Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông với các Sư huynh trường Công Giáo (Frères des Écoles Chrétiennes) kính thánh Bénilde. Trong 50 năm, vị thầy khả kính này là một nhà sư phạm tài năng, một vị linh đạo sáng suốt thánh thiện và là ngưới đem lại nhiều ơn gọi cho Giáo Hội.
Khi xin vào tu ở nhà tập thì Frère Bề trên nhìn thấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh và thấp lùn thì lo sợ là không thể làm nghề dạy học được vì không uy nghi đủ để làm cho các học sinh kính sợ, Tuy vậy Frère Bénilde đã tỏ ra là một giáo viên tận tụy rất xuất sắc, một nhà đào tạo tài năng. Frère đã hướng dẫn, xây dựng cho giới trẻ một đường hướng sống động cho đời sống xã hội và đời sống tinh thần.
Frère Bénilde trước khi làm thầy dòng tên là Pierre Romancon sinh tại Auverge nước Pháp năm 1805. Sau khi được mặc áo dòng và nhận lãnh lời khấn, Frère Bénilde được gởi đến dạy học ở Riom, rồi Aurillac, Moulins, Clermont-Ferrand và cuối cùng ở Saugues miền Haute-Loire.
Cuộc đời thánh thiện của Frère đã biến ngôi trường nhỏ bé này thành “một vườn ươn” cho ơn gọi. Từ trường này đã có 15 linh mục và 200 thầy dòng là học sinh cũ của Frère.Trong thành phố nhỏ bé này mọi người đều yêu mến Frère từ ông thị trưởng, ông cha sở cho đến mọi thành phần trong thành phố.
Frère Bénilde rời bỏ cuộc đời thầm lặng để về an nghỉ trong Chúa ngày 13 tháng 8 năm 1862. Tuy về thể xác thì nhỏ bé nhưng tâm hồn thì vĩ đại với lòng yêu thương bao la giới trẻ, Frère Bénilde thường nói: “Nếu không có đức tin thì công việc của người giáo viên thật là khó khăn và nhàm chán. Nhưng tất cả đều được biến đổi ngược lại nhờ vào đức tin.”
“Hởi những người kém đức tin, tại sao lại lo lắng và chống đối những tiến bộ trên thế giới? Thái độ đứng đắn cũa người Kitô hữu là cứ làm thử cho Chúa Kitô. Tiên đoán không phải là đã phá, mà chính là sáng tạo.”(Pierre Teilhard de Chardin).
Khi xin vào tu ở nhà tập thì Frère Bề trên nhìn thấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh và thấp lùn thì lo sợ là không thể làm nghề dạy học được vì không uy nghi đủ để làm cho các học sinh kính sợ, Tuy vậy Frère Bénilde đã tỏ ra là một giáo viên tận tụy rất xuất sắc, một nhà đào tạo tài năng. Frère đã hướng dẫn, xây dựng cho giới trẻ một đường hướng sống động cho đời sống xã hội và đời sống tinh thần.
Frère Bénilde trước khi làm thầy dòng tên là Pierre Romancon sinh tại Auverge nước Pháp năm 1805. Sau khi được mặc áo dòng và nhận lãnh lời khấn, Frère Bénilde được gởi đến dạy học ở Riom, rồi Aurillac, Moulins, Clermont-Ferrand và cuối cùng ở Saugues miền Haute-Loire.
Cuộc đời thánh thiện của Frère đã biến ngôi trường nhỏ bé này thành “một vườn ươn” cho ơn gọi. Từ trường này đã có 15 linh mục và 200 thầy dòng là học sinh cũ của Frère.Trong thành phố nhỏ bé này mọi người đều yêu mến Frère từ ông thị trưởng, ông cha sở cho đến mọi thành phần trong thành phố.
Frère Bénilde rời bỏ cuộc đời thầm lặng để về an nghỉ trong Chúa ngày 13 tháng 8 năm 1862. Tuy về thể xác thì nhỏ bé nhưng tâm hồn thì vĩ đại với lòng yêu thương bao la giới trẻ, Frère Bénilde thường nói: “Nếu không có đức tin thì công việc của người giáo viên thật là khó khăn và nhàm chán. Nhưng tất cả đều được biến đổi ngược lại nhờ vào đức tin.”
“Hởi những người kém đức tin, tại sao lại lo lắng và chống đối những tiến bộ trên thế giới? Thái độ đứng đắn cũa người Kitô hữu là cứ làm thử cho Chúa Kitô. Tiên đoán không phải là đã phá, mà chính là sáng tạo.”(Pierre Teilhard de Chardin).