TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG
46 Hoàng Văn Thụ-Hải Phòng


THƯ MỤC VỤ NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÙI

Kính gửi Các Cha, các Nam Nữ Tu Sĩ, các chủng sinh
Các Ban Hành giáo và Anh Chị Em giáo hữu,

Một Mùa Xuân Mới đang đến với chúng ta. Mùa Xuân luôn là biểu tượng của sức sống mới, của tình yêu, niềm vui và hy vọng, cho dù cuộc sống có nhiều âu lo trăn trở đối với mỗi người.

1- Mùa Xuân của niềm vui và hy vọng

Cùng với Mùa Xuân Quý Mùi đang đến, năm nay, Giáo phận chúng ta được tiếp thêm một sức sống mới, một niềm vui tràn trề trong ân sủng của Thiên Chúa. Đó là việc Đức Thánh Cha Gioan Phalô II đã ưu ái bổ nhiệm tôi lên chức vụ Chủ Chăn của giáo phận Hải phòng. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Người được khang an trường thọ. Lễ Tấn phong Giám mục đã được tổ chức long trọng và tốt đẹp ngày 2 tháng 01 vừa qua. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa lời cảm ơn tới Ban Tổ chức, tới Các Cha, các Cơ Quan Chính Quyền, các Nam nữ Tu sĩ và mọi người trong cũng như ngoài giáo phận đã khích lệ, chúc mừng, cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong dịp trọng đại này. Qua bức thư mục vụ đầu tiên này, tôi xin được gửi lời kính chào tới mọi thành phần Dân Chúa trong Đại Gia Đình Giáo phận Hải phòng thân yêu của chúng ta.

- Trước hết con xin kính chào Quý Cha. Xin cảm ơn Quý Cha đã tín nhiệm chấp nhận con làm người phụ trách Giáo phận. Giáo phận Hải phòng này là sản nghiệp chung mà chúng ta có bổn phận gìn giữ và phát triển. Xin Quý Cha cùng cộng tác với con để xây dựng và làm cho Giáo phận luôn thăng tiến, để trở nên cộng đoàn chứng nhân Tin Mừng như Chúa muốn. Con xin một lần nữa cám ơn Cha Giám Quản đã vất vả cai quản Giáo phận trong lúc Tòa giám mục trống ngôi.

- Tôi xin gửi lời chào tới các Tu sĩ và các Chủng sinh. Anh Chị Em là những cộng sự viên của chúng tôi và là những chủ nhân tương lai của Giáo phận, xin hãy cùng chúng tôi thể hiện thiện chí của mình, để sống cuộc đời nhân chứng giữa mọi ngừơi qua việc sống Lời Chúa, thực hiện đức ái như Thày Chí Thánh của chúng ta đã truyền dạy.

- Tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các Hội Đồng giáo xứ, các Hội Đoàn và toàn thể bà con giáo hữu. Sự hiện diện đông đảo của gia đình giáo phận trong dịp lễ tấn phong vừa qua đã đủ để nói lên tình yêu mến và hiệp thông giữa giáo dân và chủ chăn như thế nào. Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành đến mọi người và từng người trong toàn giáo phận. Xin hãy cầu nguyện và giúp đỡ tôi trong trọng trách nặng nề này.

- Tôi xin gửi lời chào tới các bạn trẻ trong toàn Giáo phận. Việc tôi được chọn làm Giám mục khi tuổi còn trẻ giúp tôi dễ gần các Bạn hơn trong sứ mạng của mình. Các Bạn là những chủ nhân tương lai của Đất nước và Giáo hội. Một Xã hội đang được chuyển giao vào tay các Bạn có đầy những lo âu, bất ổn về cuộc sống, nghề nghiệp, an sinh và luân lý, nhưng cuộc sống này cũng hé mở những hy vọng tươi sáng, khi chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều bạn trẻ dấn thân góp phần đẩy lùi những mảng tối trong bức tranh cuộc sống. Các Bạn hãy can đảm lên, hãy chuẩn bị cho một tương lai đầy hứa hẹn. Hãy nắm tay nhau cùng chung xây một cuộc sống thanh bình, tương thân tương ái như mọi người đang mong đợi nơi các Bạn.

- Tôi xin gửi lời chào tới Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Anh Chị Em giáo dân gốc Hải phòng đang sống tại Miền nam cũng như ở mọi nơi trên toàn thế giới. Quý Cha và Anh Chi Em đã luôn hướng về Giáo phận bằng lời cầu nguyện, bằng việc nâng đỡ vun trồng ơn gọi và những cộng tác thiết thực xây dựng Giáo phận. Nhất là trong dịp vừa qua, Quý Cha và Anh Chị Em đã cầu nguyện và nhiệt tình cộng tác để Lễ Tấn Phong được diễn ra tốt đẹp và sốt sắng, tôi xin chân thành cám ơn. Xin Quý Cha và Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện và chung sức chung lòng với chúng tôi để xây dựng Giáo phận nhà ngày càng thăng tiến hơn.

- Tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người, Công giáo cũng như không Công giáo trên phần đất của Giáo phận. Xin Chúa liên kết chúng ta trong tình yêu mến, cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương để cuộc sống được an hòa tốt đẹp hơn. Đặc biệt tôi xin gửi lời chào và thăm hỏi đến những người ốm đau bất hạnh. Với tinh thần chia sẻ hiệp thông và bằng lời cầu nguyện, chúng tôi luôn ở bên Quý Vị và xin Quý Vị đừng quên rằng Quý Vị luôn được Thiên Chúa yêu thương săn sóc, vì Ngài là Cha của hết thảy mọi người.

2- Đường hướng mục vụ trong bổn phận giám mục

Qua việc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, tôi được mời gọi làm người phục vụ noi gương Đức Giêsu, người Tôi Tớ Thiên Chúa đến “không phải để được phục vụ , nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người” (Mc 10,45). Xin Các Cha và Anh Chị Em cùng với tôi sống tinh thần phục vụ như Đức Kitô, bằng việc lắng nghe Lời Chúa, thực thi đức ái và xây dựng Nhiệm Thể Ngài là Giáo hội, cụ thể là Giáo hội địa phương, nơi mỗi người chúng ta được mời gọi sống đời sống chứng tá cho Tin Mừng.

Trong năm vừa qua, giáo phận nhà đã thành lập Hội đồng Mục vụ gồm các ban khác nhau: Ban đặc trách việc dạy Giáo lý; Ban Phụng vụ Thánh nhạc; Ban đặc trách mục vụ giới trẻ; Ban đặc trách lo việc Truyền giáo, từ thiện, di dân; Ban đặc trách mục vụ Hội đồng giáo xứ và gia đình. Hội đồng Mục vụ đóng vai trò thiết yếu trong việc điều hành Giáo phận cùng với Giám mục. Hội đồng Mục vụ sẽ lo nghiên cứu, cân nhắc và đề ra phương hướng thực hành cho tất cả những gì liên quan đến mọi hoạt động trong giáo phận, góp phần làm cho Giáo phận thăng tiến về mọi lãnh vực. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa.

Về đường hướng mục vụ trong bổn phận giám mục, tôi luôn nguyện ước tiếp nối những gì Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đang thực hiện, khi Ngài được gọi về Nhà Cha trên trời. Khi sinh thời, Đức Cố Giám mục kính yêu của chúng ta luôn thao thức xây dựng Giáo phận, chăm lo đào tạo nhân sự cho tương lai và chủ trương đối thoại với mọi người trong niềm vui và hy vọng để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong mọi lãnh vực giáo lý, văn hóa và bác ái. Con người ngày hôm nay, trước những thách đố lớn của thời đại, cần phải thắt chặt tình liên đới để xây dựng một thế giới huynh đệ, hòa bình, từng bước hình thành Trời Mới Đất Mới. Phục vụ trong niềm vui là phục vụ cách tự nguyện, không miễn cưỡng, bởi vì phục vụ tha nhân là phục vụ chính Đức Kitô. Chính Ngài đã tự đồng hóa với những người bé mọn (Mt.25, 40). Phục vụ trong niềm hy vọng là không bi quan và luôn kiên nhẫn loan báo Tin Mừng của Đức Kitô, lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện. Trong chiều hướng đó, chúng ta cần thấm nhuần tinh thần của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu, là trình bày và giới thiệu Đức Giêsu cho Đồng bào trong cách suy tư của người Việt nam. Đức Giêsu chính là quà tặng của Thiên Chúa Cha cho Châu Á, nhưng đến ngày hôm nay, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn rất ít người tại châu lục này được biết Ngài. Chính khi giới thiệu Đức Giêsu theo chiều hướng đó, chúng ta sẽ trình bày một Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, rất gần gũi với người Việt nam. Nhờ thế, đồng bào chúng ta có thể nhận biết và tin vào Ngài. Như vậy cũng có nghĩa là sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc để phục vụ Đồng bào như Thư Chung của Hội Đồng Giám mục Việt nam năm 1980 đã đề ra.

3- Chủ đề mục vụ của Giáo phận cho năm 2003

Hòa chung nhịp sống với Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo hội tại Việt nam, chúng ta đã đề ra phương hướng mục vụ cho năm 2003 là THÁNH HÓA GIA ĐÌNH. Năm Thánh Hóa Gia Đình của Giáo phận đã được khai mạc vào ngày lễ kính Thánh Gia 29-12 vừa qua. Thánh Hóa Gia đình chính là đề tài của bức thư mục vụ của Hội Đồng Giám mục Việt nam nhóm họp tại Hà nội từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2002. Các Giám mục của chúng ta đã nêu lên những băn khoăn trăn trở về nguy cơ đe dọa nền nếp truyền thống của gia đình Việt nam trước nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng ngày nay. Các Ngài cũng đưa ra những đề nghị cụ thể như một phương hướng mục vụ cho gia đình công giáo. Giáo phận nhà cũng sẽ có những hoạt động thiết thực trong năm Thánh hóa Gia đình này, bằng việc học hỏi Tông huấn của Đức Thánh Cha và Thư mục vụ của Hội Đồng Giám mục Việt nam, hoà giải những gia đình bên bờ ly tán, cổ võ đời sống cầu nguyện tại gia, bình chọn và tổ chức gặp gỡ những gia đình gương mẫu cấp giáo phận. Hội Đồng mục vụ sẽ có những chỉ dẫn cụ thể về vấn đề này. Tuy chủ đề “thánh hoá gia đình” được chọn như hoạt động chính của chương trình mục vụ năm nay, chúng ta không quên thực hành những công việc mục vụ khác như dạy giáo lý, mục vụ giới trẻ, ca đoàn, truyền giáo, từ thiện, để Giáo phận được thăng tiến cách đồng bộ.

Trong năm Thánh hóa Gia đình này, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Gia là gia đình Thánh Giuse Đức Mẹ và Chúa Giêsu ở Na-gia-rét. Đó là khung cảnh bình dị thân thuộc mà chúng ta được chiêm ngắm trong Mùa Giáng Sinh. Ước chi mỗi gia đình chúng ta là phản ánh của Thánh Gia Thất trong cuộc sống trần thế này.
Trong niềm vui đón mừng Xuân Mới, chúng ta hãy đến với Đức Maria Nữ Vương R
ất Thánh Văn Côi Quan Thày Giáo phận. Xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta một Năm Mới bình an và ân sủng dồi dào.

Xin các Cha và Anh Chị Em luôn nhớ cầu nguyện nhiều cho tôi.

Hải phòng lễ Chúa Chúa Giêsu chịu phép rửa,12-01-2003

+ Giu se Vũ Văn Thiên
Giám mục Hải phòng