CHỦ NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 20, 27-38.

“Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.”

Bạn thân mến,

Những người thuộc phái Xa-đốc không tin việc con người ta chết rồi sẽ sống lại, đó chính là mầm mống khai mào cho chủ nghĩa hưởng thụ vật chất, và đồng thời cũng gián tiếp cho mình là những “động vật có trí khôn” mà thôi, chứ không có tâm linh. Chúa Giê-su đã giải đáp cho họ nghe rất đầy đủ về việc con người ta sẽ sống lại sau khi chết sẽ như thế nào, và Ngài đã kết luận: “Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.”

Khi bạn phạm tội trọng là linh hồn bạn đã chết, và bạn đã tách lìa khỏi Thiên Chúa, thuộc về ma quỷ và nó sẽ thống trị thân xác và tâm hồn của bạn, bạn không còn thuộc về Chúa nữa, bởi vì Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. Trái lại, khi linh hồn bạn luôn kết hợp với Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng và không phạm tội trọng, thì bạn thuộc về Thiên Chúa và chính Ngài sẽ là Thiên Chúa của bạn, bởi vì Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.

Chắc chắn bạn và tôi sẽ không bao giờ muốn linh hồn của mình chết cả, nhưng muốn nó sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, bởi vì những người sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa thì giống như các thiên thần, chúng ta không biết các thiên thần sống như thế nào, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng, các thiên thần ngày đêm ca tụng Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa và luôn giúp đỡ con người đi theo đường lối của Thiên Chúa.

Bạn thân mến,

Bạn và tôi nên đem sự sống ngày sau trên thiên đàng thực hiện trong cuộc sống hiện tại, tức là ngày đêm chúc tụng ngợi khen Chúa, vâng lời Thiên Chúa, thực hành ý Chúa trong cuộc sống và giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì khi chúng ta làm như thế là chúng ta đã được sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, và bởi vì “Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.”

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com