THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA GIUSE GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HOÁ
Xin các cha và các cộng đoàn phổ biến thư chung này cho giáo dân vào hai ngày Chúa nhật 29-07-2007 và 05-08-2007.
Thanh Hoá ngày 15-07-2007
Anh chị em thân mến,
Đối với Kitô hữu, lịch sử Giáo Hội và lịch cuộc đời chúng ta đều là lịch sử cứu độ, lịch sử của hồng ân: Tin vào Đức Kitô, có nghĩa là sống dưới “chế độ ân sủng” (Ga 1, 17). Trong niềm xác tín đó, Giáo Phận Thanh Hoá muốn dừng lại ở cột mốc 75 năm thành lập để biểu lộ niềm tri ân đối với Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.
Chúng ta thường quan niệm hồng ân Thiên Chúa là những ưu đãi vật chất phù hợp với sự mong đợi của chúng ta. Quan niệm đó không sai nhưng bất cập. Cần phải quan niệm một cách sâu xa hơn rằng mọi sự đều là hồng ân. Lịch sử dù thăng trầm đắng cay, vẫn mang dấu vết sự quan phòng của Thiên Chúa. Thật vậy, Giáo phận Thanh Hoá ngay từ khi thành lập, đã mịt mù khói lửa chiến tranh, nghiêng ngửa vì thời thế phức tạp. Có những lúc chủ chăn đã bị đọa đày, đoàn chiên bị tan tác, nhà thờ bị hoang phế tưởng chừng mọi sự đều sẽ sụp đổ.
Nhưng quả đúng như lời Thánh Phaolô đã nói : “Thiên Chúa là Đấng trung tín. Ngài không để anh em chịu thử thách quá sức. Nếu để anh em bị thử thách Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.” (I Co 10, 13). Phải chăng con số nhân sự, hoạt động và cơ sở không ngừng gia tăng trong giáo phận hiện nay, là bằng chứng thử thách đang dần dà qua đi, nhường chỗ cho viễn ảnh một giáo phận Thanh Hoá mỗi lúc một tươi đẹp hơn ?
Nhìn lại 75 năm lịch sử, chẳng còn tâm tình nào thích hợp hơn là tri ân Thiên Chúa đã khôn ngoan đưa dẫn con thuyền giáo phận đến bờ bến hôm nay. Đây cũng là thời điểm cùng với lòng tri ân Thiên Chúa, chúng ta tưởng niệm các bậc tiền bối và ân nhân đã có công bồi đắp để vườn hoa giáo phận được xinh tốt hơn.
Giáo phận đã biểu lộ tâm tình tri ân đó bằng một số sinh hoạt cụ thể như xây dựng nhà truyền thống, tổng điều tra dân số, thi giáo lý thiếu nhi và diễn nguyện canh thức chuẩn bị lễ kỷ niệm 75 năm. Giáo phận còn có một của lễ tạ ơn đặc biệt trong dịp này đó là mười thầy phó tế sẽ được lãnh nhận thiên chức linh mục.
Cách riêng đối với tôi, 75 năm thành lập giáo phận cũng là kỷ niệm giáp ba năm ngày tôi thụ phong giám mục. Tôi xin mượn lời Thánh Phaolô để thân thưa với anh chị em rằng “tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh chị em” (Ep 1, 16). Không có anh chị em, chắc chắn tôi chẳng làm được gì. Không có anh chị em tôi không có niềm vui. Tôi cám ơn anh chị em đã có mặt trong đời giám mục của tôi. Tôi cám ơn anh chị em đã cầu nguyện cho tôi và đã giúp đỡ tôi thi hành sứ vụ. Tôi cũng xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi biết sống xứng đáng với thiên chức kế vị tông đồ, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của mọi thành phần Dân Chúa Giáo Phận Thanh Hoá.
Xin hẹn gặp lại anh chị em vào hai ngày 08 và 09-08-2007 để chúng ta cùng nhau cử hành ngày đánh dấu 75 năm hồng ân của giáo phận Thanh Hoá thân yêu.
Xin Chúa, nhờ lời bầu cử của thánh Giuse Bổn mạng, chúc lành và ban ơn đặc biệt cho anh chị em trong dịp hồng phúc này.
Thân ái trong Chúa Kitô.
+ Giuse NGUYỄN CHÍ LINH
Giám Mục Giáo phận Thanh Hoá
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HOÁ
Xin các cha và các cộng đoàn phổ biến thư chung này cho giáo dân vào hai ngày Chúa nhật 29-07-2007 và 05-08-2007.
Thanh Hoá ngày 15-07-2007
Anh chị em thân mến,
Đối với Kitô hữu, lịch sử Giáo Hội và lịch cuộc đời chúng ta đều là lịch sử cứu độ, lịch sử của hồng ân: Tin vào Đức Kitô, có nghĩa là sống dưới “chế độ ân sủng” (Ga 1, 17). Trong niềm xác tín đó, Giáo Phận Thanh Hoá muốn dừng lại ở cột mốc 75 năm thành lập để biểu lộ niềm tri ân đối với Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.
Chúng ta thường quan niệm hồng ân Thiên Chúa là những ưu đãi vật chất phù hợp với sự mong đợi của chúng ta. Quan niệm đó không sai nhưng bất cập. Cần phải quan niệm một cách sâu xa hơn rằng mọi sự đều là hồng ân. Lịch sử dù thăng trầm đắng cay, vẫn mang dấu vết sự quan phòng của Thiên Chúa. Thật vậy, Giáo phận Thanh Hoá ngay từ khi thành lập, đã mịt mù khói lửa chiến tranh, nghiêng ngửa vì thời thế phức tạp. Có những lúc chủ chăn đã bị đọa đày, đoàn chiên bị tan tác, nhà thờ bị hoang phế tưởng chừng mọi sự đều sẽ sụp đổ.
Nhưng quả đúng như lời Thánh Phaolô đã nói : “Thiên Chúa là Đấng trung tín. Ngài không để anh em chịu thử thách quá sức. Nếu để anh em bị thử thách Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.” (I Co 10, 13). Phải chăng con số nhân sự, hoạt động và cơ sở không ngừng gia tăng trong giáo phận hiện nay, là bằng chứng thử thách đang dần dà qua đi, nhường chỗ cho viễn ảnh một giáo phận Thanh Hoá mỗi lúc một tươi đẹp hơn ?
Nhìn lại 75 năm lịch sử, chẳng còn tâm tình nào thích hợp hơn là tri ân Thiên Chúa đã khôn ngoan đưa dẫn con thuyền giáo phận đến bờ bến hôm nay. Đây cũng là thời điểm cùng với lòng tri ân Thiên Chúa, chúng ta tưởng niệm các bậc tiền bối và ân nhân đã có công bồi đắp để vườn hoa giáo phận được xinh tốt hơn.
Giáo phận đã biểu lộ tâm tình tri ân đó bằng một số sinh hoạt cụ thể như xây dựng nhà truyền thống, tổng điều tra dân số, thi giáo lý thiếu nhi và diễn nguyện canh thức chuẩn bị lễ kỷ niệm 75 năm. Giáo phận còn có một của lễ tạ ơn đặc biệt trong dịp này đó là mười thầy phó tế sẽ được lãnh nhận thiên chức linh mục.
Cách riêng đối với tôi, 75 năm thành lập giáo phận cũng là kỷ niệm giáp ba năm ngày tôi thụ phong giám mục. Tôi xin mượn lời Thánh Phaolô để thân thưa với anh chị em rằng “tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh chị em” (Ep 1, 16). Không có anh chị em, chắc chắn tôi chẳng làm được gì. Không có anh chị em tôi không có niềm vui. Tôi cám ơn anh chị em đã có mặt trong đời giám mục của tôi. Tôi cám ơn anh chị em đã cầu nguyện cho tôi và đã giúp đỡ tôi thi hành sứ vụ. Tôi cũng xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi biết sống xứng đáng với thiên chức kế vị tông đồ, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của mọi thành phần Dân Chúa Giáo Phận Thanh Hoá.
Xin hẹn gặp lại anh chị em vào hai ngày 08 và 09-08-2007 để chúng ta cùng nhau cử hành ngày đánh dấu 75 năm hồng ân của giáo phận Thanh Hoá thân yêu.
Xin Chúa, nhờ lời bầu cử của thánh Giuse Bổn mạng, chúc lành và ban ơn đặc biệt cho anh chị em trong dịp hồng phúc này.
Thân ái trong Chúa Kitô.
+ Giuse NGUYỄN CHÍ LINH
Giám Mục Giáo phận Thanh Hoá