Mừng Chúa Giáng Sinh
Đây ngày Sinh Nhật, ngày đầy hạnh phúc
Nay Đấng Cứu Tinh, Người đã giáng sinh
Đây ngày Sinh Nhật, ngày đầy hạnh phúc
Thiên Chúa Gíáng Sinh,Người ban thái bình
Sáng Danh Thiên Chúa trên cõi trời cao xanh
Bằng yên dưới thế cho những kẻ ngay lành
Nhân ngày Chúa Giáng Sinh, chúng ta mỗi người cần phải chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa.
• - Hãy là người dám tin Lời Chúa.
• - Hãy là người Chọn Chúa trên hết
• - Hãy là người Chia sẽ Niềm Tin
• - Hãy là người gieo trồng Binh An
• - Hãy là người Lên Đường Hy Vọng
• - Hãy là người thưa Xin Vâng
• - Hãy là người Cưu Mang Chúa
1, Tin Lời Chúa,vì Lời Chúa là lời hằng sống, là kim chỉ nam để chúng ta lắng nghe, tin tưởng và phó thác niềm tin để được ƠN CƯÚ ĐỘ
2, Biết Chọn Chúa, vì Chúa là Đường,là Sự Thật và là Sự Sống. Vì hể ai Tin và Giử Lời Thầy thì sẽ không bị hư mất.
3, Hãy biết chia sẽ Niềm Tin với mọi người, nghiã là không bất mãn, không nghĩ về quá khứ, không đòi hỏi, không tiếc nuối và không nghi ngờ, Trong Niềm Tin chúng ta Biết Chúa, Biết Yêu, Biết Cho, Biết Ơn và Biết Phó Thác.
4, Gieo Niềm Bình An, nghiã là không sợ hải, không tham vọng bá quyền, không tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng hãy sống nghèo khó, khiêm nhường và hiền lành, phải biết dẹp bỏ tự ái, khiêm tốn lắng nghe, hoà nhã đối thoại, sẳn sàng nhân nhượng và tha thứ.
5, Lên Đường Hy Vọng, Ba Vua là những con người của Hy Vọng,Họ đã lên đường với một niềm hy vong là sẽ đưọc gặp Chúa. Chúng ta mất đi niềm hy vọng vì chúng ta thường hay sợ, Sợ dư luận, Sợ thiệt thòi, Sợ đối diện với nguy hiễm. Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận dù bị tù 13 năm nhưng Ngài vẩn nuôi Niềm Hy Vọng. Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II dạy cho chúng ta sứ mạng truyền giáo không riêng dành cho Linh mục, tu sĩ nam nữ mà cho toàn thể giáo dân truyền giáo. Giáo dân phải cưu mang NIỀM HY VONG, đó là một sự thúc bách, một lời kêu gọi, một sự dấn thân đứng lên tạo niềm hy vọng cho Giáo Hội, cho Giáo xứ..
6, Biết thưa Xin Vâng, như lời Đức Mẹ đã thưa: “ Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi Xin Vâng những lời Thiên Thần truyền cho tôi”. Chúng ta phải noi gương Đức Mẹ, biết chấp nhận và thưa Xin Vâng với tất cả mọi nghịch cảnh ở đời, với tuổi già, với bệnh tật, với nổi buồn, với sợ hải, và với nhiều sóng gió khác của cuộc đời, Xin Vâng cho thử thách đau thương, xin vâng cho tương lai, xin vâng vô điều kiện, xin vâng đến tận cùng và để rồi sau tiếng Xin Vâng ấy, chúng ta luôn luôn tin tưởng và trông cậy, bởi vì Tình Chúa mãi mãi theo ta, cho tâm hồn dù trong mưa gió, maĩ mãi bình yên, mãi mãi bình yên..
7, Hãy Cưu Mang Chúa để hợp tác ƠN CỨU ĐÔ, hãy Cưu mang Chúa để hạ sinh Thiên Chúa cho Đời,hãy dung mạo yêu thương Thiên Chúa ở trên mọi người, ai thấy tình yêu ấy là nhìn thấy Thiên Chúa,hãy cưu mang Chuá để Thiên Chúa và loài người nên duyên phận (Đất với Trời se chữ Đồng).
Sau hết, chúng ta hãy đến cùng Giêsu, sống cùng Giêsu,học cùng Giêsu, đức hiền lành và khiêm nhường. Thiên Chúa xuống thế làm người, để cho người được cứu rỗi, khi có người té giếng, chúng ta thường ở trên cao dùng dây thả xuống để kéo người bị nạn lên, còn Thiên Chúa, Thiên Chúa không ở trên trời kéo chúng ta lên với Ngài, mà chính Ngài tự hạ mình xuống thấp hèn hơn chúng ta, để nâng chúng ta lên với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng xin cho chúng con biết cảm nhận những hồng ân bao la của Thiên Chúa đã dành cho mỗi một người trong chúng con, xin đừng để cho chúng con coi cái tôi của mình quá nặng mà thành ra tội, Chúng con cầu xin Ơn Chúa Giáng Trần luôn ở với chúng con. Amen.
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI LÒNG NGAY
Đây ngày Sinh Nhật, ngày đầy hạnh phúc
Nay Đấng Cứu Tinh, Người đã giáng sinh
Đây ngày Sinh Nhật, ngày đầy hạnh phúc
Thiên Chúa Gíáng Sinh,Người ban thái bình
Sáng Danh Thiên Chúa trên cõi trời cao xanh
Bằng yên dưới thế cho những kẻ ngay lành
Nhân ngày Chúa Giáng Sinh, chúng ta mỗi người cần phải chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa.
• - Hãy là người dám tin Lời Chúa.
• - Hãy là người Chọn Chúa trên hết
• - Hãy là người Chia sẽ Niềm Tin
• - Hãy là người gieo trồng Binh An
• - Hãy là người Lên Đường Hy Vọng
• - Hãy là người thưa Xin Vâng
• - Hãy là người Cưu Mang Chúa
1, Tin Lời Chúa,vì Lời Chúa là lời hằng sống, là kim chỉ nam để chúng ta lắng nghe, tin tưởng và phó thác niềm tin để được ƠN CƯÚ ĐỘ
2, Biết Chọn Chúa, vì Chúa là Đường,là Sự Thật và là Sự Sống. Vì hể ai Tin và Giử Lời Thầy thì sẽ không bị hư mất.
3, Hãy biết chia sẽ Niềm Tin với mọi người, nghiã là không bất mãn, không nghĩ về quá khứ, không đòi hỏi, không tiếc nuối và không nghi ngờ, Trong Niềm Tin chúng ta Biết Chúa, Biết Yêu, Biết Cho, Biết Ơn và Biết Phó Thác.
4, Gieo Niềm Bình An, nghiã là không sợ hải, không tham vọng bá quyền, không tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng hãy sống nghèo khó, khiêm nhường và hiền lành, phải biết dẹp bỏ tự ái, khiêm tốn lắng nghe, hoà nhã đối thoại, sẳn sàng nhân nhượng và tha thứ.
5, Lên Đường Hy Vọng, Ba Vua là những con người của Hy Vọng,Họ đã lên đường với một niềm hy vong là sẽ đưọc gặp Chúa. Chúng ta mất đi niềm hy vọng vì chúng ta thường hay sợ, Sợ dư luận, Sợ thiệt thòi, Sợ đối diện với nguy hiễm. Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận dù bị tù 13 năm nhưng Ngài vẩn nuôi Niềm Hy Vọng. Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II dạy cho chúng ta sứ mạng truyền giáo không riêng dành cho Linh mục, tu sĩ nam nữ mà cho toàn thể giáo dân truyền giáo. Giáo dân phải cưu mang NIỀM HY VONG, đó là một sự thúc bách, một lời kêu gọi, một sự dấn thân đứng lên tạo niềm hy vọng cho Giáo Hội, cho Giáo xứ..
6, Biết thưa Xin Vâng, như lời Đức Mẹ đã thưa: “ Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi Xin Vâng những lời Thiên Thần truyền cho tôi”. Chúng ta phải noi gương Đức Mẹ, biết chấp nhận và thưa Xin Vâng với tất cả mọi nghịch cảnh ở đời, với tuổi già, với bệnh tật, với nổi buồn, với sợ hải, và với nhiều sóng gió khác của cuộc đời, Xin Vâng cho thử thách đau thương, xin vâng cho tương lai, xin vâng vô điều kiện, xin vâng đến tận cùng và để rồi sau tiếng Xin Vâng ấy, chúng ta luôn luôn tin tưởng và trông cậy, bởi vì Tình Chúa mãi mãi theo ta, cho tâm hồn dù trong mưa gió, maĩ mãi bình yên, mãi mãi bình yên..
7, Hãy Cưu Mang Chúa để hợp tác ƠN CỨU ĐÔ, hãy Cưu mang Chúa để hạ sinh Thiên Chúa cho Đời,hãy dung mạo yêu thương Thiên Chúa ở trên mọi người, ai thấy tình yêu ấy là nhìn thấy Thiên Chúa,hãy cưu mang Chuá để Thiên Chúa và loài người nên duyên phận (Đất với Trời se chữ Đồng).
Sau hết, chúng ta hãy đến cùng Giêsu, sống cùng Giêsu,học cùng Giêsu, đức hiền lành và khiêm nhường. Thiên Chúa xuống thế làm người, để cho người được cứu rỗi, khi có người té giếng, chúng ta thường ở trên cao dùng dây thả xuống để kéo người bị nạn lên, còn Thiên Chúa, Thiên Chúa không ở trên trời kéo chúng ta lên với Ngài, mà chính Ngài tự hạ mình xuống thấp hèn hơn chúng ta, để nâng chúng ta lên với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng xin cho chúng con biết cảm nhận những hồng ân bao la của Thiên Chúa đã dành cho mỗi một người trong chúng con, xin đừng để cho chúng con coi cái tôi của mình quá nặng mà thành ra tội, Chúng con cầu xin Ơn Chúa Giáng Trần luôn ở với chúng con. Amen.
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI LÒNG NGAY