Xin Người Dẫn Đưa

Xin Thánh Thần tốt lành của Người dẫn đưa tôi đi trên mảnh đất bằng phẳng.” (Tv 143: 10)

Chúng ta sống trên mảnh đất trần gian này phải đương đầu với vô vàn gian truân, thử thách, khó khăn, hiểm nguy, bệnh tật và sự chết! Chẳng ai có thể biết trước vận mệnh, định mệnh, số mệnh của mình, của thân nhân, bạn hữu sẽ ra sao? Vì thế, điều quan trọng chúng ta hãy làm: hằng ngày cầu xin Thánh Thần tốt lành của Chúa dẫn đưa, giữ gìn chúng ta được yên hàn, bằng phẳng, an vui trong cuộc đời.

Ở San Jose, CA, từ nhiều năm nay có một hoạt động khá đặc biệt của nhóm Tình Thương. Quanh năm nhóm vận động người tình nguyện đi làm những việc từ thiện như thăm viếng phụ nữ trong nhà tù, các em thiếu niên trong trại quản giáo. Người trưởng nhóm là bà Hoàng Mộng Thu.

Bà Thu lập gia đình với ông người Thái Lan khi mới qua Mỹ, sinh hạ được 3 người con thì chia tay đôi ngả. Con gái đầu lòng Michell năm nay 25 tuổi là giai nhân mang hai dòng máu Thái-Việt. Michell tốt nghiệp ĐH Berkley với hai văn bằng kinh tế thương mại và quản trị hành chánh. Tương lai em như nụ tầm xuân mới nở hết sức tốt đẹp.

Cho đến tháng 2, 2007, Michell cảm thấy nhức đầu khó chịu trong người, bèn đi khám bệnh, tưởng là chuyện bình thường; nhưng rồi bản án y khoa rơi xuống số mệnh của cô bé bất hạnh như trời sập. Hết sức lo sợ và buồn rầu, những giọt nước mắt tiểu thư đầu tiên của cuộc đời đau thương chảy xuống. Em bị bệnh Leukaemia, một loại ung thư máu nguyên do vì bạch huyết cầu phát triển, nhưng không còn khả năng hữu dụng. (Theo Giao Chỉ; Calitoday News)

Chuyện xảy đến cho Michell cho tôi ý thức: “Trăm năm một phút vô thường, lợi danh tài sắc muôn đường quẩn quanh!” Tôi xin thành tâm cầu nguyện cùng Chúa cho em.