Mỗi lần đi “Chặng đường Thánh giá” thì hình ảnh người phụ nữ can đảm và nhiệt tình yêu mến Chúa Giêsu khổ nạn được nhớ đến.Người phụ nữ này đã bất chấp mọi nguy hiểm, đã chạy đến lau mặt đầy máu và mồ hôi của Chúa. Ðể đáp lại lòng yêu mến tha thiết đó Chúa đã in khuôn mặt mình vào khăn quàng của Bà.

Theo tiếng Hy lạp Veronica có nghỉa là “hình ảnh thật”. Ai là Thánh Veronica? Theo những lời truyền tụng thì thánh Veronica chính là người đàn bà bị băng huyết được Chúa chửa lành và được kể lại trong Tin Mừng của Thánh Mát cô (chương 5).

Có nhiều câu chuyện được thêu dệt chung quanh hành động cao cả của Bà. Chiếc khăn quàng đó được gởi đến cho Vua Abgar, xứ Edessa. Người phụ nữ nhân đức này sau đó đã kết hôn với ông Zacheus, một người thâu thuế trở lại tin Chúa Kitô ở thành Jericho! Bà đã cùng với chồng đi rao truyền Tin Mừng đến tận nước Pháp. Bà chính là một trong những người đàn bà thành Jerusalem than khóc Chúa trên đoạn đường đi đến núi Sọ Cal vê, trong lúc đó thì các Tông đồ đã sợ hải bỏ trốn.

Cử chỉ chân thành và yêu mến của phụ nữ thành Jerusalem đã an ủi khuôn mặt đau khổ chua xót tan nát thâm bầm máu mồ hôi và nước mắt không còn ra hình dạng con người của Chúa. Tuy kiệt lực rồi nhưng Chúa vẫn an ủi họ và khuyên nhủ là các Bà hãy than khóc cho số phận của chính mình và của thành Jerusalem.