KHIÊM NHƯỜNG
Hai người đi trên con đường, chung đường, cùng đường, cùng hướng chưa chắc có chung một niềm tin, cùng chí hướng. Rất có thể một người đi hết con đường, đạt mục đích; người kia đi cùng đường nhưng lại gặp đường cùng, không đạt mục tiêu. Như thế đi trên đường chưa chắc đã cùng đường, chung đường. Chung đường hay cùng đường đây nói đến cùng chí hướng, lí tưởng hay con đường nội tâm. Bài này chú trọng đến con đường tâm linh. Mặt ngoài hai người đi cùng đường; mặt trong rất có thể đường ai nấy đi và đôi khi hai đường đó trái nghịch nhau.
CÙNG MÂM
Hai người ngồi chung bàn, ăn cùng mâm chưa chắc tâm đầy, ý hợp. Bề ngoài nói cười vui vẻ, xã giao, lịch sự. Nội tâm chưa rõ. Những gì nhìn thấy chỉ là phiến diện bên ngoài. Chiến tranh, gây lộn, hiềm khích nơi bàn tiệc tố cáo ngồi đồng bàn, không đồng tâm tính.
Tuần trước dụ ngôn ’cửa hẹp’ chủ nhà xua đuổi người đến muộn sau khi cửa đã khoá. Họ kêu nài chúng tôi từng cùng mâm với Ngài và từng nghe Ngài giảng trên đường phố của chúng tôi. Chủ đáp lại. Ta không biết các ngươi là ai, đi khuất mắt Ta. Phường làm điều gian ác. Chứng tỏ người đi cùng đường, ngồi cùng bàn, sống cùng nơi khác tâm tình.
ĐƯỜNG CHÚA ĐI
Chung đường với Chúa là đi con đường chính Chúa đã đi. Con đường Chúa đi là đường khiêm nhường. Lối sống khiêm nhường, chân thật, tránh làm điều gian ác để khỏi bị đuổi khuất mắt Ngài.
Đừng hiểu lầm nhu nhược và khiêm nhường là một. Hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Người nhu nhược chưa chắc đã khiêm nhường và người khiêm nhường không bao giờ nhu nhược vì người nhu nhược chưa chắc đã nhận biết Thiên Chúa. Trái lại người khiêm nhường luôn luôn nhận biết Thiên Chúa và mọi hy sinh của họ đều muốn làm đẹp lòng Chúa. Mục đích cuộc đời là sống cho Chúa, chết cho Chúa và phụng sự chỉ một mình Ngài. Cuộc đời của họ gắn liền với Lời Chúa. Mọi tư tưởng, hành động đều quy hướng về Chúa.
Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã dấu không cho bận khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn…...Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. (Mat 11,25, 29).
Người khiêm nhường nhận biết, bảo vệ và yêu quý tạo vật vì đều do Chúa dựng nên. Từ đó nhận biết tài năng người khác là quà tặng Chúa ban cho người đó và yêu quý tài năng ấy. Chính họ cũng nhận tài năng Chúa ban và cố gắng phát triển cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, một cộng đoàn yêu thương hơn và một thế giới tốt đẹp hơn.
NƯỚC THIÊN CHÚA
Trong nước Thiên Chúa mọi người là anh chị em với nhau, không phân biệt kẻ sang, người hèn. Mọi bậc thang giá trị xã hội biến mất trong nước Chúa. Thứ bậc, đẳng cấp, huân chương, huy chương, danh vọng, địa vị xã hội loài người trao tặng thuộc về thế gian. Trong nước Chúa chỉ có tình yêu và lòng mến. Ngoài ra không còn gì khác.
Hai người đi trên con đường, chung đường, cùng đường, cùng hướng chưa chắc có chung một niềm tin, cùng chí hướng. Rất có thể một người đi hết con đường, đạt mục đích; người kia đi cùng đường nhưng lại gặp đường cùng, không đạt mục tiêu. Như thế đi trên đường chưa chắc đã cùng đường, chung đường. Chung đường hay cùng đường đây nói đến cùng chí hướng, lí tưởng hay con đường nội tâm. Bài này chú trọng đến con đường tâm linh. Mặt ngoài hai người đi cùng đường; mặt trong rất có thể đường ai nấy đi và đôi khi hai đường đó trái nghịch nhau.
CÙNG MÂM
Hai người ngồi chung bàn, ăn cùng mâm chưa chắc tâm đầy, ý hợp. Bề ngoài nói cười vui vẻ, xã giao, lịch sự. Nội tâm chưa rõ. Những gì nhìn thấy chỉ là phiến diện bên ngoài. Chiến tranh, gây lộn, hiềm khích nơi bàn tiệc tố cáo ngồi đồng bàn, không đồng tâm tính.
Tuần trước dụ ngôn ’cửa hẹp’ chủ nhà xua đuổi người đến muộn sau khi cửa đã khoá. Họ kêu nài chúng tôi từng cùng mâm với Ngài và từng nghe Ngài giảng trên đường phố của chúng tôi. Chủ đáp lại. Ta không biết các ngươi là ai, đi khuất mắt Ta. Phường làm điều gian ác. Chứng tỏ người đi cùng đường, ngồi cùng bàn, sống cùng nơi khác tâm tình.
ĐƯỜNG CHÚA ĐI
Chung đường với Chúa là đi con đường chính Chúa đã đi. Con đường Chúa đi là đường khiêm nhường. Lối sống khiêm nhường, chân thật, tránh làm điều gian ác để khỏi bị đuổi khuất mắt Ngài.
Đừng hiểu lầm nhu nhược và khiêm nhường là một. Hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Người nhu nhược chưa chắc đã khiêm nhường và người khiêm nhường không bao giờ nhu nhược vì người nhu nhược chưa chắc đã nhận biết Thiên Chúa. Trái lại người khiêm nhường luôn luôn nhận biết Thiên Chúa và mọi hy sinh của họ đều muốn làm đẹp lòng Chúa. Mục đích cuộc đời là sống cho Chúa, chết cho Chúa và phụng sự chỉ một mình Ngài. Cuộc đời của họ gắn liền với Lời Chúa. Mọi tư tưởng, hành động đều quy hướng về Chúa.
Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã dấu không cho bận khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn…...Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. (Mat 11,25, 29).
Người khiêm nhường nhận biết, bảo vệ và yêu quý tạo vật vì đều do Chúa dựng nên. Từ đó nhận biết tài năng người khác là quà tặng Chúa ban cho người đó và yêu quý tài năng ấy. Chính họ cũng nhận tài năng Chúa ban và cố gắng phát triển cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, một cộng đoàn yêu thương hơn và một thế giới tốt đẹp hơn.
NƯỚC THIÊN CHÚA
Trong nước Thiên Chúa mọi người là anh chị em với nhau, không phân biệt kẻ sang, người hèn. Mọi bậc thang giá trị xã hội biến mất trong nước Chúa. Thứ bậc, đẳng cấp, huân chương, huy chương, danh vọng, địa vị xã hội loài người trao tặng thuộc về thế gian. Trong nước Chúa chỉ có tình yêu và lòng mến. Ngoài ra không còn gì khác.