Nâng mình lên khỏi ti tiện
“Họ chỉ biết nghĩ đến những điều dưới đất.” (Ph 3: 19)
Thánh Phaolô nói rằng, những người ấy “lấy cái bụng làm Thiên Chúa; họ đặt vinh quang nơi điều đáng xấu hổ!”
Ngày 25-9-2007, giới quan sát tại New York cho rằng việc Việt Nam được bầu vào ghế thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ đưa đến nhiều biến chuyển. Theo tin BBC, giáo sư Stein Tonnesson, một chuyên viên nghiên cứu về Việt Nam, nói rằng “cơ hội của Việt Nam rất lớn,” nhưng “khi Việt Nam có một vị thế như vậy, Việt Nam cũng có trách nhiệm nâng mình lên!”
Về mặt tâm linh, chúng ta cũng phải “nâng mình lên”.
Bạn hãy “nâng mình lên” khỏi những tham-sân-si, và thất tình dục vọng ngự trị trong sâu thẳm lòng mình.
Bạn hãy “nâng mình lên” khỏi sự hận thù chiếm ngự trong trái tim mình. Cố HY Fx. Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân của niềm hy vọng, trong giây phút hấp hối, đã nói những lời cảm động sau cùng này: “Tôi xin mọi người tha thứ cho tôi, và làm ơn cầu nguyện cho tôi. Phần tôi, tôi vẫn luôn luôn yêu mến mọi người, tôi thanh thản ra đi, và tôi không thù ghét ai cả. Tôi dâng những hy sinh cho Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Cả Giuse.” (Theo ký giả Gregg Burk)
Bạn hãy “nâng mình lên” khỏi những ti tiện: “Thượng Đế, đây lời tôi cầu nguyện: xin tận diệt trong tim tôi mọi biển lận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục ngạo mạn, quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng mình lên khỏi những ti tiện hằng ngày. Và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.” (R. Tagore; bản dịch Đỗ Khánh Hoan)