CHỦ NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 15, 1-32.

“Trên trời sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

Bạn thân mến,

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su liên tiếp đưa ra ba dụ ngôn: con chiên lạc được tìm thấy, bà góa nghèo tìm lại được đồng bạc và đứa con hoang đàng trở về. Tất cả ba dụ ngôn trên đều nói lên lòng nhân hậu yêu thương của Cha trên trời đối với nhân loại.

Khi phạm một tội trọng bạn cảm thấy trong người bất an, tinh thần “xuống cấp” trầm trọng, và bạn cảm thấy chung quanh bạn có rất nhiều cặp mắt khinh bỉ hoặc giận dữ đang nhìn bạn, thế là lương tâm của bạn càng áy náy cắn rứt hơn nữa, đó chính là hình phạt “nhãn tiền” do tội mang đến. Nhưng nếu khi bạn được tha thứ, được làm hòa với người mà mình đã xúc phạm, thì tâm hồn của bạn rất thảnh thơi, vui vẻ và bạn thấy đời đáng yêu đáng sống...

Bạn thấy không, Chúa Giê-su đã mở toang cánh cửa yêu thương nơi trái tim của Cha trên trời, để cho chúng ta thấy rằng: không có gì làm Ngài vui thỏa cho bằng một người con hoang đàng tội lỗi trở về với tình yêu của cha mình, chính sự hối cải của chúng ta đã làm cho thiên đàng trở nên ngày hội lớn: tất cả đều hân hoan vui mừng vì có một người ăn năn hối cải.

Bạn đừng sợ hãi khi nói rằng mình quá nhiều tội nên Chúa không thể thứ tha, bạn hãy tin tưởng vào lời Chúa Giê-su đã nói, hãy khiêm tốn nói với Ngài: “Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”, có người cha nào mà không động lòng trước lời thú tội thiết tha của con mình ư ? Cũng vậy, Thiên Chúa cũng sẽ làm như thế đối với chúng ta là những kẻ tội lỗi.

Yêu thương, tin tưởng và sám hối thì sẽ được tha tội...

Xin Thiên Chúa chúc lảnh cho chúng ta.

----------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com