CON LÀM MẸ KHÓC

Còn chính Bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35)
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi_ 15-09-2007

Tại con không biết vâng lời,
Khiến đôi mắt mẹ lệ rơi đêm ngày.
Bởi con chẳng sống thẳng ngay,
Chạy theo sự ác, lại hay dối lừa.
Thế nên từ sáng chiều trưa,
Làm điều bất chính, say sưa gian tà.
Cố tình chối bỏ Người Cha,
Coi bao kẻ khác chẳng là anh em.
Trí tâm bao phủ bóng đen,
Đám mây ích kỷ, ghét ghen oán hờn.
Nay con xin Mẹ đổ tuôn,
Thánh ân cứu độ, suối nguồn tình thương.
Đời con khỏi mọi vấn vương,
Chẳng còn tội ác, tai ương tử thần.
Cuối đời con được chung phần,
Vinh quang phúc lộc trong thành thiên cung.


MẸ KHỔ VÌ CON

Trái tim của “Mẹ Sầu Bi”,
Nát tan trăm mảnh chỉ vì tội con.
Cõi lòng của mẹ héo hon,
Bởi con chẳng sống vuông tròn tình yêu.
Đời con lắm lúc đã liều,
Chạy theo tội ác, làm điều bất nhân.
Ngày đêm chẳng chịu thực hành,
Công bình bác ái, tín thành thẳng ngay.
Nhưng nay con quyết đổi thay,
Ăn năn sám hối, bỏ ngay đường tà.
Quyết tâm quay gót về nhà,
Để cùng với Mẹ gặp Cha nhân lành.
Và con lại được trở thành,
Con Cha chí ái, chung phần vinh quang.
Ở nơi cõi phúc thiên đàng,
Mẹ, con chiêm ngắm thánh nhan Chúa Trời.