CHO KẺ ĐÓI ĂN


Ý cầu nguyện:

  • Ý chung : Cầu nguyện cho mọi người có lương thực và nước uống. Hiện nay có những dân tộc còn thiếu cơm bánh ăn và nước uống. Xin cho mỗi Kitô-hữu ý thức được tình trạng bi đát đó, để ra sức thể hiện tình liên đới với anh chị em đồng loại.


  • Ý truyền giáo : Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Ma-lay-xi-a, Xing-ga-po và Bơ-ru-nây. Xin cho Hội Thánh tại Ma-lay-xi-a, Xing-ga-po và Bơ-ru-nây luôn cởi mở đối thoại với tín đồ các tôn giáo khác, mà vẫn không quên sứ mệnh quan trọng của mình là loan báo Tin Mừng.

1. GỢI Ý SÁM HỐI.

  • Lạy Chúa, con chưa thể hiện tình bác ái Kitô-giáo, xin Chúa thương xót con.


  • Con không chia sẻ thức ăn thức uống cho người đang thiếu, xin Chúa thương xót con.


  • Con không dùng sự đối thoại hòa nhã để loan báo Tin Mừng, xin Chúa thương xót con.


2. LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời:

Anh chị em thân mến,

Ngày Chúa nhật, sau kinh Nghĩa đức tin, người tín hữu còn đọc kinh "Thương người có mười bốn mối" rằng: Cho kẻ đói ăn, Cho kẻ khát uống... Lấy lời lành khuyên người... Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi tín hữu, ý thức lời kinh này và thực hành điều mình đã đọc.

  • Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, (cách riêng cho các Hội Thánh tại Ma-lay-xi-a, Xing-ga-po và Bơ-ru-nây), biết dùng sự cởi mở đối thoại mà loan báo Tin Mừng.


  • Có nhiều người nghèo đói vì những lý do khác nhau; đó là dịp để nhân loại thể hiện tình bác ái Kitô-giáo. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu tích cực chia sẻ thức ăn thức uống cho tất cả những ai đang túng thiếu lương thực hằng ngày.


  • Ngày phán xét chung, Chúa phán với những người bên hữu rằng: "Hãy vào hưởng sự vui mừng,... vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi cho uống...". Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người nghèo đói, biết tôn trọng nhân phẩm của mình là hình ảnh của Chúa Giêsu.


  • Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: "Cho danh Cha cả sáng... Xin cho chúng con lương thực hằng ngày". Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta, biết dùng lòng bác ái, mà làm cho Danh Chúa hiển sáng, và giúp người túng thiếu có lương thực hằng ngày.


Kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hóa bánh ra nhiều để nuôi những người đang đói, Chúa còn ban Mình Thánh Người làm lương thực trường sinh. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để chúng con cũng biết chia sẻ cơm bánh và nước uống cho những ai đang túng thiếu, và để chúng con cũng mang Mình Thánh Chúa cho những ai cần ơn cứu rỗi. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.
Amen.