CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa: Lc 12. 13-21.
“Những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai ?”
Bạn thân mến,
Có những người mới giàu lên mà đã ăn chơi tiêu xài như một đại gia chính hiệu, họ vung tiền qua những cuộc ăn nhậu không biết trời đất, vì họ có quá nhiều tiền; có những người giàu có tiền bạc không biết để đâu cho hết, nên đi mua sắm những thứ quý giá đắc tiền mà không bao giờ dùng đến và để cho hư mất, và bạn thấy tiếc cho họ vì những cuộc ăn chơi quá độ, bạn thương hại họ vì họ không biết đến cuộc sống mai sau.
Chúa Giê-su đã cảnh cáo bạn và tôi trong bài Phúc Âm hôm nay: “Đồ ngốc, vì nội trong đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người...” lý do đơn giản là nếu chúng ta chỉ lo tích trử bạc tiền để ăn chơi phung phí mất cả linh hồn, thì số phận cũng sẽ như thế.
Bạn đang được đề bạt lên chức và được tăng lương, hãy cẩn thận vì càng cao danh vọng càng nhiều gian nan; ban đang làm ăn gặp thời như diều gặp gió, tiền vô như nước, hãy cẩn thận đừng thoả mãn với những gì mình có để cho thân xác hưởng thụ; bạn đang trở thành người giàu có, hãy cẩn thận vì tiền bạc không mua được Nứơc Trời, và có khi dìm bạn xuống trong lửa hoả ngục nữa đó.
Người có đức tin khác với người không có đức tin ở chỗ: họ luôn sống như mình đang đứng trước toà phán xét của Thiên Chúa, dù cho họ là một đại gia tiền rừng bạc biển, bởi vì đức tin dạy cho họ biết rằng: mọi sự chỉ là phù vân...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Lc 12. 13-21.
“Những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai ?”
Bạn thân mến,
Có những người mới giàu lên mà đã ăn chơi tiêu xài như một đại gia chính hiệu, họ vung tiền qua những cuộc ăn nhậu không biết trời đất, vì họ có quá nhiều tiền; có những người giàu có tiền bạc không biết để đâu cho hết, nên đi mua sắm những thứ quý giá đắc tiền mà không bao giờ dùng đến và để cho hư mất, và bạn thấy tiếc cho họ vì những cuộc ăn chơi quá độ, bạn thương hại họ vì họ không biết đến cuộc sống mai sau.
Chúa Giê-su đã cảnh cáo bạn và tôi trong bài Phúc Âm hôm nay: “Đồ ngốc, vì nội trong đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người...” lý do đơn giản là nếu chúng ta chỉ lo tích trử bạc tiền để ăn chơi phung phí mất cả linh hồn, thì số phận cũng sẽ như thế.
Bạn đang được đề bạt lên chức và được tăng lương, hãy cẩn thận vì càng cao danh vọng càng nhiều gian nan; ban đang làm ăn gặp thời như diều gặp gió, tiền vô như nước, hãy cẩn thận đừng thoả mãn với những gì mình có để cho thân xác hưởng thụ; bạn đang trở thành người giàu có, hãy cẩn thận vì tiền bạc không mua được Nứơc Trời, và có khi dìm bạn xuống trong lửa hoả ngục nữa đó.
Người có đức tin khác với người không có đức tin ở chỗ: họ luôn sống như mình đang đứng trước toà phán xét của Thiên Chúa, dù cho họ là một đại gia tiền rừng bạc biển, bởi vì đức tin dạy cho họ biết rằng: mọi sự chỉ là phù vân...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com