BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM TRONG THÁNH LỄ “ĐỨC MẸ SẦU BI”, CỬ HÀNH TẠI NÚI ĐỨC MẸ ĐỒNG ĐINH, HẠT BỐ HỐT, PHÁT DIỆM, NGÀY 15-09-2007.

Dt. 5, 7-9

Ga. 19, 25-27


Anh chị em thân mến,

Lịch phụng vụ gọi ngày hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hai chữ sầu bi phần nào gợi cho chúng ta một tâm tình buồn thương. Chúng ta xúc động khi nghĩ đến một người mẹ tan nát cõi lòng vì đứa con yêu duy nhất gặp muôn phần đắng cay trên đường truyền đạo, để rồi cuối cùng chết thê lương trên thập giá.

Nhưng phải chăng đó là ý nghĩa duy nhất của Mẹ Sầu Bi? Thưa anh chị em. Không phải chỉ có thế. Mẹ sầu bi có nghĩa là Mẹ đồng lao cộng khổ với Đức Giêsu con mẹ. Người con ấy, theo diễn tả của thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất hôm nay, “đã vâng phục cho đến chết” để thể hiện tình yêu ngàn đời của TC Cha. Người con ấy, chết vì hận thù của con người, nhưng đã không dĩ ác báo ác. Người con ấy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã không làm phép lạ để thoát tay quân dữ nhưng đã làm phép lạ để chữa tai tên lính bị Phêrô chém. Người con ấy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã lặng lẽ nhìn Phêrô chối thầy bằng ánh mắt chan chứa khoan dung. Người con ấy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trong đêm bị Giuđa phản bội trao nộp, đã lấy thịt máu mình nuôi dưỡng môn đệ nuôi dưỡng chúng ta. Người con ấy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã xin Chúa Cha tha cho thủ phạm đã giết chết Ngài. Người con ấy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã xá tội cho tên trộm tỏ lòng ăn năn.

Người con ấy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, bê bết máu đang nằm bất động trong vòng tay Đức Mẹ đầm đìa nước mắt. Mẹ khóc vì thương con nhưng Mẹ cũng cùng với con ban ơn tha thứ cho kẻ làm tan nát lòng Mẹ.

Sự hiện diện của Mẹ Sầu Bi tại đây đã tạo ra những tranh chấp xã hội, đã biến Mẹ và con Mẹ thành nạn nhân bạo hành, xúc phạm,. Nhưng tất cả những ai can dự hay nghe nói về vụ việc đáng tiếc này hãy nhớ rằng chỉ có con người chúng ta mới hận thù nhau, chỉ có con người chúng ta mới cố chấp, kỳ thị, háo thắng, hẹp hòi với nhau và nguyền rủa nhau. Còn Mẹ Sầu Bi, Mẹ của chúng ta, chỉ biết lặng lẽ nhìn xác người con yêu suốt đời chỉ biết lấy tình thương báo đáp hận thù.

Tất cả chúng ta, lương cũng như giáo, đạo cũng như đời, ở gần hay ở xa, trực tiếp liên can hay chỉ nghe nói về “vụ Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Đinh” hãy tin tưởng vào lòng từ mẫu của Mẹ.

Hỡi những ai cảm thấy mình đã xúc phạm đến Mẹ và con Mẹ, hãy xin lỗi Mẹ và hãy tin rằng Mẹ chỉ biết yêu thương chứ không bao giờ trừng phạt.

Hỡi những ai đã và đang khóc thương Mẹ bị xúc phạm, hãy nhớ rằng nước mắt của Mẹ đã hoà với máu Đức Giêsu Con Mẹ để hoà giải nhân loại với Thiên Chúa và hoà giải con người với nhau.

Trước khi nhắm mắt lìa đời, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Gioan, đại diện cho nhân loại, đại diện cho từng người chúng ta rằng “đây là Mẹ con”. Và Ngài đã nói với người Mẹ sầu bi rằng “đây là con Mẹ”. Người con khốn khổ đã ra đi trong bình an sau khi liên kết hàn gắn toàn thể nhân loại.

Ước gì tất cả những ai về Đồng Đinh thăm Mẹ, lương cũng như giáo, sẽ được Mẹ ban bình an. Mẹ vẫn ở lại đây giữa mưa nắng gió bụi nhưng Mẹ sẽ an tâm nếu con cái Mẹ, trước khi lên đường, hứa với Mẹ rằng chúng con sẽ cư xử yêu thương với nhau và với mọi người.

Amen.