Hãy xuống khỏi tòa cao

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.” (Philíp 2: 6)

Thánh Phaolô đã ghi lại một đoạn văn phong phú về ý nghĩa giáo lý có mục đích ca ngợi Đức Kitô và mầu nhiệm nhập thể của Ngài: từ một vị Thiên Chúa, Ngài đã chọn làm một con người.

ĐGH Benedictô 16 đã nói lời sau trong bài giảng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tại đền thánh cổ kính Mariazell ở nước Áo sáng thứ Bảy ngày 8-9-2007: “Chúa mời gọi chúng ta xuống khỏi tòa cao của chúng ta.”

Chính Con Một Thiên Chúa đã “xuống khỏi tòa cao” của Ngài, khi sinh ra ở trần gian cách đây trên 2000 năm trong “đêm thánh vô cùng.” (x. Lc 2: 1-20)

Ngài đã “xuống khỏi tòa cao” của Ngài, khi rửa chân cho các môn đồ trong đêm thứ Năm vĩnh biệt, đêm cuối cùng của Ngài ở trần gian. (x. Gio 13:1-20)

Rồi, điều đáng ghi nhớ cho chúng ta, đó là Chúa Cứu Thế đã mời gọi chúng ta hãy “xuống khỏi tòa cao” của mình: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (cc. 14-15)

Chúa Giêsu trong lúc huấn luyện các môn đồ, đa số là ngư phủ, Ngài đã nhiều lần truyền dạy các ông “xuống khỏi tòa cao”, chẳng hạn: “Khi anh được mời dự tiệc, thì hãy vào ngồi chỗ cuối.” (Lc 14:10), hay, “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20:26-27)

Chính với tinh thần này mà các vị Giáo Hoàng đã được mệnh danh là “đầy tớ các đầy tớ” (servus servorum).