “phó lệnh cơ yếu” là khỏi, nhưng mà cần phải uống luôn, như thế mới có thể đề phòng bệnh về sau”.
(Đông Hiên bút lục)

Suy tư :

Thời nay có nhiều căn bệnh lạ xuất hiện làm cho các nhà y học phải “đau đầu”, nhưng dù bệnh lạ hay quen, trước sau gì thì các nhà khoa học cũng sẽ tìm ra căn bệnh.

Nhưng có một thứ bệnh mà không “thuốc” nào chữa lành, đó là bệnh thích “tò uy quyền” với người khác, cơn bệnh này không phải hệ tại môi trường sinh thái dơ bẩn, cũng không phải vì ghiện xì ke ma tuý, càng không phải vì phục vụ bệnh nhân trại cùi mà mắc phải, nhưng chính là do tâm hồn kiêu ngạo và bất an, tức là không an bình mà phát sinh.

Có người mới chịu chức linh mục liền muốn tỏ uy quyền với anh em : ăn nói kẻ cả, chỉ huy ra lệnh trong lúc đó không phải là công việc của mình.

Có người mới được đặt làm một “chức” phụ tá rất thấp trong cộng đoàn, nhưng lại luôn tỏ ra vẻ ta đây có uy quyền : nạt người này, thoá mạ người kia, hống hách với anh em, thậm chí với những người lớn tuổi, khi mà không phải phần việc của họ chịu trách nhiệm...

Có người mới bước chân vào chủng viện, được người ta gọi là thầy, liền lên mặt “tỏ uy quyền” như cha sở với các giáo dân...

Bệnh thích “tỏ uy quyền” rất xa lạ với Chúa Giêsu, lại càng xa lạ với các mục tử của Chúa, bởi vì lịch sử đã chứng minh : mỗi lần Chúa Giêsu chữa lành một cơn bệnh, làm cho người khác được hạnh phúc, thì Ngài đều cấm họ công bố việc Ngài đã làm cho họ. Chúa Giêsu chỉ “tỏ uy quyền” của Ngài với ma quỷ, với những người buôn bán trong đền thờ mà thôi, vì có như thế, danh Thiên Chúa mới vang khắp thiên hạ.

Người thích lên mặt “tỏ uy quyền” với người khác là người có một quá trình suy nghĩ lệch lạc về ơn thiên triệu linh mục, là người có tâm hồn kiêu căng và thích tranh giành quyền lực với anh em. “Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống hàng ngày, đã có rất nhiều lần con đã “tỏ uy quyền” với người anh em, với tha nhân mình, bởi vì tâm hồn của chúng con đầy ắp những kiêu ngạo và ghen tị với người anh em, bởi vì tâm hồn chúng con đầy những bất an vì chúng con quá chú trọng đến việc tranh giành ảnh hưởng với người khác. Xin Chúa ban cho chúng con được sự bình an trong tâm hồn, để con có sự khiêm tốn của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen”