Lời thầm: Chức Linh mục
1.Chúa Giêsu coi các linh mục là bạn hữu ( Gạ 15,14). Còn chính các linh mục nhiều khi lại coi là thầy hơn là bạn của nhau.
2. Linh mục là người trung gian giúp người ta gặp gỡ nhau và giúp người ta gặp gỡ Chúa.
3. Một linh mục chuyên lo rao giảng Tin Mừng (chứ không phải tin buồn) sẽ là một linh mục hạnh phúc.
4. Linh mục không yêu mến mẹ Maria là linh mục mồ côi. Vì linh mục là một „ Kitô khác“, mà Mẹ Maria lại là mẹ Chúa Kitô.
5. Trong Thánh lễ mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn dùng trung gian linh mục để làm phép lạ: biến bánh rượu thành thịt máu Đức Kitô. Liệu người dâng lễ cũng như kẻ dự lễ có ý thức đủ điều đó không?
6. Linh mục chỉ là đại diện Chúa, nhưng có vị lại tưởng mình là Chúa.
7. Linh mục phải là con đò ngang: đưa Chúa đến người và đưa người đến Chúa.
8. Làm linh mục không phải là chọn nghề mà là chọn Chúa. Nghề có thể mỗi ngày mỗi tệ, nhưng Chúa muôn đời vẫn tốt. Cái mình đã chọn vẫn tốt, thì không có lý do gì mà buồn.
9. Tôi bước vào đời linh mục, chỉ vì tôi biết rằng Chúa Giêsu đã đi trước tôi và tôi tin rằng Ngài vẫn đang đi mãi bên tôi.
10. Khi dâng lễ, linh mục đại diện Thiên Chúa để đến với nhân loại, đồng thời cũng đại điện nhân loại để đến với Thiên Chúa. Con người linh mục lúc đó phải là điểm hẹn hò giữa Thiên Chúa và nhân loại, cũng như giữa nhân loại và Thiên Chúa.