ÂN HUỆ CHÚA BAN CHO GIA ĐÌNH
Phúc âm theo thánh Luca viết:
“Khi đã đến ngày Lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa” (Lc 2,22).
“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa”. Dâng cho Thiên Chúa, vì Hài Nhi Giêsu là ân huệ Thiên Chúa ban cho hai ông bà. Giuse là người công chính (x. Mt 1,19), còn Đức Maria là đấng đầy ân sủng (x. Lc 1,28) và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Lc 1,30). “Trước khi hai ông bà về chung sống với nhau, thì bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18). Đứa con mà Đức Maria đã sinh ra đúng là ân huệ, là hồng ân Thiên Chúa ban. “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Người con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ” (Ga 3,16).
Đứa con là ân huệ của Thiên Chúa
Theo quan niệm của dân Chúa trong Thánh Kinh, thì đứa con là ân huệ của Thiên Chúa ban - và ngày sinh của đứa bé là ngày hoan lạc của gia đình, “Một trẻ thơ đã chào đời cho ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai…” (Is 9,5).
Được sinh con là một danh dự, một niềm vui lớn. Ngược lại, son sẽ, không con là một sự hổ nhục (St 30,23), khổ đau và gần như là một hình phạt. Bà Mikhan, con gái vua Saolê, vì chế nhạo vua Đavit nhảy mừng trước nhan Chúa, đã không sinh con cho đến chết (x. 2Sm 6,23). Để chống sự bất trung của Israel với Chúa, tiên tri Ôsê đã đưa ra lời đe dọa: “Vinh quang của Epraim như cánh chim vụt bay: không còn thai nghén, chẳng còn sinh nở ” (Os 9,11). Đó là quan niệm của Cựu Ước. Vì thế, khi được mang thai trong tuổi già, Bà Êlisabeth tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mắt người đời” (Lc 1,25). Và khi bà sinh hạ đứa con trai, “láng giềng và thân thích đều chia vui với bà ” (Lc 1,58).
Chúng ta hãy chia vui với những gia đình trong ngày sinh và ngày kỷ niệm sinh nhật của con cái họ. Cảm thông với những gia đình son sẻ không vì lỗi của mình, và ra sức cản ngăn những đôi vợ chồng có khả năng sinh con nhưng không chịu sinh con.
Bảo vệ và hoàn thiện ân huệ của Chúa
Nói về sứ mạng sinh sản trong hôn nhân, Công Đồng Vatican II đã viết: “Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ ”. Thiên Chúa nói: “Đàn ông ở một mình không tốt ” (St 2,18). Ngài là Đấng “từ buổi đầu, đã dựng nên một người nam và một người nữ” (Mt 19,4); chính Ngài muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công việc tạo dựng của Ngài, Ngài đã chúc lành cho người nam và người nữ rồi nói: “Hãy sinh sôi nảy nở và làm bá chủ mặt đất” (St 1,28) (GS 50). Qua mệnh lệnh từ buổi đầu này của Thiên Chúa, con người đã nhận lãnh nhiệm vụ sinh sôi nảy nở và tiếp tục hoàn thiện công trình tạo dựng của Ngài.
Trong số những tạo vật cần phải hoàn thiện, con cái là công trình cao quý nhất và cần thiết nhất. Trước hết, con cái cần được nuôi dưỡng, hơn mọi sinh vật và động vật khác. Vì con người “được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa ” (St 1,27), ngay cả những đứa trẻ bệnh hoạn hay dị tật, bất kể chúng là nam hay là nữ. Là chủ của gia đình, người chồng và người vợ cũng là người chủ của khả năng sinh sản của mình. Là những người có lý trí, có lương tâm và tự do, họ không để ai áp đặt ý muốn hay kế hoạch của họ. Trong việc truyền sinh, họ phải biết chế ngự bản năng, và điều hành có trách nhiệm việc sinh con, cũng như số con sẽ được sinh. Điều hành cách hòa hợp với luật Chúa, với lương tâm, với tình yêu và sự kính trọng vợ chồng, với khả năng nuôi dưỡng và giáo dục con cái và với bối cảnh xã hội mà họ đang sống. Nói vắn tắt, trong việc sinh sản, cũng như trong cách sống, luôn luôn họ phải tỏ ra họ là “Con Người”.
Ngoài ra, con cái còn phải được dạy dỗ và giáo dục trên mọi bình diện: thể dục, trí dục và đức dục. Anh chị em hãy quan tâm đến sức khỏe thể lý của con em, đề phòng những nếp sống, những lối chơi, những tệ nạn và bệnh tật có hại cho sức khỏe. Hãy quan tâm đến việc học tập của chúng nó: đừng để một đứa nào thất học hay suy dinh dưỡng về trí thức. Hãy giúp chúng học đến nơi đến chốn. Và trên hết, hãy giáo dục chúng nên người xứng đáng với danh nghĩa là Người, được tạo dựng tốt lành theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu mời làm con, sống chính sự sống của Ngài và hoàn thiện như Ngài (x. Mt 5,48).
Những ân huệ hoàn mỹ của Thiên Chúa
Sau hết, nhắc đến sứ mệnh của cha mẹ, mà không nói đến nhiệm vụ của con cái, sẽ là một sự thiếu sót lớn. Thánh Phaolô viết: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ, theo tinh thần của Chúa vì đó là điều hợp đạo lý ”. “Hãy tôn kính cha mẹ”. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: “Để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1), “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 30,20). Thánh Phaolô không căn dặn gì khác, ngoài sự vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Vì “cá không ướp muối cá ươn, con cải cha mẹ trăm đường con hư ”. Vâng lời cha mẹ là khôn ngoan, là bình an, là được thừa hưởng kinh nghiệm, dự kiến, dự phòng, và tình yêu của cha mẹ. Thiên Chúa cũng đã hứa ban phúc lành và tuổi thọ lâu dài cho những người con hiếu thảo.
Và các em sẽ là những ân huệ, những món quà, những tặng phẩm tốt lành và hoàn mỹ của Thiên Chúa trong các gia đình.
TIN TỨC
Thánh lễ đầu năm mới
Trong 3 ngày đầu xuân Quý Mùi, Đức Cha Nicolas sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu bình an và dâng năm mới cho Chúa tại những giáo xứ sau đây:
Thứ Bảy, mồng một Tết: Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 5 giờ 30.
Chúa Nhật, mồng hai Tết: Nhà Thờ Thanh Hải, lúc 5 giờ.
Thứ Hai, mồng ba Tết: Nhà Thờ Vinh Thủy, lúc 5 giờ 30.
Chúc Tết
- Như thông lệ hằng năm, Hội đồng mục vụ các giáo xứ sẽ về chúc Tết hai Đức Cha lúc 10 giờ, ngày thứ Hai 27.01.2003, tại Tòa Giám mục.
- Cùng ngày, Chủng Sinh đoàn Giáo phận cũng sẽ về chúc tuổi hai Đức Cha và các cha.
Chầu Thánh Thể tạ ơn
Chiều 29 Tết, tức thứ Sáu 31.01.2003, các giáo xứ sẽ tổ chức giờ chầu Thánh Thể tất niên, để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban trong năm và dâng năm mới cho Chúa.
Bổ nhiệm bốn tân Linh mục
Ngày 25.01.2003, Đức Cha Nicolas bổ nhiệm 4 tân Linh mục đã được thụ phong ngày 06.12 vừa qua:
Lm. Phêrô Võ Tấn Luật phó xứ Ma Lâm
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Linh phó xứ Tân Châu
Lm. Antôn Hồ Tấn Khả phó xứ Hiệp An
Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi Thư ký Tòa Giám Mục
Ps: Lm. Tôma Nguyễn Ngọc Hảo sẽ được thông báo sau.
Chương trình phát thưởng cuộc thi “Thư Gởi Chúa Hài Nhi”
Hưởng ứng chương trình “Thư gởi Chúa Hài Nhi 2002 ” dành cho các em thiếu nhi dưới 10 tuổi, do Đức Giám mục giáo phận khởi xướng, quý Cha đã tích cực phát động phong trào tại các giáo xứ và đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là tập cho các em luôn biết thưa chuyện, cầu nguyện với Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể hằng ngày.
Đồng thời để khuyến khích các em viết thư, Đức Giám mục đã treo
10 giải thưởng cho các em có “bài” hay nhất.
Có 92 lá thư, tuyển từ 23 giáo xứ, được gởi về Tòa Giám mục. Tất cả đã được đóng thành sách và phát cho mỗi em tham gia chương trình như một món quà lưu niệm. Và sau đây là danh sách các giáo xứ có các em đoạt giải: Chính Tâm, Võ Nhiễm, Thánh Tâm, Thánh Linh, Đồng Tiến, Tân Lập, Thuận Nghĩa, Thánh Mẫu, Ma Lâm và Phan Rí Cửa.
Đức Giám mục sẽ phát thưởng cho các em tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết, lúc 8 giờ, Chúa Nhật, ngày 09 tháng 02 năm 2003. Tất cả là 11 phần thưởng, trong đó có 1 phần thưởng khuyến khích cho một em nhỏ tuổi nhất (gần 7 tuổi). Mỗi phần thưởng là 1 chiếc xe đạp trị giá 350.000đ.
Xin quý Cha có các em đoạt giải nói trên, thông báo và tạo điều kiện cho các em tới lãnh phần thưởng đúng thời hạn quy định.
Phúc âm theo thánh Luca viết:
“Khi đã đến ngày Lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa” (Lc 2,22).
“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa”. Dâng cho Thiên Chúa, vì Hài Nhi Giêsu là ân huệ Thiên Chúa ban cho hai ông bà. Giuse là người công chính (x. Mt 1,19), còn Đức Maria là đấng đầy ân sủng (x. Lc 1,28) và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Lc 1,30). “Trước khi hai ông bà về chung sống với nhau, thì bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18). Đứa con mà Đức Maria đã sinh ra đúng là ân huệ, là hồng ân Thiên Chúa ban. “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Người con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ” (Ga 3,16).
Đứa con là ân huệ của Thiên Chúa
Theo quan niệm của dân Chúa trong Thánh Kinh, thì đứa con là ân huệ của Thiên Chúa ban - và ngày sinh của đứa bé là ngày hoan lạc của gia đình, “Một trẻ thơ đã chào đời cho ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai…” (Is 9,5).
Được sinh con là một danh dự, một niềm vui lớn. Ngược lại, son sẽ, không con là một sự hổ nhục (St 30,23), khổ đau và gần như là một hình phạt. Bà Mikhan, con gái vua Saolê, vì chế nhạo vua Đavit nhảy mừng trước nhan Chúa, đã không sinh con cho đến chết (x. 2Sm 6,23). Để chống sự bất trung của Israel với Chúa, tiên tri Ôsê đã đưa ra lời đe dọa: “Vinh quang của Epraim như cánh chim vụt bay: không còn thai nghén, chẳng còn sinh nở ” (Os 9,11). Đó là quan niệm của Cựu Ước. Vì thế, khi được mang thai trong tuổi già, Bà Êlisabeth tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mắt người đời” (Lc 1,25). Và khi bà sinh hạ đứa con trai, “láng giềng và thân thích đều chia vui với bà ” (Lc 1,58).
Chúng ta hãy chia vui với những gia đình trong ngày sinh và ngày kỷ niệm sinh nhật của con cái họ. Cảm thông với những gia đình son sẻ không vì lỗi của mình, và ra sức cản ngăn những đôi vợ chồng có khả năng sinh con nhưng không chịu sinh con.
Bảo vệ và hoàn thiện ân huệ của Chúa
Nói về sứ mạng sinh sản trong hôn nhân, Công Đồng Vatican II đã viết: “Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ ”. Thiên Chúa nói: “Đàn ông ở một mình không tốt ” (St 2,18). Ngài là Đấng “từ buổi đầu, đã dựng nên một người nam và một người nữ” (Mt 19,4); chính Ngài muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công việc tạo dựng của Ngài, Ngài đã chúc lành cho người nam và người nữ rồi nói: “Hãy sinh sôi nảy nở và làm bá chủ mặt đất” (St 1,28) (GS 50). Qua mệnh lệnh từ buổi đầu này của Thiên Chúa, con người đã nhận lãnh nhiệm vụ sinh sôi nảy nở và tiếp tục hoàn thiện công trình tạo dựng của Ngài.
Trong số những tạo vật cần phải hoàn thiện, con cái là công trình cao quý nhất và cần thiết nhất. Trước hết, con cái cần được nuôi dưỡng, hơn mọi sinh vật và động vật khác. Vì con người “được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa ” (St 1,27), ngay cả những đứa trẻ bệnh hoạn hay dị tật, bất kể chúng là nam hay là nữ. Là chủ của gia đình, người chồng và người vợ cũng là người chủ của khả năng sinh sản của mình. Là những người có lý trí, có lương tâm và tự do, họ không để ai áp đặt ý muốn hay kế hoạch của họ. Trong việc truyền sinh, họ phải biết chế ngự bản năng, và điều hành có trách nhiệm việc sinh con, cũng như số con sẽ được sinh. Điều hành cách hòa hợp với luật Chúa, với lương tâm, với tình yêu và sự kính trọng vợ chồng, với khả năng nuôi dưỡng và giáo dục con cái và với bối cảnh xã hội mà họ đang sống. Nói vắn tắt, trong việc sinh sản, cũng như trong cách sống, luôn luôn họ phải tỏ ra họ là “Con Người”.
Ngoài ra, con cái còn phải được dạy dỗ và giáo dục trên mọi bình diện: thể dục, trí dục và đức dục. Anh chị em hãy quan tâm đến sức khỏe thể lý của con em, đề phòng những nếp sống, những lối chơi, những tệ nạn và bệnh tật có hại cho sức khỏe. Hãy quan tâm đến việc học tập của chúng nó: đừng để một đứa nào thất học hay suy dinh dưỡng về trí thức. Hãy giúp chúng học đến nơi đến chốn. Và trên hết, hãy giáo dục chúng nên người xứng đáng với danh nghĩa là Người, được tạo dựng tốt lành theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu mời làm con, sống chính sự sống của Ngài và hoàn thiện như Ngài (x. Mt 5,48).
Những ân huệ hoàn mỹ của Thiên Chúa
Sau hết, nhắc đến sứ mệnh của cha mẹ, mà không nói đến nhiệm vụ của con cái, sẽ là một sự thiếu sót lớn. Thánh Phaolô viết: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ, theo tinh thần của Chúa vì đó là điều hợp đạo lý ”. “Hãy tôn kính cha mẹ”. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: “Để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1), “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 30,20). Thánh Phaolô không căn dặn gì khác, ngoài sự vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Vì “cá không ướp muối cá ươn, con cải cha mẹ trăm đường con hư ”. Vâng lời cha mẹ là khôn ngoan, là bình an, là được thừa hưởng kinh nghiệm, dự kiến, dự phòng, và tình yêu của cha mẹ. Thiên Chúa cũng đã hứa ban phúc lành và tuổi thọ lâu dài cho những người con hiếu thảo.
Và các em sẽ là những ân huệ, những món quà, những tặng phẩm tốt lành và hoàn mỹ của Thiên Chúa trong các gia đình.
TIN TỨC
Thánh lễ đầu năm mới
Trong 3 ngày đầu xuân Quý Mùi, Đức Cha Nicolas sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu bình an và dâng năm mới cho Chúa tại những giáo xứ sau đây:
Thứ Bảy, mồng một Tết: Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 5 giờ 30.
Chúa Nhật, mồng hai Tết: Nhà Thờ Thanh Hải, lúc 5 giờ.
Thứ Hai, mồng ba Tết: Nhà Thờ Vinh Thủy, lúc 5 giờ 30.
Chúc Tết
- Như thông lệ hằng năm, Hội đồng mục vụ các giáo xứ sẽ về chúc Tết hai Đức Cha lúc 10 giờ, ngày thứ Hai 27.01.2003, tại Tòa Giám mục.
- Cùng ngày, Chủng Sinh đoàn Giáo phận cũng sẽ về chúc tuổi hai Đức Cha và các cha.
Chầu Thánh Thể tạ ơn
Chiều 29 Tết, tức thứ Sáu 31.01.2003, các giáo xứ sẽ tổ chức giờ chầu Thánh Thể tất niên, để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban trong năm và dâng năm mới cho Chúa.
Bổ nhiệm bốn tân Linh mục
Ngày 25.01.2003, Đức Cha Nicolas bổ nhiệm 4 tân Linh mục đã được thụ phong ngày 06.12 vừa qua:
Lm. Phêrô Võ Tấn Luật phó xứ Ma Lâm
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Linh phó xứ Tân Châu
Lm. Antôn Hồ Tấn Khả phó xứ Hiệp An
Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi Thư ký Tòa Giám Mục
Ps: Lm. Tôma Nguyễn Ngọc Hảo sẽ được thông báo sau.
Chương trình phát thưởng cuộc thi “Thư Gởi Chúa Hài Nhi”
Hưởng ứng chương trình “Thư gởi Chúa Hài Nhi 2002 ” dành cho các em thiếu nhi dưới 10 tuổi, do Đức Giám mục giáo phận khởi xướng, quý Cha đã tích cực phát động phong trào tại các giáo xứ và đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là tập cho các em luôn biết thưa chuyện, cầu nguyện với Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể hằng ngày.
Đồng thời để khuyến khích các em viết thư, Đức Giám mục đã treo
10 giải thưởng cho các em có “bài” hay nhất.
Có 92 lá thư, tuyển từ 23 giáo xứ, được gởi về Tòa Giám mục. Tất cả đã được đóng thành sách và phát cho mỗi em tham gia chương trình như một món quà lưu niệm. Và sau đây là danh sách các giáo xứ có các em đoạt giải: Chính Tâm, Võ Nhiễm, Thánh Tâm, Thánh Linh, Đồng Tiến, Tân Lập, Thuận Nghĩa, Thánh Mẫu, Ma Lâm và Phan Rí Cửa.
Đức Giám mục sẽ phát thưởng cho các em tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết, lúc 8 giờ, Chúa Nhật, ngày 09 tháng 02 năm 2003. Tất cả là 11 phần thưởng, trong đó có 1 phần thưởng khuyến khích cho một em nhỏ tuổi nhất (gần 7 tuổi). Mỗi phần thưởng là 1 chiếc xe đạp trị giá 350.000đ.
Xin quý Cha có các em đoạt giải nói trên, thông báo và tạo điều kiện cho các em tới lãnh phần thưởng đúng thời hạn quy định.