Vì sao trên vòm trời

Anh em sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời…” (Philíp 2: 15)

Thánh Phaolô vạch ra ơn gọi thiêng liêng và sứ mạng trần thế của các tín hữu Chúa Kitô. Ơn gọi ấy là “trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa”, và sứ mạng ấy là “phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.”

“Trở nên con người vẹn toàn” là trở nên thánh. NÊN THÁNH phải là lẽ sống và cùng đích của mọi Kitô hữu, như Chúa Cứu Thế đã cảnh thức: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi?” Những kẻ đi theo Chúa Giêsu hôm nay đang sống giữa “một thế hệ gian tà, sa đọa”; họ đang ở trong những xã hội bị “tục hóa”, nghĩa là các nước ấy đã và đang đánh mất “căn tính Kitô giáo” của mình.

Trong bài giảng thánh lễ kính Sinh Nhật Đức Mẹ sáng thứ Bảy ngày 8-9-2007 tại đền thánh Đức Mẹ Mariazell ở Áo quốc, ĐGH Benedictô 16 đã mạnh mẽ lên án trào lưu đang rất thịnh hành tại các nước Châu Âu hiện nay, theo đó SỰ THẬT là điều gì đó con người không có khả năng nhận biết, không có khả năng tiếp cận, và như thế là không có liên quan gì đến con người ngày nay. Và ngài gọi đó là “thái độ an phận trước sự thật”: “Đức tin chúng ta quyết liệt chống lại cái thái độ an phận coi con người là không có khả năng nhận biết sự thật. Tôi tin rằng chính cái thái độ an phận này đối với sự thật là trung tâm của cuộc khủng hoảng của Châu Âu.” (Bản dịch Đặng Tự Do)

Con người sống trong môi trường “tục hóa” không còn nhận biết sự thật là có Thiên Chúa Hằng Hữu nữa. Vậy, các tín hữu sống thánh giữa đời thế tục, phàm tục này, phải chính là “những vì sao chiếu sáng trên vòm trời!”