CHỦ NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa: Lc 12, 32-48.
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng”.
Bạn thân mến,
Nếu tuần sau bạn sẽ đi Đà Lạt chơi với bạn bè, thì có lẽ trong những ngày này bạn đã chuẩn bị đầy đủ các thứ cần dùng cho cuộc picnic, và sẵn sàng lên đường khi ngày đó đến.
Bạn và tôi đang có một cuộc hành trình về nhà Cha trên trời, cuộc hành trình này bạn và tôi chỉ biết địa chỉ chứ không biết ngày giờ đến, chỉ biết đợi chứ không biết ngày giờ xe đến để đưa đi. Bởi đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta cần phải sẵn sàng, tức là phải chuẫn bị luôn luôn để khi ngày giờ đến, thì chúng ta hân hoan lên xe về nhà Cha của chúng ta.
Vậy thì sẵn sàng lúc nào, khi mà chúng ta không có thời gian thường xuyên đến nhà thờ, không có thời gian để tham dự các buổi sinh hoạt nơi các cộng đoàn.v.v...? Chúa Giê-su không giáo điều đâu, Ngài mời gọi bạn và tôi phải tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là khi bạn làm bất cứ việc gì như: học hành, trực ban, đi công tác xa, đi chợ, dạy học.v.v...thì bạn hãy nhớ rằng: chính công việc này sẽ phán xét tôi trước tòa Thiên Chúa. Và thế là bạn đã tỉnh thức và sẵn sàng rồi đó, bởi vì khi giờ phút không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Bạn có thấy người đi xa mà bị trễ xe nhỡ tàu chưa ? Họ cuống cuồng lên, chạy đôn chạy đáo, bức tai bức óc, giậm chân kêu trời, bởi vì có biết bao công việc đang chờ họ đến.
Tỉnh thức và sẵn sàng luôn đi đôi với nhau, bởi vì có người tỉnh thức nhưng không sẵn sàng, nghĩa là họ thức để đánh cờ bạc, hát karaoke cho hết giờ, nhưng khi giờ đến thì họ vẫn cứ mãi mê hát hò, thế là trễ hẹn, bởi vì khi giờ phút không ngờ, thì Con Người đến.
Bạn và tôi cứ an tâm làm tròn bổn phận của mình, nhưng luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi. Chúa Giê-su muốn chúng ta làm như thế.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Lc 12, 32-48.
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng”.
Bạn thân mến,
Nếu tuần sau bạn sẽ đi Đà Lạt chơi với bạn bè, thì có lẽ trong những ngày này bạn đã chuẩn bị đầy đủ các thứ cần dùng cho cuộc picnic, và sẵn sàng lên đường khi ngày đó đến.
Bạn và tôi đang có một cuộc hành trình về nhà Cha trên trời, cuộc hành trình này bạn và tôi chỉ biết địa chỉ chứ không biết ngày giờ đến, chỉ biết đợi chứ không biết ngày giờ xe đến để đưa đi. Bởi đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta cần phải sẵn sàng, tức là phải chuẫn bị luôn luôn để khi ngày giờ đến, thì chúng ta hân hoan lên xe về nhà Cha của chúng ta.
Vậy thì sẵn sàng lúc nào, khi mà chúng ta không có thời gian thường xuyên đến nhà thờ, không có thời gian để tham dự các buổi sinh hoạt nơi các cộng đoàn.v.v...? Chúa Giê-su không giáo điều đâu, Ngài mời gọi bạn và tôi phải tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là khi bạn làm bất cứ việc gì như: học hành, trực ban, đi công tác xa, đi chợ, dạy học.v.v...thì bạn hãy nhớ rằng: chính công việc này sẽ phán xét tôi trước tòa Thiên Chúa. Và thế là bạn đã tỉnh thức và sẵn sàng rồi đó, bởi vì khi giờ phút không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Bạn có thấy người đi xa mà bị trễ xe nhỡ tàu chưa ? Họ cuống cuồng lên, chạy đôn chạy đáo, bức tai bức óc, giậm chân kêu trời, bởi vì có biết bao công việc đang chờ họ đến.
Tỉnh thức và sẵn sàng luôn đi đôi với nhau, bởi vì có người tỉnh thức nhưng không sẵn sàng, nghĩa là họ thức để đánh cờ bạc, hát karaoke cho hết giờ, nhưng khi giờ đến thì họ vẫn cứ mãi mê hát hò, thế là trễ hẹn, bởi vì khi giờ phút không ngờ, thì Con Người đến.
Bạn và tôi cứ an tâm làm tròn bổn phận của mình, nhưng luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi. Chúa Giê-su muốn chúng ta làm như thế.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com