SUY NGHĨ CHU ĐÁO

N2T


Cháu nhỏ hỏi bà cô: “Cô cô, cô ở Đài Bắc thì làm những việc gì ?”

Bà cô trả lời: “Ban ngày làm việc, ban đêm đến lớp”.

Cháu nhỏ nghiêng đầu nói: “Vậy…, lúc nào thì cô đi ngủ ?”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư:

Trong bữa nhậu, chủ nhà vỗ ngực nói với các bạn nhậu: “Như tôi đây, sáng xỉn chiều say tối lai rai, ngày mai say tiếp”. Đứa con nhỏ nghe được thì hỏi lại: “Vậy thì giờ đâu để ba đi nhà thờ xem lễ ?”

Có những điều tốt nên khoe và có những việc xấu nên che lại, bằng không thì sẽ gây cớ vấp phạm cho người khác, nhất là trẻ em; có những lời nói hình như không ăn nhằm gì đến người lớn, nhưng lại vô tình làm hại tâm hồn của trẻ em. Cho nên, người lớn và cả những người có trách nhiệm, cần phải suy nghĩ chu đáo cẩn thận trước khi nói trước mặt trẻ em.

Và người Ki-tô hữu thì không những cẩn thận lời nói trước mặt trẻ em, mà ngôn hành cũng cần phải cẩn thận trước mặt những người khác, nhất là những người không cùng niềm tin với chúng ta…