CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu danh Người.”

Bạn thân mến,

Chức vụ là để phục vụ và quyền hành là để tăng thêm uy tín của mình khi phục vụ, nhưng có rất nhiều người có chức quyền thì trở thành những chủ nhân ông, coi thường quyền lợi của người dân. Ông quan trong bài dụ ngôn của Phúc Âm hôm nay cũng là loại người ấy: không kinh sợ Thiên Chúa và cũng chẳng nể nang ai, nhưng rồi ông ta cũng không chịu nổi lời van nài dai dẳng của người đàn bà.

Có những lúc bạn cầu nguyện mà hình như cảm thấy lời cầu nguyện theo gió bay mất, lòng bạn cảm thấy hình như Thiên Chúa không hiện hữu trên thế gian; có khi bạn cầu nguyện mà cảm thấy tê tái cõi lòng vì đau khổ chồng chất muốn Chúa an ủi, nhưng hình như Chúa không nghe lời bạn cầu nguyện.v.v...thì bạn hãy nhớ đến đoạn Phúc Âm này để tiếp tục kiên trì cầu nguyện, bởi vì lòng kiên trì cầu nguyện sẽ đánh động đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bạn thấy không, ông quan độc ác thì làm sao bì được với người cha nhân từ ! Vậy mà cuối cùng ông quan độc ác ấy phải bằng lòng xét xử cho người đàn bà, không phải vì yêu thương, cũng không phải vì sợ mất chức, nhưng là để khỏi bị bà ta làm ồn ào, huống chi là Thiên Chúa, bạn cứ kiên tâm cầu nguyện, bởi vì không có một người cha nhân từ nào có thể làm ngơ trước lời kêu xin thống thiết của con mình.

Cầu nguyện với đức tin, đức cậy, đức mến và lòng kiên trì thì cây dâu vô tri kia cũng phải nghe lời chúng ta mà bật rễ lên dời xuống dưới biển mà mọc (Lc 17, 6), huống chi Thiên Chúa là Cha rất nhân từ lại không nghe sao ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-----------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com