Vương quốc Kitô



— Đã bầu chửa?

— Ơ! Khi không quan bác lại hỏi một câu nghe đến là vớ vẩn!

— Ông mới là người vớ vẩn. Người ta hỏi một đàng lại nghe ra một nẻo. Tôi muốn hỏi là ông đã đi bầu chửa.

— Quan bác đến rõ là hay, em đã có quốc tịch đâu mà bầu với không bầu.

— Đấy, thì tôi cũng chỉ là nhắc nhở vậy thôi. Bên đây không đi bầu là không được đâu. Đã ghi danh rồi mà bỏ, không bầu là nhà nước họ phạt cho mà chừa.

— Cũng hay nhỉ, ở bên nước Mỹ thì ai làm chi thì làm, không đi bầu thì thôi. Có ai dám mắng mỏ chi ai.

— Đấy, ở bên cái nước Úc thòi lòi này thì khác lắm. Không bầu là họ gửi giấy phạt về tới tận nhà. Vậy là lại mất toi một mớ tiền nộp phạt.

— Hèn chi em thấy người mình ở bên đây đi bầu tấp nấp. Gặp em, người nào cũng sốt sắng hỏi, “Này, đã bầu chưa?”… Mà thôi, nói cho có chuyện để mà nói, chứ em thấy đảng nào thì cũng vậy. Có là đảng Tự Do ngồi ghế thủ tướng, hay là đảng Lao Động cầm quyền thì cũng có khác chi đâu…

— Ông nói thế sao được. Cái đảng Tự Do là họ thiên về giới nhà giàu, bởi thế đảng Tự Do của thủ tướng Howard cầm quyền là kinh tế lên lắm. Còn cái đảng Lao Động là thiên về giới bình dân, cho nên họ lo về an sinh xã hội cho dân chúng nhiều hơn.

— Gớm, quan bác đến là bám sát tình hình. Em ở đây được gần hai năm rồi, mà vẫn cứ như người mù dở, chẳng biết chi.



Suy niệm
Cứ mỗi bốn năm nước Úc bầu lại chính phủ. Nhưng trong vương quốc Kitô, người ta không bao giờ rủ nhau tới phòng bầu phiếu, bởi vì Vua Kitô đã đăng quang ngồi trên ngai vàng từ trước khi đất trời hình thành. Bởi Đức Kitô là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Alpha và Ômêga, là thủy và cũng là chung, vương quyền của Ngài tồn tại đến muôn muôn đời.

Trong quốc gia dân chủ lập hiến Úc Đại Lợi, người ta sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và buôn bán. Trong vương quốc Kitô, người ta không nói ngôn ngữ chi ngoài ngôn ngữ Tình Yêu, Tình Yêu không điều kiện, Tình Yêu chết đi cho người mình yêu. Ngôn ngữ Tình Yêu này dễ nói, nhưng không dễ thực hiện. Vua Giêsu là một nhà ngôn ngữ học đại tài của ngôn ngữ này. Ngài nói tiếng Tình Yêu rất giỏi, và ngài thực hiện ngôn ngữ này rất nghề.

Người Úc ăn meatpie, thịt nướng Kangaroo, uống beer Victoria Bitter. Người dân vương quốc Kitô tham dự thánh lễ lãnh nhận lương thực thiên đàng nuôi sống linh hồn.

Nước Úc chằng chịt dọc ngang luật lệ, luật di trú, luật lái xe, v.v… Nhập cảnh vô nước Úc không dễ. Xin visa vô Úc đợi dài cổ cò. Tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ của phố phường Úc Châu, đèn phạt chụp dân chạy ẩu dựng ngổn ngang. Chạy lộn xộn, vượt đèn đỏ, đèn phạt bấm click, ticket gửi về nhà, tốn tiền đóng phạt, mất điểm lái xe. Nhưng, trong vương quốc Kitô, Vua Kitô không bắt người dân phải tuân thủ một bộ luật nào, ngoại trừ bộ luật Tử Tế. Người nào sống không tử tế (không cho người đói chén cơm, không cho người khát chén nước, không cho người áo rách manh áo, không cho khách đỗ nhà, không chăm sóc người đau yếu, không viếng thăm kẻ ngồi tù, Matt 25:35-36), thiên thần mặc quân phục tại trạm nhập cảnh của vương quốc Giêsu không đóng mộc nhập cảnh vào passport.

www.nguyentrungtay.com