Cơn khát của con

Bên bờ giếng Samaria
Lặng lẽ đang múc nước
Một người đàn bà
Chị như bao nhiêu người khác
Lấy nước về cho cuộc sống ở nhà
Một nhu cầu không thể thiếu
Từ con người, loài vật đến cỏ hoa

Lạy Chúa, Ngài cho con người một nguồn nước
Để duy trì sự sống trên địa cầu
Ngài còn ban cho nguồn nước Nhiệm mầu
Để nuôi nấng sự sống Tâm linh

Nhưng lạy Chúa, con vẫn còn đang khát
Vẫn mải mê đi tìm nước uống của riêng con
Con khát khao có nhiều tiền bạc
Để tiêu xài thỏa thích
Giữa cuộc đời bon chen
Rồi cũng chẳng bao giờ thấy đủ

Con khát khao đi tìm danh vọng
Muốn tên mình trên bia đá bảng vàng
Hay là kẻ ăn trên ngồi trước
Để được mọi người hoan chúc ngợi khen
Rồi cũng chẳng bao giờ thấy đủ

Con đi tìm những thú vui thấp hèn
Để thỏa mãn bản thân
Nhưng rồi con vẫn thất vọng
Và nhận ra rằng
Dù con có đến bốn mươi thê thiếp
Con vẫn còn thèm muốn dục tình
Cho đến khi thực sự uống nước Trường Sinh
Và lòng trần trụi như Ngài trên Thập giá
Thì con mới cảm thấy nguôi cơn khát

Lạy Chúa, con đi tìm nguồn nước
Cho cơn khát của xác thân
Mà không biết trong tâm hồn
Cũng cần một nguồn nước mát
Để gội sạch bụi trần
Cuốn trôi hết dục vọng

Xin giúp con tìm đến nguồn nước Ân sủng
Từ Hồng ân của Chúa trời cao
Là Đức Kytô với Nước Hằng Sống
Là Thánh Thể Chúa, Bí Tích nhiệm mầu.