Tử đạo trong thời đại mới

Đài phát thanh loan tin, trong năm qua, trên thế giới đã có 25 vụ tử vì đạo được ghi nhận. Các vị tử đạo là những giám mục, linh mục, nữ tu bị thảm sát khi đang thi hành sứ mạng phục vụ Giáo Hội, làm chứng nhân rao giảng Tin Mừng tại nhiều quốc gia. Ngoài số thống kê chính thức trên, hàng trăm cuộc tàn sát những người có đạo diễn ra khắp nơi, tại các thánh đường ngày chúa nhựt khi giáo dân đang dự thánh lễ, hay tại những làng mạc xa xôi thuộc các vùng Á Châu, Phi Châu ...

Những biến động đau thương làm thiệt mạng nhiều giáo dân Kitô giáo trong thế giới ngày nay, giữa thời đại mới khi văn minh nhân loại được coi là tiến bộ. Rõ ràng là đang có một trận chiến chống lại niềm tin Kitô mà nạn nhân là các Kitô hữu bị tàn sát đẩm máu, dưới nhiều hình thức, phương cách dã man của bạo lực và quyền hành đi ngược lại Đức Tin Công Giáo. Người tín hữu hôm nay đang trong cơn thử thách, giữa cuộc tranh chấp mà người ta nhân danh tự do, tôn giáo để tiêu diệt con người và tín ngưởng.

Đó là những trận chiến hữu hình, nhìn thấy được, can thiệp được; nhưng bên cạnh cuộc chiến hữu hình đó, một trận chiến cam go khác vẫn diễn ra hằng ngày với chiều kích khác, chiều kích siêu hình của cuộc chiến đấu giữa Thiện và Ác, giữa Lành và Dữ, mà trên mặt trận vô hình nầy bao nhiêu người đã đổ máu mình ra?

Kitô hữu là những người mang trong tâm hồn Đức Tin Công Giáo, một niềm Tin được mạc khải và rao truyền từ chính Đức Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Với ánh sáng Sự Thật, người Kitô hữu chống lại giả trá; để được Sống và bảo vệ Sự Sống, người Kitô hữu chống lại sự dữ mà bản án của nó mang chết chóc đến cho nhân loại. Chính với căn tính nầy, người Kitô hữu đã mang lấy một tuyên chiến thầm lặng để chiến đấu chống trả những gian ngoa, hiểm ác và lừa lọc của thế gian.

Họ là những chiến sĩ thực sự trên mặt trận của cuộc chiến giữa ánh sáng Đức Tin Kitô và bóng tối sự dữ cùng bè lủ của nó. Họ đi trong thầm lặng nhưng không cô đơn vì quanh họ là những chiến hữu trong cùng một Đức Tin, cùng một nhận định để rõ mặt kẻ thù là sự gian trá và hiểm ác. Họ tập họp và được hướng dẫn trong cùng một Hội Thánh luôn đứng về lẽ phải, bênh vực Sự Thật, đi ngược với trào lưu giả trá để mưu cầu lợi lộc riêng tư của thế gian. Vì thế, thế gian thù ghét và luôn tìm cách hảm hại để mong tiêu diệt những Kitô hữu chân chính.

Trận chiến giữa Thiện và Ác, Thật và Giả, Lành và Dữ ngày càng khốc liệt trong một mặt trận vô hình, có thể là trận chiến nội tâm, hay đã là trận chiến siêu hình diễn ra hằng ngày dưới nhiều hình thức mà người tín hữu luôn phải ý thức đối đầu. Để bảo vệ điều công chính, dám nói lên tiếng nói của Sự Thật, bênh vực lẽ phải, người tín hữu không ngần ngại dấn thân. Nhưng trên tất cả, người Kitô hữu không bao giờ đi ra ngoài đường lối Yêu Thương mà Thầy của mình, Đức Giêsu là người chỉ bảo. Nhận định rõ như vậy, người tín hữu ngày nay trở thành kẻ thù của bạo ngược, gian trá. Họ hứng chịu lằn đạn nghịch thù của bạo lực, giả trá, thế gian, đến bằng những đàn áp tinh thần, chỉ trích hay vu khống. Đó là giá họ phải trả để bảo vệ Đức Tin của họ, và đấy không là những cuộc đổ máu thầm lặng hay sao?

Ngoài ra, các mục tử, giám mục hay linh mục ngày nay trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công của thế lực thù nghịch cùng Hội Thánh vì các ngài là những người trực tiếp hướng dẫn người giáo dân trên đường lối Đức Tin. Đó đây người ta đã thấy những cáo buộc nặng nề dành cho giám mục, linh mục. Giữa những trường hợp phạm lỗi thật, bao nhiêu vu cáo đã có. Người ta đã dùng chiêu bài thăng tiến với đủ mánh khoé, lý lẽ gian dối, để cáo gian linh mục.

Người ta đã khai thác triệt để những sơ hở nhỏ để thổi phồng, bóp méo, bẻ ngoặc sự Thật theo ý đồ gian manh để buộc tội linh mục, mà mục đích chỉ là trục lợi cho cá nhân hay phe nhóm của họ. Những tội danh ô uế mà họ gán ghép cho linh mục được rêu rao bằng những truyền đơn, thơ nặc danh được xử dụng bỉ ổi đổ lên các linh mục, mà mới hôm qua những linh mục nầy là người ơn của họ. Một đời hy sinh, tận tụy vì sứ mạng rao truyền Tin Mừng, bảo vệ Đức Tin được đền đáp bằng những cái đánh, cái đá vô hình nhưng vô cùng nặng nề cho các linh mục, những người chỉ biết dâng lễ thờ phượng và phục vụ các linh hồn.

Những tội danh nặng nề mà họ cáo gian các linh mục là những lưỡi dao, lưỡi búa giết chết danh dự, tiêu huỷ uy tín, gây biết bao đau thương cho đời linh mục, một đời chỉ sống vì người khác, mưu cầu lợi ích tinh thần cho người khác.

Cái gian ác khủng khiếp của bội bạc, xảo trá đã làm tổn thương biết bao những tâm hồn dâng hiến để phục vụ. Những giòng máu tinh thần thật sự đã đổ ra vì những tổn thương nặng nề đó. Đó không phải là giòng máu tử đạo sao ?

Trên bước đường Đức Tin, người tín hữu hôm nay đã trả giá đắt cho niềm tin của mình, một niềm tin đi trong Đường Lối Yêu Thương như Đức Giêsu, không bao giờ ra ngoài Sự Thật, lấy mạng sống để mua Sự Sống Vĩnh Cữu, dấn thân cho lẽ phải và chống trả gian trá mọi hình thức. Những giọt máu, thật hay tinh thần, hôm nay đổ ra nối tiếp giòng máu tử đạo ngàn đời để bảo vệ Niềm Tin Kitô, thực sự đã có giữa chúng ta.