Trong chương trình đầy hồng ân

Ơn Người tuyệt vời trên chúng tôi.” (Tv 117: 2)

Tác giả sách Thánh Vịnh đã ca tụng ngợi khen “ơn Người tuyệt vời trên chúng tôi.” Trên tôi. Trên bạn.

Thánh Têrêsa Hài Đồng đã viết lên niềm xác tín: “Tất cả là hồng ân.” Chị là thiếu nữ đạo hạnh, vào tu Dòng Kín Cát Minh, bị vướng bệnh phổi, trải qua nhiều năm đau khổ, rồi về Nhà Cha vào lúc 24 tuổi xuân. Tất cả là hồng ân!

Linh mục Donald đã nói những lời chia sẻ sâu xa trong tang lễ của người anh ruột của mình là linh mục John O’Brian, bị một thanh niên say rượu đụng chết: “Dù gì đi chăng nữa, tất cả đều nằm trong chương trình đầy hồng ân của Chúa!”

Người tín hữu tin mọi sự xảy đến cho cuộc đời của mình đều là hồng ân của Chúa. Vậy, đối với kẻ tin vào tình thương nhiệm mầu của Chúa, không có gì là xui xẻo, là rủi ro, là tai họa, hay là vô phước, mà “tất cả là hồng ân”:

Một ông lão nuôi một con ngựa hay. Một hôm tự nhiên con ngựa bị mất. Hàng xóm đến chia buồn. Ông lão nói: “Tôi bị mất ngựa, nhưng sao các ông biết đó là điều rủi ro cho tôi?”

Ít lâu sau con ngựa trở về nhà, lại còn dẫn theo một bầy ngựa hay khác. Hàng xóm lại đến chia vui. Ông lão lại bảo: “Bỗng dưng tôi có được thêm nhiều con ngựa hay. Nhưng sao các ông biết đó là điều tốt cho tôi?”

Từ ngày có những con ngựa hay, người con trai của ông thường hay cỡi ngựa phi chạy đó đây. Một hôm người con trai bị té ngã ngựa nên gẫy chân. Hàng xóm lại đến chia buồn. Ông lão bảo: “Con trai của tôi bị té ngựa gẫy chân. Nhưng sao các ông lại biết rằng đó là họa?”

Qua năm sau trong nước có giặc, nhà vua ra lệnh tất cả trai tráng trong làng đều phải nhập ngũ để ra chiến trận. 10 người chết hết 9. Chỉ có gia đình ông lão với người con trai bị gẫy chân là hai cha con được yên lành bên nhau. (Vietshare)