Cầu Xin
“Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm, thì sẽ gặp; hãy gõ, thì sẽ mở cho.” (Mt 7: 7)
Chúa Giêsu hứa chắc chắn, nếu chúng ta cầu xin với Thiên Chúa điều gì lớn hay nhỏ, thì ta sẽ được Người ban cho. Tuy nhiên, có một trong số những trở ngại khiến cho lời cầu xin của chúng ta ắt không được nhậm, đó là lòng hận thù chúng ta còn giữ ở bên trong, sâu kín bên trong!
Khi cựu Tổng thống Ronald Reagan từ trần năm 2004, hàng triệu người trên hoàn cầu đã thương tiếc ông. Thế giới mất đi một nhân vật được công chúng ngưỡng mộ và thương mến. Theo kết quả các cuộc thăm dò công luận thì 20 năm sau khi giã từ nhiệm sở, TT Reagan vẫn là một trong số những vị Tổng thống HK được dân chúng mến yêu nhất trong lịch sử nước Mỹ, vì ông là một con người đơn thuần, khiêm tốn và một người đầy khả năng thuyết phục.
Vào ngày 30-3-1981, TT Reagan, một phụ tá và nhiều nhân viên an ninh đã bị trọng thương vì một thanh niên loạn trí có vũ khí. Ông đã suýt chết vì viên đạn bắn trúng ngực và phải lưu lại bệnh viện ở thủ đô mất 2 tuần lễ. Sau khi bình phục, ông đã ghi lại những hồi ức về biến cố xảy ra ngày hôm đó, được in trong “Nhật Ký của TT Reagan” dày 700 trang vừa được xuất bản, như dưới đây:
“Bị bắn có đau lắm không? Lúc đó càng lúc tôi càng sợ, bởi vì không cần biết là tôi cố gắng đến mức như thế nào để thở, dường như càng lúc không khí lọt được vào phổi càng ít hơn. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng nhìn lên trần nhà và cầu nguyện, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể cầu khẩn sự cứu giúp nào của Thượng Đế khi mà lòng tôi còn đầy oán hận cái gã thanh niên điên loạn đã nhả đạn vào tôi.”
Vậy, khi cầu nguyện, chúng ta hãy thanh thỏa lòng mình klhỏi mọi oán hận, hận thù.
“Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm, thì sẽ gặp; hãy gõ, thì sẽ mở cho.” (Mt 7: 7)
Chúa Giêsu hứa chắc chắn, nếu chúng ta cầu xin với Thiên Chúa điều gì lớn hay nhỏ, thì ta sẽ được Người ban cho. Tuy nhiên, có một trong số những trở ngại khiến cho lời cầu xin của chúng ta ắt không được nhậm, đó là lòng hận thù chúng ta còn giữ ở bên trong, sâu kín bên trong!
Khi cựu Tổng thống Ronald Reagan từ trần năm 2004, hàng triệu người trên hoàn cầu đã thương tiếc ông. Thế giới mất đi một nhân vật được công chúng ngưỡng mộ và thương mến. Theo kết quả các cuộc thăm dò công luận thì 20 năm sau khi giã từ nhiệm sở, TT Reagan vẫn là một trong số những vị Tổng thống HK được dân chúng mến yêu nhất trong lịch sử nước Mỹ, vì ông là một con người đơn thuần, khiêm tốn và một người đầy khả năng thuyết phục.
Vào ngày 30-3-1981, TT Reagan, một phụ tá và nhiều nhân viên an ninh đã bị trọng thương vì một thanh niên loạn trí có vũ khí. Ông đã suýt chết vì viên đạn bắn trúng ngực và phải lưu lại bệnh viện ở thủ đô mất 2 tuần lễ. Sau khi bình phục, ông đã ghi lại những hồi ức về biến cố xảy ra ngày hôm đó, được in trong “Nhật Ký của TT Reagan” dày 700 trang vừa được xuất bản, như dưới đây:
“Bị bắn có đau lắm không? Lúc đó càng lúc tôi càng sợ, bởi vì không cần biết là tôi cố gắng đến mức như thế nào để thở, dường như càng lúc không khí lọt được vào phổi càng ít hơn. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng nhìn lên trần nhà và cầu nguyện, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể cầu khẩn sự cứu giúp nào của Thượng Đế khi mà lòng tôi còn đầy oán hận cái gã thanh niên điên loạn đã nhả đạn vào tôi.”
Vậy, khi cầu nguyện, chúng ta hãy thanh thỏa lòng mình klhỏi mọi oán hận, hận thù.