CHỦ NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 14, 25-33.

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Bạn thân mến,

Bạn thấy câu Lời Chúa trên đây có gì đặc biệt không ? Đó chính là câu trả lời của Chúa Giê-su cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, một sự đòi hỏi rất quyết liệt không chần chừ day dưa, không hẹn rày hẹn mai, nhưng dứt khoát. Bởi vì nếu không dứt khoác khi chọn lựa, thì chúng ta sẽ đi nước đôi, mà người đi nước đôi thì kết cục lúc nào cũng thảm bại.

- Bạn nói với Chúa rằng, con nghèo quá rồi có gì phải từ bỏ đâu ? Chúa sẽ nói với bạn: con hãy từ bỏ cái tôi của con.

- Bạn nói với Chúa rằng, con là nam nữ tu sĩ, con đã bỏ hết để theo Chúa rồi. Chúa sẽ nói với bạn: con hãy từ bỏ cái tôi của con.

- Bạn nói với Chúa rằng, con là linh mục của Chúa, con đã từ chối mọi sự ở đời để theo Chúa rồi mà. Chúa sẽ nói với bạn: con hãy từ bỏ cái tôi của mình.

- Bạn nói với Chúa rằng, nếu con từ bỏ cái tôi của mình thì con không giống con nữa. Chúa sẽ nói với bạn: Ừ, thì lúc đó con sẽ giống Ta hơn.

Bạn có thể từ bỏ mọi sự trên thế gian này, nhưng từ bỏ cái tôi của bạn thì khó lắm, bởi vì khi bạn từ bỏ cái tôi là bạn từ bỏ tất cả đó, cho nên nó mới có một giá trị đích thực là: làm môn đệ của Chúa Giê-su và trở nên giống Ngài hơn.

Các thánh đều như thế cả, bởi vì có những vị thánh xuất thân nơi giàu có và cũng có nhiều vị thánh xuất thân là nghèo khó khi ở thế gian, nhưng các ngài đã quyết liệt “từ bỏ cái tôi của mình” theo sự đòi hỏi quyết liệt của Chúa Giê-su, để trở nên môn đệ của Ngài...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

---------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com