Ý con ý Chúa
“Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Luca 22: 42)
Chúa Cứu Thế khi cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn dầu Giệtsêmani đã xin “làm theo ý Cha”, chứ không “theo ý con.”
Khi chúng ta gặp những nghịch cảnh của cuộc đời, ví dụ người bạn thân của tôi ở quê nhà bị đau cột xương sống, căn bệnh ái ngại, chúng ta hãy chân thành, tha thiết xin Cha “tha cho con khỏi uống chén này!” Nhưng rồi, chúng ta hãy can đảm đi theo con đường hạnh phúc đích thật của Chúa Giêsu, đó là xin vuông tròn theo ý Cha mọi đàng.
Thánh Kinh cho biết, “mọi sự đều do tự Thiên Chúa” (2C 5:18), và chúng ta tin chắc như vậy. Mẹ Têrêsa Chân phước Calcutta, vị thánh của người nghèo khó bất hạnh, đã viết: “Nào chúng ta hãy chấp nhận bất cứ điều gì Ngài ban cho, và hãy ban tặng bất cứ điều gì Ngài muốn lấy đi với/bằng một nụ cười thật tươi.” (Let us accept whatever he gives and give whatever he takes with a big smile)
“CHẤP NHẬN” mọi sự xảy đến cho mình – cho dù là những sự vô lý – theo Thiên Ý, đó là sự khiêm hạ và thánh thiện tuyệt vời của người tín hữu tin tưởng vào sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa toàn năng.
Cố HY Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho chúng ta tấm gương đức tin mạnh mẽ của ngài. Trong buổi triều yết ngày 17-9-2007 tại Castel Gandolfo, ĐGH Benedictô 16 đã nói về vị mục tử anh hùng của Giáo hội VN: “Giám mục Phanxicô Xaviê, như thói quen ngài hay giới thiệu mình như thế, được gọi về Nhà Cha năm 2002, sau một thời gian dài chịu bệnh mà ngài đã đương đầu với biến cố này trong niềm phó thác hoàn toàn vào thánh ý của Thiên Chúa.”
“Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Luca 22: 42)
Chúa Cứu Thế khi cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn dầu Giệtsêmani đã xin “làm theo ý Cha”, chứ không “theo ý con.”
Khi chúng ta gặp những nghịch cảnh của cuộc đời, ví dụ người bạn thân của tôi ở quê nhà bị đau cột xương sống, căn bệnh ái ngại, chúng ta hãy chân thành, tha thiết xin Cha “tha cho con khỏi uống chén này!” Nhưng rồi, chúng ta hãy can đảm đi theo con đường hạnh phúc đích thật của Chúa Giêsu, đó là xin vuông tròn theo ý Cha mọi đàng.
Thánh Kinh cho biết, “mọi sự đều do tự Thiên Chúa” (2C 5:18), và chúng ta tin chắc như vậy. Mẹ Têrêsa Chân phước Calcutta, vị thánh của người nghèo khó bất hạnh, đã viết: “Nào chúng ta hãy chấp nhận bất cứ điều gì Ngài ban cho, và hãy ban tặng bất cứ điều gì Ngài muốn lấy đi với/bằng một nụ cười thật tươi.” (Let us accept whatever he gives and give whatever he takes with a big smile)
“CHẤP NHẬN” mọi sự xảy đến cho mình – cho dù là những sự vô lý – theo Thiên Ý, đó là sự khiêm hạ và thánh thiện tuyệt vời của người tín hữu tin tưởng vào sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa toàn năng.
Cố HY Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho chúng ta tấm gương đức tin mạnh mẽ của ngài. Trong buổi triều yết ngày 17-9-2007 tại Castel Gandolfo, ĐGH Benedictô 16 đã nói về vị mục tử anh hùng của Giáo hội VN: “Giám mục Phanxicô Xaviê, như thói quen ngài hay giới thiệu mình như thế, được gọi về Nhà Cha năm 2002, sau một thời gian dài chịu bệnh mà ngài đã đương đầu với biến cố này trong niềm phó thác hoàn toàn vào thánh ý của Thiên Chúa.”