Theo truyền thống của Tết ta cũng như Tết Tàu, ngày mồng 2 Tết là con cái cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời. Trong ngày hôm nay, con cái dù ở đâu, nếu có thể được thì đều trở về nhà cha mẹ để cùng các cụ vui xuân.Truyền thống công giáo cùng vậy, ngày mồng 2 Tết là ngày kính nhớ tổ tiên, ai ai cũng đến nhà thờ để dâng lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời, đây là việc làm hết sức tốt đẹp và nên khuyến khích nhau đi lễ trong ngày này. Tại sao vậy ?Thưa là vì :

Chữ hiếu của đạo làm con.

“Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...”

Kính thưa ông bà anh chị em,

Sáng nay nhìn thấy các cụ già đi lễ, tay vịn tay cầm lan can bước vào nhà thờ, tôi chợt nhớ đến má tôi, má tôi cũng già như các cụ, cũng có những cơn bệnh thập tử nhất sinh ; nhìn các cụ già đi lễ có con cháu kề bên dắt tay, lòng tôi chợt xúc động, tôi thèm được như các con cháu ấy : dắt tay má tôi đến nhà thờ đi lễ, được thấy bà cụ đọc kinh cầu nguyện cho con cháu, cho mọi người.

Đã 7 mùa xuân xa nhà, 7 cái Tết xa ba má và các anh chị em, cháu chắt, hôm nay nhìn thấy mọi người ngồi đây -trong nhà thờ- mỗi gia đình là một hàng ghế, tôi nhớ đến gia đình tôi, ba má tôi, tôi thèm được một ngày Tết bên ba má cùng chọc cười ba má để 3 ngày tết thật có ý nghĩa tình hiếu thảo con cái đối với ba má mình.

Không ai thương yêu mình cho bằng ba má, không ai hi sinh cho mình bằng ba má, cả một đời tất bật ngược xưôi, thức khuya dậy sớm, coi cơn bệnh như “pha” cũng vì con cái. Tình thương này, các cụ không thèm con cái đáp trả bằng tiền hay bằng cơm nước cao lương mĩ vị, các cụ chỉ mong muốn con cháu mình ngày Tết ngày nhất trở về nhà thăm hỏi, vui đùa với các cụ, như thế dù cho các cụ có nhắm mắt tắt hơi, thì cũng mãn nguyện, vì được thấy con cái đoàn viên.

Hôm qua thánh lễ Minh Niên xong, tôi vội vả đi Xức Dầu cho một người hấp hối, bà cụ đã lớn tuổi nhưng rất yêu mến Chúa, mỗi chủ nhật đều cùng với ông cụ đi lễ, trước Tết một tuần, sau thánh lễ, bà cụ hỏi tôi : “Tết cha muốn ăn gì con đem tới ?” Tôi nói đùa : “Con ăn gì cũng được, nhưng ăn ít lắm !” Thế là nửa giờ sau, ông cụ đem tới cho tôi nào là bánh bao, bánh ngọt, trái cây và tiền lì xì, bây giờ bà cụ đã vĩnh viễn ra đi, tôi chợt nhớ đến má tôi đang như ngọn nến trước gió, không biết ngày nào Chúa gọi về, lòng tôi chợt thổn thức, có được gặp và nhìn má lần cuối không, vì tôi ở quá xa bà cụ. Tôi vẫn tin rằng bà cụ rất nhớ tôi, bởi vì mỗi lần gọi điện thăm nhà bà cụ đều hỏi :” Lúc nào con về thăm mạ ?” làm tôi xúc động muốn rơi nước mắt.

Nhìn con cái khóc lóc vây quanh bà cụ nằm bất động, tôi nghĩ đến đạo làm con của mình : suốt cuộc đời rất ít khi để ý đến những ho hen khó chịu của tuổi già nơi ba má tôi, có những lúc tôi òn tỏ thái độ khó chịu vì tính nết của người già nơi ba má tôi, tôi chợt nghĩ, nếu tôi được ở gần bên ông bà cụ, tôi sẽ chiều hai đấng hết mình, tôi sẽ đền bù lại những lỗi lầm của mình đã làm cho ông bà cụ buồn phiền, tôi sẽ không thèm đi đâu cả để được ở gần bên ông bà cụ nếu được về thăm nhà lần nữa. Đạo làm con được tỏ rõ nhất trong những dịp Xuân về, con cái đã lập gia đình ở riêng nơi xa, ngày Tết cũng có chút quà mọn đem về tết ba má để tỏ tình con thảo, để dạy dỗ con cái mình sau này cũng phải hiếu thảo với mình như mình đã hiếu thảo với ba má...


Kính thưa ông bà anh chị em,

Những chia sẻ trên đây của tôi, chắc chắn cũng là tâm tình của quý vị, những người đã từng làm con, làm cha làm mẹ. Do đó mà chúng ta ai cũng muốn mình có dịp là trả hiếu cho cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời, bởi vì Thiên Chúa đã muốn như thế : cha mẹ là những người thay mặt Ngài để sinh thành dạy dỗ con cái nên người, ai không yêu mến và thảo kính cha mẹ mình, thì đừng nói yêu thương người khác, và chắc chắn Thiên Chúa cũng sẽ không yêu thương họ.

“Cây có cội, nước có nguồn” con người ta có tổ tiên ông bà cha mẹ, xin chúc quý ông bà, anh chị em, trong ngày hôm nay -mồng 2 Tết- về quê thăm ba mẹ, mỗi người cố gắng bày tỏ tình hiếu thảo của mình với các ngài bằng những việc làm cụ thể của chúng ta.Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

(Bài giảng trong ngày Mồng 2 Tết tại Giáo xứ Chúa Thánh Thần, Taiwan)