HÃY TỈNH THỨC
Nơi bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah Lời Chúa mời gọi, “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Jacob. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người, vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion” (Is. 2:3). Để rồi, “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước nầy không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa” (2:4).
Thánh vịnh 122 hớn hở cung xưng, “Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa.”
Lời Chúa qua Phúc Âm phán dạy, “Hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều nầy là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt. 24:42-44).
Lời Chúa đem đến cho muôn dân một tin mừng. Tin mừng sẽ đến với mỗi người nơi hành trình đức tin, hành trình nghiệm chứng Lời Ngài, Phúc Âm, và đó là “Chúa các con sẽ đến.” Bởi đó, chúng ta cần tỉnh thức, cần bình tâm nhận định, nghiệm chứng. Chúa Giêsu đã nhắn nhủ những ai theo Ngài qua Phúc Âm, “Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. Sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta đến nói rằng: Chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người” (Mc. 13:5-6). Nơi Phúc Âm Matthêu, Ngài nhấn mạnh, “Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!” (Mt. 24:24).
Thánh Phao Lô qua thư gửi giáo đoàn Côlôsê cũng nhắc nhở, “Hãy coi chừng đừng để ai lấy cách vật trí tri làm mồi rỗng tuếch đánh bã anh em, thể theo truyền thống người phàm, thể theo nhân tố trần gian, chứ không theo Đức Kitô” (Col. 2:8). Thánh nhân khuyến khích mọi người, “Đừng dập tắt Thần Khí! Đừng khinh thị các ơn tiên tri! Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy! Hãy kỵ điều dữ bất cứ dưới hình thức nào!” (1Thes. 5:19-21).
Không theo Đức Kitô có nghĩa không theo Phúc Âm, không theo lời giảng dạy của Ngài nơi Phúc Âm.
Tóm lại, Đức Kitô, những lời dạy của Ngài qua Phúc Âm là đường, là sự thật, và là sự sống. Chúng ta cần nghiệm chứng, để tâm suy nghiệm từng câu Phúc Âm. Xét lại mọi vấn đề; những gì không hợp, những gì phát xuất từ tham vọng, ước vọng nhân sinh dẫu được coi là tốt lành cũng cần được suy nghiệm có hợp với mình không, có hợp với lời dạy của Phúc Âm hay không. Chắc chắn Đức Kitô sẽ đến thức ngộ những ai chuyên tâm suy nghiệm lời Ngài. Hãy tỉnh thức vì sẽ không ai biết khi nào Con Người đến.
Nơi bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah Lời Chúa mời gọi, “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Jacob. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người, vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion” (Is. 2:3). Để rồi, “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước nầy không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa” (2:4).
Thánh vịnh 122 hớn hở cung xưng, “Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa.”
Lời Chúa qua Phúc Âm phán dạy, “Hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều nầy là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt. 24:42-44).
Lời Chúa đem đến cho muôn dân một tin mừng. Tin mừng sẽ đến với mỗi người nơi hành trình đức tin, hành trình nghiệm chứng Lời Ngài, Phúc Âm, và đó là “Chúa các con sẽ đến.” Bởi đó, chúng ta cần tỉnh thức, cần bình tâm nhận định, nghiệm chứng. Chúa Giêsu đã nhắn nhủ những ai theo Ngài qua Phúc Âm, “Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. Sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta đến nói rằng: Chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người” (Mc. 13:5-6). Nơi Phúc Âm Matthêu, Ngài nhấn mạnh, “Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!” (Mt. 24:24).
Thánh Phao Lô qua thư gửi giáo đoàn Côlôsê cũng nhắc nhở, “Hãy coi chừng đừng để ai lấy cách vật trí tri làm mồi rỗng tuếch đánh bã anh em, thể theo truyền thống người phàm, thể theo nhân tố trần gian, chứ không theo Đức Kitô” (Col. 2:8). Thánh nhân khuyến khích mọi người, “Đừng dập tắt Thần Khí! Đừng khinh thị các ơn tiên tri! Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy! Hãy kỵ điều dữ bất cứ dưới hình thức nào!” (1Thes. 5:19-21).
Không theo Đức Kitô có nghĩa không theo Phúc Âm, không theo lời giảng dạy của Ngài nơi Phúc Âm.
Tóm lại, Đức Kitô, những lời dạy của Ngài qua Phúc Âm là đường, là sự thật, và là sự sống. Chúng ta cần nghiệm chứng, để tâm suy nghiệm từng câu Phúc Âm. Xét lại mọi vấn đề; những gì không hợp, những gì phát xuất từ tham vọng, ước vọng nhân sinh dẫu được coi là tốt lành cũng cần được suy nghiệm có hợp với mình không, có hợp với lời dạy của Phúc Âm hay không. Chắc chắn Đức Kitô sẽ đến thức ngộ những ai chuyên tâm suy nghiệm lời Ngài. Hãy tỉnh thức vì sẽ không ai biết khi nào Con Người đến.