Niềm tin Việt Nam: Năm mới, lời hứa mới



Mùa vọng, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Bòn đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng với bố mẹ. Lễ xong hai vợ chồng ghé vào nhà ông bà nội ăn Phở. Vừa gặp bà, thằng Bòn mở miệng nói liền,

Happy New Year, bà nội.

Bà nội nhìn con dâu, ngạc nhiên,

Happy New Year? Tự nhiên ở đâu lại chui ra cái vụ Happy New Year ở đây?

Vợ giải thích hộ cho con,

— Mẹ biết chi không, thánh lễ sáng nay, vừa bước lên cung thánh cha nói liền, “Hôm nay ngày đầu năm của năm phụng vụ. Xin được gửi lời chúc Tết tới cộng đoàn, Happy New Year! Chúc Mừng năm mới!” Có vậy thôi, thế mà chẳng hiểu tại sao anh chàng thích chí quá, giờ gặp ai cũng cứ tía lia cái miệng, “Happy New Year”.

Thằng Bòn nhìn mẹ nhìn bà nội, lại hét to, “Happy New Year”, nhưng lần này chìa tay ra,

Happy New Year! Bà nội ơi, bà nội lì xì đi.

Vợ tái xanh mặt, mắng át con,

— Bòn, không được hỗn với bà.

Chồng ở đâu nhảy vào,

— Nếu xin được tiền, hai bố con mình dẫn nhau đi ăn cà rem nhé.

Vợ trợn tròn mắt. Trước mặt mẹ chồng, vợ tế nhị yên lặng bỏ đi vào trong bếp, nhưng vẫn không quên bỏ lại sau lưng ánh mắt, “Hết chuyện! Đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”…

Suy Niệm

Ngày 1 tháng 1 trong lịch Tây Phương là ngày đầu năm của những quốc gia sử dụng lịch Tây Phương. Ngày 1 tháng 1 trong âm lịch là ngày Mồng Một Tết của lịch Đông Phương. Một cách tương tự, ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng là ngày đầu năm của lịch Công Giáo. Cho nên, không lạ chi nếu linh mục chủ tế cất tiếng chúc mừng, “Happy New Year! Chúc Mừng Năm Mới”.

Ngày đầu năm mới, người Việt Nam và người Tây Phương đều có những lời chúc tết chúc nhau một năm mới với nhiều thành công phát đạt. Nhiều người, vào đầu năm mới, còn chuẩn bị riêng cho mình những lời hứa mới (resolution).

Có người hứa trong năm mới hứa sẽ thôi không uống rượu nhưng ghi danh đi học thêm.

Có người hứa trong năm mới sẽ ăn ít đi, để mất khoảng “20 pound, 10 ký”.

Có người hứa sẽ thôi không hút thuốc hoặc vào sòng bài.

Một cách tương tự, vào ngày đầu năm mới trong niên lịch phụng vụ của người Công Giáo, người Kitô hữu cũng nên tìm kiếm riêng cho mình những lời hứa mới (resolution), một tâm nguyện mới cho năm phụng vụ mới.

Tâm nguyện mới (new resolution) trong năm phụng vụ mới của bạn là gì?

— Bạn hỏi tôi?

— À, thì đây. Đây là hai tâm nguyện trong năm mới của tôi:

(1). Tôi sẽ đi xưng tội, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

(2). Tôi sẽ sống tử tế với tôi và với tha nhân nhiều hơn.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng và trong năm mới của niên lịch phụng vụ, xin Chúa chúc lành cho những tâm ước của chúng con, xin Chúa cũng ban thêm ơn trời để chúng con có thể sống và giữ trọn vẹn những tâm ước mà chúng con đã hứa với Chúa trong ngày đầu năm.

www.nguyentrungtay.com