Cánh đồng Mục tử 2007
![]() |
| Cổng dẫn vào Cánh đồng Mục Tử, Ảnh Nguyễn Trung Tây |
Khoảng hai ngàn năm sau, năm 2007, 7:45 phút đêm 24 tháng 12, tương tự như những người mục đồng năm xưa, những người hành hương của trường đại học Yarra Theological Union, Melbourne dẫn nhau tiến về Cánh đồng Mục Tử (Shepherds’ Field) của thôn Bethlehem để tham dự thánh lễ Nửa Đêm, mừng Chúa ra đời.
7:45 phút tối, trời kinh thành Jerusalem gió thổi lạnh căm căm. Đường dẫn tới Bethlehem mất hơn một tiếng đồng hồ với nhọc nhằn lên dốc xuống đồi và dòng xe cộ thưa thớt trên đường phố. Đêm nay đêm 24 tháng 12, một đêm bình thường của kinh thành Jerusalem. Người dân Do Thái của kinh thành giờ này đang ăn một bữa ăn tối bình thường trong gia đình. Khu phố có ngôi đền Hồi Giáo, người Ả Rập của kinh thành đang kéo màn đóng lại những gian hàng bán kỷ vật. Tối rồi, giờ này gia đình vợ con đang đợi bố về cho một bữa ăn tối. Đêm 24 tháng 12 kinh thành Jerusalem vẫn sinh hoạt bình thường như chưa bao giờ bình thường như thế. Ngoại trừ những rộn ràng của người Kitô hữu định cư tại kinh thành và tín hữu từ khắp năm châu trẩy hội đất thánh, thành phố Jerusalem đang ngáp ngủ bởi màn đêm mùa đông đã buông rơi phủ kín bầu trời.
Tại trạm kiểm soát dẫn vào phố Bethlehem, đại diện chính quyền Do Thái là một cô gái mặt còn trẻ măng leo lên xe, đi kèm ngay theo là một người lính trên tay ôm một bao quà lớn. Chính quyền Do Thái khôn khéo và tế nhị mở lời chúc mừng, “Đại diện cho chính quyền Do Thái, chúng tôi chúc các bạn a Mery Christmas.” Miệng cô gái đại diện chính quyền chúc, tay người lính nhanh nhẹn phát từng gói quà lớn tới hơn năm chục người trong phái đoàn hành hương. Đằng sau lưng người lính, cây súng lớn vẫn còn lủng lẳng đong đưa. Qua khung cửa kiếng, người hành hương nhận ra tại trạm kiểm soát dẫn vào khu West Bank của dân Palestine, hơn hai mươi người lính quân phục Do Thái đang đứng dưới lá cờ ngôi sao Đa Vít, mặt nhìn không vui không buồn. Trên người, vũ trang ngập kín tới miệng.
Rời bỏ vùng đất kinh thành, những người hành hương tiến vào thành phố Bethlehem của dân Palestine. Hai bên đường, bảng hiệu chữ Do Thái biến mất, nhường vào đó là chữ Ả Rập của người Palestine. Xe bus cồng kềnh nặng nề tiến vào ngay trước Cánh Đồng Mục Tử. Đoàn người hành hương xuống xe, tiến vào hang đá, nơi truyền thống tin rằng chính tại hang đá này thiên thần hiện ra thông báo bản tin tới những người mục đồng của thôn làng Bethlehem. Hang đá ngày hôm nay chìm sâu trong lòng đất với những bực thang đá dẫn vào lòng hang đá. Ở ngay trên mái vòm cung thánh của hang đá, nổi bật hình thiên thần hiện ra báo tin cho những người mục đồng được dán cứng vào đá bằng xi măng
![]() |
| Thiên thần và mục đồng, Ảnh Nguyễn Trung Tây |
O come, all ye faithful,Joyful and triumphant,O come ye, O come ye to Bethlehem…
Thấy ghế trong hang đá còn trống, nhiều đoàn người hành hương của năm châu yên lặng kéo vào ngồi xen kẽ với người hành hương đến từ Úc. Giọng Pháp, giọng Nga, giọng Phần Lan, giọng Sudan, giọng Ghana, và những giọng của những nước khác hòa với giọng tiếng Anh của Melbourne Úc Châu cùng hát,
Silent night, holy nightShepherds quake at the sight,Glories stream from heaven afar.Heavenly hosts sing alleluia.Christ, the Savior is born…
Bài thánh ca Silent Night bất hủ tiếp tục kéo dài, ngân vang. Tiếng hát chập chùng dồn dập dội lại trong bốn bức tường của hang đá mục đồng.
Đêm nay đêm thanh bình.Đêm nay đêm huyền diệu.Đêm nay đêm an lạc.Đêm nay đêm hồng ân.
Đâu đây tiếng trẻ em khóc vang trong đêm tối lạnh lẽo nhắc nhở đoàn người hành hương của năm châu trong ngôi hang đá tiếng khóc của Con Trời năm xưa. Bởi thương con người, Con Trời bật tiếng khóc tại thôn Bethlehem, để Nữ Vương Thiên Đàng cởi khăn cuốn đầu bọc con đặt Hài Nhi thánh nằm trong máng cỏ.
Đêm Bethlehem càng tối, ơn trời như sương đổ xuống ướt đẫm áo choàng dầy cộm và tâm hồn khô cứng của người hành hương. Đêm đổ về khuya, thị trấn Bethlehem bừng lên sức sống thiên đàng. Trên những con đường kéo về Shepherds’ Field và Basilica of Nativity, sao trời lấp lánh chỉ đường dẫn người hành hương năm châu tấp nập đổ về tham dự thánh lễ nửa đêm có một không hai trên thế giới. Gió trời tháng Mười Hai của phố nhỏ Bethlehem reo vui. Sao trời lấp lánh đốt cháy nến trời. Giờ này giờ hồng phúc. Đêm nay đêm bình an. Chuông trời tiếp tục đổ từng hồi vang vang báo hiệu giờ này Con Trời nhập thể làm người, và định cư giữa nhân gian.
Hồi xưa, khi Con Trời sinh ra, cư dân kinh đô Jerusalem và phố Bethlehem im lìm say ngủ. Không một ai hay biết thiên đàng đã gặp đất thấp tại phố nhỏ lân cận Bethlehem, ngoại trừ những người mục đồng chăn chiên.
Hôm nay, nhìn lại bên kia trạm kiểm soát giữa Do Thái và Palestine, thành phố Jerusalem vẫn tiếp tục im lìm say chìm giấc ngủ như ngày nào. Nhưng đêm nay Bethlehem rộn ràng mừng Con Trời. Ngàn ngàn vạn người từ khắp năm châu vẫn đang rộn rang hân hoan kéo về Bethlehem. Phố nhỏ Bethlehem năm xưa giờ biến thành phố lớn Bethlehem của người Palestine. Phố Bethlehem đêm nay ngập người tuôn đổ về Shepherds’ Field và Basilica of Nativity hát mừng, Gloria in Excelsis Deo.
Đêm nay Bethlehem đón mừng Hài Nhi thánh.
Đêm nay kinh thành Jerusalem vẫn ngủ yên.
Đêm huyền diệu, người hành hương đèn cháy sáng.
Đêm nhiệm mầu, ai đèn cạn dầu, miệt mài ngủ quên?
Bethlehem 24 tháng 12, 2007
www.nguyentrungtay.com

