Hãy vui mừng hớn hở
“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5: 11-12)
Chúa Giêsu tuyên lời phúc thật thứ 8 trên đây cho các môn đồ của Ngài, khi Ngài thuyết dạy họ và đám đông “Bài Giảng Trên Núi”, một bài giảng quan trọng hơn hết.
Cố HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Chúa Giêsu đã chấp nhận bị hiểu lầm, bị xem là điên khùng, thậm chí, theo cái nhìn của trần gian, Ngài thất bại nặng nề trên Thánh Giá.” (Cầu Nguyện; Tin Vui media 1994)
Vào tháng 6, 2007, các đạo diễn Lễ Hội khiêu vũ Venice, Italy, đã cho công diễn vở ba-lê “Messiah Game” có tính chất báng bổ trong việc diễn tả nỗi thống khổ và tính cách Chúa, trong đó Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài được khắc họa sai lệch như những kẻ suy đồi. Một vở ba-lê có tính chất báng bổ khác do biên đạo múa người Đức Felix Ruckert sáng tác cũng được công diễn tại Lễ Hội này.
HY Angelo Schola của thành phố Venice đã kêu gọi hủy bỏ buổi diễn mà ngài cho là một tác phẩm hoàn toàn tầm thường được tạo ra nhằm mục đích công kích. Ngài cho rằng hình ảnh của Chúa Giêsu cần phải được tôn trọng.
Chúng ta thấy rằng, ngay cả chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, cũng còn bị những kẻ với tâm “tà vạy” phỉ báng, chế diễu, hạ nhục v.v...
Vậy, là môn đồ của Thầy Giêsu chí thánh, chúng ta hãy hoan hỉ nhận lấy mối phúc thật thứ tám mà Ngài đã ưu ái, đặc biệt dành cho chúng ta, những kẻ Ngài yêu thương, và “yêu thương đến cùng!” (x. Gio 13:1)
“Hãy vui mừng hớn hở” trong tin-cậy-mến, khi bạn bị thế gian, gian dối, gian tà, ghét bỏ và loại trừ như kẻ thù!
“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5: 11-12)
Chúa Giêsu tuyên lời phúc thật thứ 8 trên đây cho các môn đồ của Ngài, khi Ngài thuyết dạy họ và đám đông “Bài Giảng Trên Núi”, một bài giảng quan trọng hơn hết.
Cố HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Chúa Giêsu đã chấp nhận bị hiểu lầm, bị xem là điên khùng, thậm chí, theo cái nhìn của trần gian, Ngài thất bại nặng nề trên Thánh Giá.” (Cầu Nguyện; Tin Vui media 1994)
Vào tháng 6, 2007, các đạo diễn Lễ Hội khiêu vũ Venice, Italy, đã cho công diễn vở ba-lê “Messiah Game” có tính chất báng bổ trong việc diễn tả nỗi thống khổ và tính cách Chúa, trong đó Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài được khắc họa sai lệch như những kẻ suy đồi. Một vở ba-lê có tính chất báng bổ khác do biên đạo múa người Đức Felix Ruckert sáng tác cũng được công diễn tại Lễ Hội này.
HY Angelo Schola của thành phố Venice đã kêu gọi hủy bỏ buổi diễn mà ngài cho là một tác phẩm hoàn toàn tầm thường được tạo ra nhằm mục đích công kích. Ngài cho rằng hình ảnh của Chúa Giêsu cần phải được tôn trọng.
Chúng ta thấy rằng, ngay cả chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, cũng còn bị những kẻ với tâm “tà vạy” phỉ báng, chế diễu, hạ nhục v.v...
Vậy, là môn đồ của Thầy Giêsu chí thánh, chúng ta hãy hoan hỉ nhận lấy mối phúc thật thứ tám mà Ngài đã ưu ái, đặc biệt dành cho chúng ta, những kẻ Ngài yêu thương, và “yêu thương đến cùng!” (x. Gio 13:1)
“Hãy vui mừng hớn hở” trong tin-cậy-mến, khi bạn bị thế gian, gian dối, gian tà, ghét bỏ và loại trừ như kẻ thù!