CHỦ NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 19, 1-10.

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Bạn thân mến,

Bạn có thấy chi tiết đặc biệt trong bài Phúc Âm hôm nay không, ông Da-kêu tò mò muốn biết Chúa Giê-su là ai, và ao ước chỉ nhìn thấy Chúa một lần là mãn nguyện, nhưng Chúa Giê-su đã làm cho ông ngạc nhiên đến cảm phục, khi nói: “Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi ở lại nhà ông.” Ông Da-kêu chỉ ao ước nhìn thấy Chúa mà thôi, nhưng lòng thành của ông đã được Chúa trả công bội hậu là nghỉ ngơi trong nhà của ông.

Chúng ta là những người đã biết Chúa, đã nghe Lời Chúa dạy, đã rước Mình Thánh Chúa, và Chúa Giê-su cũng đã ở trong tâm hồn của chúng ta, nhưng thực tế thì chúng ta chưa ao ước nhìn thấy Chúa như ông Da-kêu, vì chúng ta thích nhìn thấy những khuyết điểm của tha nhân hơn nhìn thấy Chúa nơi họ; chúng ta thích nhìn thấy những thú vui của thế gian hơn là nhìn thấy Chúa trong cuộc sống; chúng ta thích nghe bài giảng ngắn gọn thánh ca hay, nhưng không nhìn thấy Chúa trong thánh lễ; và chúng ta chỉ thích thấy những tượng ảnh đẹp của Chúa mà không nhìn thấy Chúa ngự trong tâm hồn mình, cho nên lòng chúng ta vẫn chưa thay đổi như ông Da-kêu...

Chúa Giê-su đến tìm và cứu ông Da-kêu. Bạn biết không, người ta xầm xì vì Chúa Giê-su đang dùng cơm với người tội lỗi, và để ý coi hành vi của Chúa Giê-su như thế nào, Chúa Giê-su không làm một phép lạ nào cả để họ thấy, nhưng điều làm cho họ ngạc nhiên là sự thay đổi của ông Da-kêu: ông hứa với Chúa là sẽ đền bù gấp đôi cho những người bị ông làm thiệt hại, ông sẽ đem một phần gia tài ra chia sẻ cho tha nhân.v.v...

Chúa Giê-su đến để tìm và cứu chúng ta. Bạn có thấy mình thay đổi khi Chúa Giê-su ngự vào trong lòng bạn không, bạn có thấy mình quá tội lỗi khi rước Chúa Giê-su vào lòng không, bạn có thấy yêu mến tha nhân hơn khi có Chúa trong tâm hồn bạn không ? Nếu chưa là vì chúng ta chưa trân trọng cung kính thờ lạy Chúa trong tâm hồn của mình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

--------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com