GIÁO LÝ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
Ngày 4 tháng 11, 2007: CHÚA NHẬT 31 MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM C.
Sách Khôn Ngoan 11: 22-12:2; II Tessalonica 1:11-2:2 và Phúc Âm Luca 19:1-10
I. Sứ Điệp Phúc Âm
Chúa đến kêu gọi người tội lỗi hối cải
Hối cải có nghĩa là hối tiếc về những sai phạm và cải đổi đời sống nên tốt hơn như trường hợp Giakêu trong Phúc Âm hôm nay.
II. Câu hỏi giáo lý:
1.Người thu thuế là ai?
Những người làm việc cho chính quyền La Mã và được xếp hạng người tội lỗi. Người thu thuế thường gian lận trong chuyện tiền bạc được coi là bất chính. Làm việc cho ngoại bang trong thời đó cũng là bất chính.
2.Tại sao Chúa Giêsu chỉ đi “ngang qua” thành mà biết Ông Gia Kêu và gọi đích danh?
Không thể trả lời chính xác. Chỉ đoán như thế nầy:
Gia Kêu, đứng đầu những người thu thuế trong thành (chief of tax collectors). Ông phải nổi tiếng và Chúa đã nghe danh ông ta.
Phúc Âm của Thánh Luca thành hình năm 70 A.D. (35 năm sau khi Chúa lên trời) và Luca không là tông đồ theo Chúa lúc đó. Nên người khác đã kể lại câu chuyện cho Ông và lúc đó người kể chuyện chắc chắn đã biết tên Ông đứng đầu người thu thuế là Gia Kêu.
Cũng có người cho rằng: Chúa biết hết mọi sự, Chúa phải biết tên người đang ở trên cây.
3.Người Công Giáo được dạy để hối cải thế nào?
Người Công Giáo được dạy phải ăn năn tội và xưng tội.
Ăn năn tội có nghĩa là xin lỗi Chúa vì tội mình phạm và hứa sẽ không phạm tội nữa.
Xưng tội là đến gặp linh mục, xưng thú tội mình và lãnh nhận ơn tha tội.
III.Áp dụng:
1. Ai cũng có tội và ai cũng được Chúa kêu gọi hối cải. Không được kết án người khác là “tội lỗi và sẽ sa hoả ngục!” Vì “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
2. Gia Kêu rời khỏi cây cao.
Mở tiệc mừng lòng nao nao bày tỏ:
Nửa phần gia sản cho người nghèo
Gây thiệt gì ai xin đền gấp bốn.
Con đây, xa đường tội lỗi.
Quay trở về, lòng sám hối ăn năn.
Mỗi ngày con làm việc thiện.
Cho tình thương Chúa, hiện diện giữa đời.