KHUNG CỬA HẸP

Các anh chi thân mến,

Lần đầu tiên gặp các anh chị, tôi không biết nói về điều gì cho phù hợp, chúng ta cứ theo chủ đề của Lời Chúa hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được nhiều ánh sáng. Chúng ta hãy đưa Lời Chúa vào trong cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu hôn nhân gia đình, để thăng hoa và thánh hoá nó.

Chủ đề của Lời Chúa, của bài Tin Mừng là khung cửa hẹp. Cửa hẹp là cửa khó đi qua, chỉ dành cho ít người, những ai thực sự muốn đi qua, những ai thực sự cố gắng, dù phải chấp nhận nhiều hy sinh, bỏ bớt hành lý, hoặc con người phải nhỏ lại mới qua lọt. Thực sự đây là một hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để chỉ những đòi hỏi của Nước trời, của Ơn Cứu độ, của Hạnh phúc thần linh mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ.

Hẹp ở đây không có nghĩa là hẹp hòi, là kém giá trị, nhưng ám chỉ sự khó khăn, sự phấn đấu quyết liệt cần phải có, nhất là sự phấn đấu với chính mình, sự lao nhọc vất vả, sự hy sinh từ bỏ. Chúa Giêsu nói rất rõ: hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Lời Chúa Giêsu dành cho mọi môn đệ của Chúa. Ai muốn làm môn đệ, phải đi qua cửa hẹp. Các anh chị muốn là môn đệ của Chúa, là đôi bạn cho Chúa, gia đình cùng theo Chúa, thì hãy sẵn sàng đi qua cửa hẹp như Chúa dạy.

Trước hết, hãy ý thức rằng mỗi một người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa, và Đức Kitô là Hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa. Muốn giống Thiên Chúa, trở nên con cái Thiên Chúa, ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Để được như vậy, mỗi người chúng ta phải trở nên một nhà điêu khắc, không ngừng đục đẻo con người của mình, cho tới khi nào trở nên giống như Chúa. Cứ sự thường, một mình ta, ta không có can đảm, hay sức mạnh để đục đẻo con người của mình, ta không dám đục, gọt, giủa con người mình, ta rất sợ đau. Nhưng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ta sẽ mạnh dạn làm công việc đó.

Mỗi người chúng ta, từ khi nguyên tổ phạm tội, trở nên rất hư đốn. Muốn nên người, muốn trở thành con cái của Thiên Chúa, phải sẵn sàng để cho Thiên Chúa sửa dạy, như lời tác giả thư Do Thái: Chúa thương ai thì Ngài mới sửa kẻ ấy, có nhận ai làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt. Kinh nghiệm của những người được Chúa sửa dạy, không phải lúc nào cũng thích thú đâu! Họ thường cảm thấy buồn phiền ngay lúc được sửa dạy, nhưng sau đó sẽ gặt được hoa trái là bình an và sự công chính, nghĩa là nên tốt đẹp trước mặt Chúa.

Khung cửa hẹp, con đường hẹp là con đường tu đức mà Chúa dạy, nhưng đó không phải là mục tiêu. Mục tiêu là ơn cứu độ, là hạnh phúc, là niềm vui, là Nước Trời, là tình yêu và sự sống mà Chúa dành cho ta. Mục tiêu ấy ta chưa đạt được cách trọn vẹn ở đời này, nhưng cũng đã đạt được một phần nào ngay trong hành trình của cuộc sống.

Ví dụ tình yêu vợ chồng, nếu sống theo hình ảnh Tình yêu Chúa Ba ngôi, thì đẹp đẽ biết bao! Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Không thể nào bảo rằng vợ chồng con cái yêu nhau, mà không hướng về nhau, như Ba Ngôi Thiên Chúa yêu nhau và luôn hướng về nhau. Không thể có tình yêu, nếu không có tương giao sâu thẳm như cho nhau chính bản thân mình, và không ngừng đón nhận nhau, giống như tình yêu tự hiến và đón nhận giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Cũng không thể có tình yêu đích thực nếu không có sự gắn bó, nên một với nhau giữa những người yêu nhau, theo mẫu mực của Ba Ngôi Thiên Chúa, gắn bó với nhau mật thiết đến nỗi là một với nhau. Cũng không có tình yêu giữa những người yêu nhau, nếu họ không ở trong nhau một cách nào đó giống như Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu.

Tình yêu theo nghĩa Kitô giáo thật là cao cả, nhưng khó biết bao! Đó là khung cửa hẹp. Nếu anh chị em thực sự sống tình yêu ấy, thì anh chị em sẽ loan báo Vinh Quang của Thiên Chúa giữa các dân tộc, như lời sách Isaia. Và tất cả các anh chị em của chúng ta thuộc các dân tộc sẽ được đưa về làm lễ phẩm dâng lên Thiên Chúa. Đó là sứ mạng thừa sai của Giáo hội, sứ mạng thừa sai của anh chị em.

Anh chị em hãy làm sứ giả của Đức Kitô, và của Thiên Chúa Tình Yêu. Trước hết hãy làm sứ giả cho nhau trong gia đình, và sau đó mới cùng nhau làm sứ giả cho người khác. Hãy là hồng ân của Thiên Chúa cho nhau: ánh mắt, gương mặt, đôi môi, miệng lưởi, hãy nói về tình yêu của Thiên Chúa. Hơi thở, sự dịu dàng và nồng ấm của tình yêu vợ chồng hãy nói cho nhau về sự dịu dàng và nồng ấm của tình yêu Thiên Chúa. Sự lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau và đồng hành với nhau là một minh hoạ sống động cho Tình Yêu của Đức Kitô Phục Sinh đang đồng hành với con người. Cha mẹ là hồng ân cho con cái, con cái là hồng ân cho cha mẹ. Và hãy mở rộng hồng ân ấy cho mọi người chung quanh. Tất cả những điều ấy đòi hỏi phải hy sinh nhiều lắm, và đó là khung cửa hẹp để vào Nước Trời.