Anh em là ánh sáng cho thế gian…” (Mathêô 5: 14)

Chúa Giêsu nói về căn tính hay căn cước của người môn đồ của Ngài là “ánh sáng cho thế gian”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho radio Vatican, ngày 20-8-2007, HY Tarcisio Bertone cho biết: Có những điểm đen hiện hữu trong Giáo hội Công giáo, nhưng chỉ là một phần nhỏ của thực thể Giáo hội và các thành phần Giáo hội.

Nhận định của Quốc Vụ Khanh TT là lời nhắn nhủ bản thân tôi, phải nỗ lực thế nào đó trong đời sống linh mục của mình, để không trở nên một điểm đen! Khi đã là “điểm đen” rồi, tác vụ thánh của chức linh mục còn có ý nghĩa gì?

Tôi sẽ là một điểm đen khi tôi không chú tâm vào việc nên thánh, mà chỉ chú tâm vào các việc làm, ngay cả làm mục vụ. Làm mục vụ nhiều quá, say mê như kẻ nghiện rượu (workaholic), đến độ bỏ bê việc chính yếu của đời linh mục là cầu nguyện. Cố GH Chân Phước Gioan 23 đã cho chúng ta thấy, qua cuốn Nhật ký Tâm Hồn của ngài, ngài là con người cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện lặng lẽ trong đêm với Cha, khi Ngài làm “mục vụ”.

Tôi sẽ là một điểm đen khi tôi không sống theo gương Chúa Giêsu đã được ghi lại trong các sách Phúc Âm. Cố HY đáng kính F.X. Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho chúng ta lời khuyên quan trọng: “Người Kitô xứng đáng với danh hiệu ấy, là người thể hiện cuộc đời Chúa Kitô, qua mọi tình huống trong đời sống mình.” Hơn ai hết, linh mục phải cố gắng thể hiện cuộc đời Chúa Cứu Thế trong đời sống mình. Chúa Giêsu yêu thương con người, linh mục cũng yêu thương như vậy; Chúa Giêsu không nói điều gì gian dối, linh mục cũng luôn luôn nói sự thật, chỉ nói sự thật mà thôi.

Tóm lại, tuy là thân phận yếu hèn, linh mục nên đặt lẽ sống và sứ mạng của mình là “ánh sáng cho thế gian.”