NGƯỜI CỦA YAVÊ
Đẹp thay người của Yavê
An vui tiến bước, khinh chê của đời,
Hương thơm thánh thiện tuyệt vời
Làm say lòng Chúa với người thiện tâm.
Thanh cao cách sống giữa trần
Chiếu soi bừng cháy tinh thần Phúc Âm
Hiên ngang trước miệng ác thần
Đơn sơ, khiết tịnh, thanh bần, tin yêu
Đẹp thay người Chúa thương yêu
Sa tan, trần thế phải nhiều âu lo./.
(Trích trong tập thơ: "Với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ" của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.)
----------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://360.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Đẹp thay người của Yavê
An vui tiến bước, khinh chê của đời,
Hương thơm thánh thiện tuyệt vời
Làm say lòng Chúa với người thiện tâm.
Thanh cao cách sống giữa trần
Chiếu soi bừng cháy tinh thần Phúc Âm
Hiên ngang trước miệng ác thần
Đơn sơ, khiết tịnh, thanh bần, tin yêu
Đẹp thay người Chúa thương yêu
Sa tan, trần thế phải nhiều âu lo./.
(Trích trong tập thơ: "Với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ" của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.)
----------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://360.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com