Lời Chúc Xuân Quý Mùi Năm 2003
(Của Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Chủ Tịch LĐCG/VN/HK)
Ngày 29 tháng 1 năm 2003
Kính gửi: Quý Đức Ông, Quý Cha Bề Trên, Quý Cha
Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Quý Anh Chị Em Giáo Dân Công Giáo tại Hoa kỳ
Quý Vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Công Giáo
Kính Thưa Quý Thành Viên Cộng Đồng Dân Chúa,
Trong tâm tình của những người Việt Nam sống tại hải ngoại và nhất là của những người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ, vào những ngày linh thiêng của Tết Nguyên Đán, chúng ta có đầy tràn tâm tình của lòng yêu mến, biết ơn và cảm tạ dâng lên Thiên Chúa, vì các hồng ân và phúc lành chúng ta đã lãnh nhận trong năm qua.
Đồng thời theo quan niệm cổ truyền của người Việt Nam, mỗi khi Tết đến, chúng ta thường nghĩ tới người khác. Ngày Tết chúng ta nghĩ tới anh chị em của chúng ta nhiều hơn. Thật vậy, không có dịp nào trong cả một năm làm cho chúng ta nghĩ tới người khác hơn là dịp Tết.
-Ta dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa là để làm vui lòng người khác hơn là cho chính ta.
-Ta ăn mặc quần áo mới và đẹp, sạch sẽ gọn gàng, là để kính trọng người khác, chứ không
phải để khoe khoang.
-Ta mua sắm nhiều của ăn thức uống là để đãi ngộ và chia sẻ với người khác, hơn là để xử
dụng cho chính ta.
-Ta đi thăm viếng, viết thư, gửi thiệp, tặng quà là để chúc mừng người khác, chứ không phải
để cho họ nhớ đến ta.
Chính vì thế, Ngày Tết là ngày linh thiêng để tưởng nhớ của cả dân tộc, là ngày gắn bó của cả cộng đồng, là ngày xum họp của cả gia đình và là ngày để những người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ mừng chúc lẫn nhau và nhớ đến nhau nhiều hơn.
Do đấy, theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình và trước thềm năm mới, thay mặt cho Hội Đồng Chỉ Đạo của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhân danh là Chủ Tịch của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, tôi xin được kính gửi lời cầu chúc rất đặc biệt đến:
-Quý Đức Ông, -Quý Cha Bề Trên, Quý Cha, -Quý Thầy Phó Tế, -Quý Tu Sĩ Nam Nữ
-Quý Anh Chị Em Giáo Dân Công Giáo tại Hoa Kỳ
-Quý Vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Công Giáo
Được Vui Hưởng Một Năm Mới Quý Mùi 2003, Tràn Đầy Phước Hạnh, Vui Tươi, May Mắn Và Bình An Từ Nơi Chúa Chúng Ta. Nguyện Xin Ơn Phúc Lành Của Thiên Chúa Vĩnh Cửu Tuôn Đổ Tràn Đầy Tâm Hồn Mỗi Người Chúng Ta. MONG THAY ĐƯỢC NHƯ VẬY! AMEN!