CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 17, 5-10.

“Nếu anh em có lòng tin !”

Bạn thân mến,

Bạn và tôi đều giống nhau ở một điểm là: khi gặp hoạn nạn thì cầu xin Chúa cho tai qua nạn khỏi; khi gặp khổ đau thì xin Chúa cất khổ đau đi; khi làm ăn thất bại thì xin Chúa cho làm ăn thuận lợi phát đạt; khi bị người khác ghen ghét vu khống thì cầu xin Chúa cho họ nhận ra sự thật.v.v...Thế nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta chưa hề cầu xin Chúa gia tăng lòng tin cho chúng ta, tức là cầu xin cho chúng ta biết phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

Nếu chúng ta có lòng tin mạnh mẽ thì chúng ta vui lòng chấp nhận hoạn nạn khổ đau, và coi đó như là dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa; nếu chúng ta có lòng tin mạnh mẽ thì chúng ta dễ dàng chấp nhận và thứ tha cho những ai ghét mình; nếu chúng ta có lòng tin mạnh mẽ thì ý Chúa sẽ được thực hiện rõ ràng trong những thử thách mà chúng ta gặp phải, bởi vì không một ai được gia tăng đức tin, mà lại không nhìn thấy được Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình.

Bạn biết không, người có đức tin lớn chỉ bằng hạt cải thôi, sẽ làm được những việc kỳ diệu mà những người khác không làm được nên được tiếng khen của mọi người, do đó mà Chúa Giê-su đã dạy rằng khi đã làm xong công việc thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Mà bạn biết đó, đầy tớ đúng nghĩa thật của nó là giai cấp thấp nhất trong xã hội của mọi thời đại, mà đầy tớ vô dụng thì càng tệ hơn nữa...

Ý Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta cần phải có lòng khiêm tốn khi được thành công hay khi thật bại, bởi vì thất bại hay thành công là do ý định quan phòng của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

---------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com