CHỦ NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa: Lc 12, 49-53
“Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ”
Bạn thân mến,
Có nhiều người chống đối Giáo Hội và trong đó cũng có một vài người Ki-tô hữu phản bác –có khi hằn hộc- với câu nói này của Chúa Giê-su, họ nói Ngài không có lòng nhân từ khi tuyên bố lời “chiến tranh” trên đây. Họ hằn hộc cũng phải thôi, vì tâm hồn họ đầy những tranh chấp, cãi cọ, kiêu ngạo, nên họ nhìn thấy Chúa Giê-su cũng như họ, nghĩa là họ không nhìn thấy sự thật rất thực tế trong lời nói của Ngài.
Bạn thấy lời của Chúa Giê-su nói có đúng không:
- Nếu bạn làm Dấu Thánh Giá trước khi ăn cơm chung với tập thể, chắc chắn sẽ có người xa lánh và nghi kỵ bạn.
- Nếu trong gia đình bạn, chỉ có một mình bạn là người tin vào Chúa Giê-su, chắc chắn bạn sẽ bị đối xử cách thiên vị hơn, và bạn sẽ thấy mình bị cô lập.
- Nếu bạn bày tỏ đức tin của mình giữa hội nghị, bạn sẽ bị tẩy chay và có khi mất công ăn việc làm.v.v...
Đó là những điển hình dễ thấy nhất, và thực tế nhất mà Chúa Giê-su đã nói, đúng là Ngài đem sự chia rẽ đến cho những ai tin vào Ngài, nhưng khi người ta chống đối bạn chỉ vì bạn là người Ki-tô hữu, thì chính bạn là những chứng nhân sống động cho Phúc Âm rồi đó, bạn đừng buồn, vì chính các thánh tử đạo đã làm gương cho chúng ta rồi đó.
Người ta sẽ không còn chia rẽ phân biệt khi bạn và tôi sống đúng tinh thần Phúc Âm là yêu thương và phục vụ; người ta cũng sẽ thôi không còn đối xử khác biệt với chúng ta nữa, khi chúng ta trở thành những mẫu gương về luân lý và đạo đức giữa một xã hội hưởng thụ hôm nay.
Không phải chúng ta chia rẽ, nhưng chính thế gian sợ hãi và xa lánh chúng ta, vì đời sống Phúc Âm của chúng ta tố cáo và lên án cách sống hưởng thụ và đồi trụy của thế gian.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
----------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Lc 12, 49-53
“Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ”
Bạn thân mến,
Có nhiều người chống đối Giáo Hội và trong đó cũng có một vài người Ki-tô hữu phản bác –có khi hằn hộc- với câu nói này của Chúa Giê-su, họ nói Ngài không có lòng nhân từ khi tuyên bố lời “chiến tranh” trên đây. Họ hằn hộc cũng phải thôi, vì tâm hồn họ đầy những tranh chấp, cãi cọ, kiêu ngạo, nên họ nhìn thấy Chúa Giê-su cũng như họ, nghĩa là họ không nhìn thấy sự thật rất thực tế trong lời nói của Ngài.
Bạn thấy lời của Chúa Giê-su nói có đúng không:
- Nếu bạn làm Dấu Thánh Giá trước khi ăn cơm chung với tập thể, chắc chắn sẽ có người xa lánh và nghi kỵ bạn.
- Nếu trong gia đình bạn, chỉ có một mình bạn là người tin vào Chúa Giê-su, chắc chắn bạn sẽ bị đối xử cách thiên vị hơn, và bạn sẽ thấy mình bị cô lập.
- Nếu bạn bày tỏ đức tin của mình giữa hội nghị, bạn sẽ bị tẩy chay và có khi mất công ăn việc làm.v.v...
Đó là những điển hình dễ thấy nhất, và thực tế nhất mà Chúa Giê-su đã nói, đúng là Ngài đem sự chia rẽ đến cho những ai tin vào Ngài, nhưng khi người ta chống đối bạn chỉ vì bạn là người Ki-tô hữu, thì chính bạn là những chứng nhân sống động cho Phúc Âm rồi đó, bạn đừng buồn, vì chính các thánh tử đạo đã làm gương cho chúng ta rồi đó.
Người ta sẽ không còn chia rẽ phân biệt khi bạn và tôi sống đúng tinh thần Phúc Âm là yêu thương và phục vụ; người ta cũng sẽ thôi không còn đối xử khác biệt với chúng ta nữa, khi chúng ta trở thành những mẫu gương về luân lý và đạo đức giữa một xã hội hưởng thụ hôm nay.
Không phải chúng ta chia rẽ, nhưng chính thế gian sợ hãi và xa lánh chúng ta, vì đời sống Phúc Âm của chúng ta tố cáo và lên án cách sống hưởng thụ và đồi trụy của thế gian.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
----------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com