Trung tâm đời sống



Con người ai cũng mong muốn có được an toàn bảo đảm trong đời sống. Đây là điều hợp tình cùng hợp lý.

Phải chăng những gì do hai bàn tay, do trí óc con người chúng ta tạo dựng làm ra, nhiều có thể, dư đủ như mong muốn là đã bảo đảm đạt được điều đó?

Nhu cầu trong đời sống vào thời đại nào, giai đoạn nào, con người cũng đều có và rất khác nhau.

Nhu cầu tự nó không làm ra đời sống. Nhưng nó giúp đời sống phát triển. Cha mẹ cung cấp theo khả năng có thể cho con cái những nhu cầu cần thiết, giúp họ sống khỏe mạnh, sống phát triển vươn lên.

Nhu cầu không chỉ là hình bóng về khát vọng niềm vui hạnh phúc trông mong chờ đợi. Nhưng nó còn có chiều mặt lo âu thất vọng nữa.

Một người nào đó đầu tư làm ăn cho nhu cầu sinh sống bản thân cùng gia đình. Nhưng sự thất bại thua lỗ bất ngờ xảy tới. Từ lúc đó lo âu nảy sinh.

Một người khoẻ mạnh, đang sống hạnh phúc, nhưng thình lình ngã bệnh... Những thành qủa đặt được lúc trước, giờ đây như đang dần xa cách.

Ai đó cố gắng sống nỗ lực vươn lên cho một nhu cầu cầu tiến đạt tới thành công. Nhưng „thánh gía giăng ngang lối cuộc đời“ cản trở bước tiến. Tiến thoái thật khó khăn.

Nhu cầu đời sống hôn nhân trong tương quan vợ chồng là điều thánh thiêng, điều căn bản cho hạnh phúc tâm sinh lý của con người. Nhưng càng ngày điều đó như càng lâm vào vết đường gây lo âu đổ vỡ.

Nhiều người than vãn, cuộc sống gia đình có con cái là nguồn an ủi, hạnh phúc cho cha mẹ. Nhưng càng khôn lớn, con cái lại trở thành vấn đề gây hoang mang nhức đầu cho cha mẹ nhiều.

Trong Giáo Hội của Chúa cũng xảy ra tương tự như thế. Xưa kia những gì Giáo Hội ấn định phán quyết, mọi người cứ thế tuân theo, không thắc mắc gì. Nhưng từ ngày cánh cửa canh tân mở rộng, không chỉ những điều Giáo Hội nói, Giáo hội làm, bị thắc mắc hoài nghi, mà cả chính bản chất Giáo Hội cũng bị kéo vào vòng nghi ngờ đó luôn.

Nếu chỉ như thế, thì đời sống như bị kết án thất bại mất rồi! Nhưng đời sống đâu chỉ có như vậy, còn có điều khác hơn nữa.

Đời sống con người khác nào một con đường trải dài, một dòng sông. Trên con đường đó, trên dòng sông đó có nhiều uốn khúc lên xuống ngoằn nghoèo, những khó khăn. Phải, có những đau khổ nữa.

Những khúc ngoặt, những đau khổ đó là những thử thách, những thách đố đòi hỏi phải chiến đấu.

Cuộc đời có chiến đấu, có thử thách, khi vượt qua được mới giầu thêm kinh nghiệm sống.

Ngoài nhu cầu mà ta cho là quan trọng, như bước thành công được công nhận, như sức khoẻ, như vẻ đẹp, như có „miếng ăn, miếng để“...còn có một trung tâm điểm khác hơn nữa.

Chính từ trung tâm điểm này phát tỏa làm cho đời sống được thành công hạnh phúc.

Từ trung tâm này tâm hồn ta kín múc được sức lực bình an vượt qua khỏi những đau khổ, khúc ngoặt trong đời sống.

Trung tâm đó là Thiên Chúa, Đấng là nguồn đời sống, Đấng là cha mẹ hằng quan tâm đến nhu cầu của con người.