Như ngọn nến cháy sáng



Trong thánh đường, nơi đền thánh hành hương, ở nhà riêng…thường đều có những cây nến được đốt thắp lên. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cây nến chưa được đốt thắp cháy lên.

Khi cây nến được đốt thắp lên, ánh sáng cùng hơi nóng ấm từ cây nến tỏa sáng chiếu ra chung quanh. Chất sáp làm nên cây nến bị ngọn lửa cháy thiêu lụi dần. Cây nến càng ngày càng bé nhỏ đi cho đến khi không còn thân xác hình hài là một cây nến như lúc trước nữa.

Nhưng cây nến đã làm đúng trọn nhiệm vụ của mình: hy sinh bị thiêu rụi để chiếu tòa ánh sáng cùng hơi nóng vào trong không gian đêm tối.

Cây nến khác đứng cắm bên cạnh chưa bị đốt thắp lên. Từ cây nến này không có ánh sáng cùng hơi nóng ấm chiếu tỏa ra. Nó vẫn còn nguyên vẹn thân xác hình hài là một cây nến làm đúc bằng chất sáp. Trông nó đẹp mắt, nhưng lại chẳng có công dụng gì.

Thánh Gioan tẩy gỉa, một người con duy nhất của Ông Bà Dakaria, đã từ gĩa gia đình vào sống trong sa mạc sống cuộc sống nghèo khổ thanh đạm.

Ông chuyên chú việc ăn chay cầu nguyện rao gỉang về lòng ăn năn sám hối từ bỏ đàng tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống, tình yêu cùng sự công chính.

Ông đã sống hy sinh trải theo con đường thanh đạm nghèo khó rao gỉang làm chứng cho Thiên Chúa giữa con người.

Như cây nến bị đốt thắp cháy chiếu tỏa ánh sáng cùng hơi nóng ấm ra chung quanh, qua đời sống hy sinh của Thánh Gioan, ánh sáng tình yêu Thiên Chúa được chiếu tỏa cho mọi người nhận biết đến.

Chúa Giêsu đã nói về Ông: Này Ta sai sứ gỉa của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Ông Gioan tẩy gỉa“ ( Mt 11, 10-11)

Như cây nến bị đốt thắp chiếu tỏa ánh sáng cùng hơi nóng ấm ra chung quanh, cha mẹ chúng ta đã sống hy sinh chịu đựng nuôi dưỡng con cái mình khoẻ mạnh khôn lớn nên người.

Không có sự hy sinh của cha mẹ, con cái không có được sự săn sóc đầy đủ cho sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần.

Thiếu lòng bác ái quảng đại trong đời sống gia đình, con cái làm sao hiểu được nền giáo dục đào tạo là một con người sống có nhân nghĩa tình bác ái.

Trong gia đình vắng bóng tình liên đới cùng nhau chung hưởng niềm vui hạnh phúc, cùng nhau chịu đựng những đau khổ vướng trở, con cái sau này làm sao biết được gía trị cao cả cùng sự cần thiết của tình yêu thương, tình tương thân tương ái với nhau.

Cây nến chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, khi được đốt thắp cháy sáng lên: phát tỏa ra ánh sáng cùng hơi nóng.

Thánh Gioan tẩy Gỉa đã làm trọn sứ vụ của Ông: Sống hy sinh mời gọi mọi người ăn năn sám hối dọn tâm hồn cho Chúa Giêsu ngự đến.

Ông Bà, cha mẹ chúng ta sống hy sinh cho đời sống tương lai của con cái được phát triển lành mạnh.

Những mẫu gương sống hy sinh dấn thân này là nền giáo dục đào tạo tâm hồn tinh thần cho con người.